🎩 Áp lực từ chiếc băng đội trưởng Ter Stegen “giận dỗi” vì Barca tuyển thêm thủ môn, chiếc băng đội trưởng bỗng thành “quả bom nổ chậm”. Flick phải chọn ai để vừa giữ hòa khí, vừa không biến phòng thay đồ thành… sàn đấu UFC. De Jong, Raphinha, Pedri đều có tiềm năng, nhưng ai cũng có “fan club” riêng!
🦵 Trung vệ: Ai là cặp đôi hoàn hảo? Hàng thủ Barca như “bữa tiệc buffet”: người thì chấn thương, người thì phong độ lên xuống như giá xăng. Araujo nhanh nhưng hay “tặng quà”, Christensen ổn định nhưng tương lai mờ mịt, Cubarsi sa sút, Martinez thì “lão hóa”. Flick phải chọn ai để không bị “thủng lưới sớm”?
🧠 Tuyến giữa: Xếp hình kiểu Flick De Jong và Pedri là “bộ não” của Barca, nhưng Gavi trở lại như “siêu nhân”, Casado thì phòng ngự chắc như… két sắt. Thêm Olmo, Fermin Lopez chen chân, Flick phải “xếp hình” sao cho tuyến giữa vừa chắc, vừa sáng tạo, lại không ai “dỗi” vì ngồi dự bị.
🌟 Tài năng trẻ: Ai sẽ tỏa sáng? Bardghji, Torrents, Fernandez đã “casting” xong, giờ Flick phải chọn ai lên đội một, ai về Barca Atletic. Quyết định này không chỉ dựa vào phong độ mà còn phải tính toán “chỗ trống” trong đội hình. Chọn đúng, Barca có tương lai; chọn sai, fan lại “kêu trời”.
🚧 Triết lý phòng ngự: Xây lại từ đầu Ba trận giao hữu, hàng thủ Barca “thủng như lưới đánh cá”. Flick phải quyết định: chơi mạo hiểm đến đâu, dâng cao thế nào, bẫy việt vị ra sao để không thành “bẫy gà”. Đây là thử thách lớn, đòi hỏi Flick phải “vắt óc” và “vắt chân lên cổ” trên sân tập để tìm ra giải pháp tốt nhất.