Man City quá hiểu MU
Man City thắng MU 1-0 ngay tại Old Trafford trong một trận derby rất khác với những màn áp đảo quen thuộc của họ trước đây. Đội bóng của Enzo Maresca không cần kiểm soát hoàn toàn thế trận, cũng không lao lên tấn công liên tục.
City giữ bóng chắc, chơi chậm và hạn chế tối đa những pha mất bóng nguy hiểm. Khi Phil Foden nhận thẻ đỏ ở phút 23, cách đá ấy càng trở nên hợp lý. Chơi thiếu người hơn một giờ nhưng City vẫn kéo trận đấu về đúng kiểu họ muốn, trước khi Erling Haaland ghi bàn quyết định ở phút 60.
Maresca đã chuẩn bị để khóa sở trường của MU
Trước derby, MU đã tung ra 68 cú sút sau 3 vòng Premier League, nhiều nhất giải ở thời điểm đó. Họ có 19 lần dứt điểm trúng đích và xG đạt 7,3. Đội bóng của Michael Carrick còn ghi 2 bàn từ những pha phản công nhanh, thành tích không đội nào tại Premier League làm tốt hơn sau 3 vòng đầu.
City hiểu rằng MU nguy hiểm nhất khi đối phương mất bóng, hàng thủ chưa kịp ổn định và khoảng trống xuất hiện cho các cầu thủ tốc độ băng lên. Bởi vậy, Maresca không muốn derby trở thành một trận đấu liên tục ăn miếng trả miếng.
Thẻ đỏ khiến City càng có lý do đá chắc
Foden bị truất quyền thi đấu ở phút 23 sau tình huống va chạm với Bruno Fernandes. Từ đây, City phải thay đổi cách chơi. Các tuyến lùi gần nhau hơn, đội hình ưu tiên bảo vệ trung lộ và không đưa quá nhiều người lên cùng lúc. Đây là lựa chọn dễ hiểu.
Khi chỉ còn 10 người, việc cố ép sân MU sẽ đồng nghĩa tự mở khoảng trống phía sau. City chấp nhận để đội chủ nhà có bóng nhiều hơn, nhưng cố gắng buộc MU phải tấn công trước một hàng thủ đã đứng đúng vị trí.
MU hơn người nhưng lại mất đi khoảng trống để phản công
Đây mới là phần khó chịu nhất với Carrick. MU có lợi thế quân số nhưng City gần như không còn dâng đội hình cao để họ phản công. Đội chủ nhà phải cầm bóng, chuyền qua lại và tự tìm đường xuyên qua một hàng thủ đông người.
Rashford và Mainoo đều đưa bóng trúng cột dọc, trong khi Donnarumma cũng có những pha cứu thua quan trọng, nhưng MU không tạo được sức ép đủ liên tục để khiến City vỡ trận.
City vẫn giữ một mũi dao mang tên Haaland
Maresca cũng không kéo toàn bộ đội hình về sát vòng cấm rồi chỉ phá bóng. City vẫn để Haaland ở phía trên và giữ khả năng phản công khi có cơ hội. Phút 60, Gvardiol đưa bóng vào từ cánh trái để tiền đạo Na Uy ghi bàn duy nhất trận đấu. Haaland nâng thành tích lên 9 bàn trong các trận derby Manchester.
Bàn thắng gây tranh cãi vì vị trí của Enzo Fernandez và cơ quan trọng tài sau đó thừa nhận VAR đã xử lý chưa chính xác, nhưng cách City tạo ra tình huống ấy vẫn phù hợp với toàn bộ kế hoạch của Maresca.
Maresca thắng bằng sự thực dụng
City không thắng vì tạo ra hàng loạt cơ hội hay ép MU lùi sâu suốt 90 phút. Họ thắng vì không cho đối thủ chơi theo cách thoải mái nhất. Trước thẻ đỏ, City đã muốn kiểm soát rủi ro. Sau phút 23, họ càng có lý do để giảm tốc độ, giữ đội hình chặt và chờ thời cơ.
MU hơn người nhưng phải chơi một trận đấu mà họ không thích về mặt chiến thuật cũng như nhân sự hiện có. Còn City chỉ cần một khoảnh khắc của Haaland để mang 3 điểm rời Old Trafford.