Một mùa giải đỉnh cao được ghi nhận
Bruno Fernandes vừa được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Ngoại hạng Anh, sau khi đã nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh. Tiền vệ người Bồ Đào Nha là nhân tố chủ chốt giúp Manchester United cán đích ở vị trí thứ ba và giành vé dự Cúp C1 châu Âu. Đây là lần đầu tiên ở tuổi 31 anh nhận giải này, và cũng là cầu thủ United đầu tiên được vinh danh kể từ Nemanja Matic mùa 2010-2011.
Dấu ấn chuyên môn và cuộc đua kiến tạo
Fernandes đã chạm tới cột mốc 20 đường chuyền thành bàn trong một mùa Ngoại hạng Anh, ngang với kỷ lục của Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Anh còn ghi thêm tám bàn thắng và vẫn còn cơ hội vượt qua kỷ lục này ở trận cuối gặp Brighton. Thành tích đó giúp anh vượt qua loạt ứng viên nặng ký như David Raya, Gabriel, Declan Rice, Erling Haaland, Antoine Semenyo, Igor Thiago hay Morgan Gibbs-White trong cuộc bầu chọn.
Vị trí của Fernandes trong lịch sử Manchester United
Danh hiệu mới đưa Fernandes vào nhóm những cái tên từng được Ngoại hạng Anh vinh danh trong màu áo United như Peter Schmeichel, Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney. Anh trở thành mắt xích tiếp theo trong chuỗi những cầu thủ mang tính biểu tượng của câu lạc bộ ở giải đấu này, sau một quãng thời gian dài United không có đại diện nào đoạt giải.
Roy Keane và góc nhìn về vai trò đội trưởng
Dù được ca ngợi về chuyên môn, Fernandes lại bị Roy Keane chỉ trích vì cách anh theo đuổi kỷ lục kiến tạo. Cựu đội trưởng United cho rằng một thủ quân không nên để mình bị cuốn vào chuyện thành tích cá nhân. Keane bức xúc khi nghe các cuộc trò chuyện quanh trận đấu xoay quanh số đường chuyền thành bàn của Fernandes, và càng khó chấp nhận hơn khi chính Fernandes thừa nhận có những tình huống anh chọn chuyền thay vì dứt điểm.
Khoảnh khắc gây khó chịu trên sân
Keane nhắc lại tình huống Fernandes chuyền bóng, đồng đội bỏ lỡ cơ hội và anh đổ gục xuống sân. Theo Keane, phản ứng đó cho thấy sự thất vọng cho bản thân nhiều hơn là chia sẻ với người đá cắm đang gặp khó khăn. Trong mắt cựu đội trưởng, đó là biểu hiện của một tư duy đặt kỷ lục cá nhân lên trên mục tiêu chiến thắng.