Năm 2003, John Obi Mikel khi ấy mới là một tài năng trẻ 16 tuổi của Nigeria đã gây tiếng vang lớn tại FIFA U-17 World Championship. Màn trình diễn ấy nhanh chóng đưa anh vào tầm ngắm của Manchester United, nhà vô địch Premier League thời điểm đó.
Vì chưa đủ tuổi ký hợp đồng chuyên nghiệp, Mikel không thể chính thức gia nhập đội bóng nào. Dù vậy, Man United vẫn mời anh sang Manchester tập luyện cùng đội một trong nhiều tuần.
Tại đó, chàng trai trẻ người Nigeria được rèn giũa bên cạnh những huyền thoại như Roy Keane, Paul Scholes và Ruud van Nistelrooy, dưới sự theo dõi trực tiếp của Sir Alex Ferguson.
Sau chuyến đi ấy, Mikel trở về Nigeria với niềm tin rằng giữa anh và Man United đã có một thỏa thuận miệng. Nhưng phía sau câu chuyện, Chelsea cũng đã âm thầm theo sát viên ngọc quý này.
The Blues nhanh chóng lần ra vị trí của Mikel, cử đại diện sang thuyết phục anh đến thử việc. Mikel đồng ý.
HLV Claudio Ranieri rất muốn ký hợp đồng với anh, nhưng Chelsea cũng vướng rào cản giống Man United: Mikel vẫn chưa đủ tuổi theo quy định của FIFA.
Và rồi Chelsea nghĩ ra một nước đi khác. Họ đưa Mikel sang FC Lyn Oslo tại Na Uy, đồng thời chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt cho anh cùng ba cầu thủ trẻ người Nigeria khác. Mục tiêu rất rõ ràng: giữ Mikel tránh xa tầm tay Man United.
Đến sinh nhật tuổi 18, Man United lập tức cử người sang Oslo cùng bản hợp đồng sơ bộ. Mikel ký ngay.
Trong buổi họp báo ra mắt, anh khoác lên mình chiếc áo Man United. Nhưng gương mặt căng thẳng, ánh mắt lạc lõng và bầu không khí kỳ lạ khiến tất cả cảm nhận được rằng có điều gì đó không ổn.
Sau buổi ra mắt, Man United đưa Mikel về một khách sạn tại Oslo. Nhưng Chelsea nhanh chóng lần ra tung tích và bí mật đưa anh về London.
Từ đó, cuộc chiến pháp lý chính thức bùng nổ. Man United khẳng định Mikel thuộc về họ. Chelsea cũng tuyên bố điều tương tự. Còn Mikel thì bị kẹt giữa hai gã khổng lồ, không thể thi đấu, không thể tập luyện bình thường, chỉ biết chờ mọi chuyện được giải quyết.
Trong thời gian ở London, Mikel được Chelsea bảo vệ rất kỹ. Mỗi lần đến gặp Jose Mourinho trong các cuộc họp bí mật, anh phải liên tục đổi xe, mỗi chiếc chỉ di chuyển vài cây số để tránh bị phát hiện.
Sau gần 2 năm đàm phán căng thẳng giữa Chelsea, Man United, FIFA và Liên đoàn Bóng đá Anh, vụ việc cuối cùng cũng khép lại.
Chelsea chấp nhận trả 4 triệu bảng cho Lyn Oslo và 12 triệu bảng cho Manchester United, dù Mikel chưa từng chơi một phút nào dưới thời Sir Alex Ferguson.
Phần còn lại là lịch sử.
Trong 10 năm khoác áo Chelsea, John Obi Mikel ra sân hơn 370 trận, giành 2 Premier League, 4 FA Cup và bước lên đỉnh châu Âu với chức vô địch Champions League 2012.
Từ một “ngọc quý” tưởng như đã thuộc về Man United, Mikel cuối cùng lại trở thành chiến binh thầm lặng trong kỷ nguyên vàng của Chelsea.