Chuyến làm khách trên sân Selhurst Park đánh dấu lần đầu tiên hai tân binh đắt giá nhất của Liverpool mùa hè 2025, Alexander Isak và Florian Wirtz, cùng xuất phát trong đội hình chính. Isak, với mức phí chuyển nhượng lên tới 145 triệu euro, được kỳ vọng sẽ lĩnh xướng hàng công, trong khi Wirtz – bản hợp đồng 125 triệu euro – hỗ trợ phía sau. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng.
Isak chỉ có 19 lần chạm bóng trong hơn 80 phút, không tạo ra cơ hội đáng kể nào và tung ra ba cú dứt điểm đều không trúng đích. Whoscored chấm anh 5,6 điểm – thấp nhất đội hình. Wirtz thậm chí còn bị chế giễu là “Điệp viên 007” khi sau bảy trận vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo, hoàn toàn mờ nhạt bên cạnh Szoboszlai.
Dù HLV Arne Slot lên tiếng bảo vệ học trò, nhấn mạnh Isak chưa đạt thể trạng tốt nhất và Wirtz vẫn đang thử nghiệm, sự kiên nhẫn của người hâm mộ Liverpool dường như đã cạn dần, nhất là khi chỉ có Hugo Ekitike thực sự tỏa sáng trong số các tân binh.