Từ một điểm trên sân Anfield
Trận hòa 1-1 trước Liverpool khiến Chelsea tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 9 và không đạt mục tiêu 3 điểm. Dù vậy, Marc Cucurella lại chọn cách nhìn nhận kết quả này như một nguồn năng lượng tích cực cho phòng thay đồ, thay vì chỉ xoáy vào bảng xếp hạng.
Nỗ lực tập thể trong giai đoạn “không phải tốt nhất”
Cucurella thừa nhận Chelsea không ở “thời điểm tốt nhất”, nhưng anh nhấn mạnh nỗ lực chung của toàn đội trên sân Anfield. Theo hậu vệ người Tây Ban Nha, chính việc thi đấu gắn kết đã giúp Chelsea chạm tới “một đẳng cấp cao” trong bối cảnh khó khăn, từ đó tạo ra cảm giác họ vẫn có nền tảng để bám vào.
Tinh thần rút ra từ trận đấu căng thẳng
Trên nền một trận cầu nhiều va chạm, thẻ phạt, bàn thắng bị VAR từ chối và những pha bóng trúng cột dọc, Cucurella không đi sâu vào tranh cãi mà tập trung vào điều Chelsea “thu về”: cảm giác mình là một tập thể tốt khi cùng nhau chiến đấu. Anh kỳ vọng toàn đội “học hỏi được nhiều điều” từ 90 phút căng thẳng này.
Bước đệm tâm lý cho mục tiêu trước mắt
Cucurella liên tục nhắc đến yếu tố tự tin và coi Anfield là điểm tựa tinh thần cho chặng đường rất ngắn còn lại. Trận hòa được anh xem như bước chuẩn bị quan trọng cho màn so tài “vô cùng quan trọng” sắp tới, là chung kết FA Cup với Manchester City, nơi Chelsea cần chính thứ niềm tin nội bộ vừa được củng cố.