Gary Neville dự đoán cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh chỉ là chuyện của ba ông lớn

Di Maria gửi lời gan ruột cho thần đồng 18 tuổi sau khi cập bến Real Madrid

Roy Keane "vạch mặt" Arsenal: Thắng Man Utd vẫn bị chê tơi tả!

Tien Tai

Chiếc kéo gây tranh cãi trên sân Lạch Tray

Phút 51 trận ĐT nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở sân Lạch Tray, Phomsri và một đồng đội Thái Lan ngã sau pha tranh chấp với Trần Thị Hải Linh. Trọng tài phải tạm dừng trận đấu để nhân viên y tế vào sân chăm sóc cho cầu thủ Thái Lan.

Khi trận đấu chuẩn bị tiếp tục, Phomsri bất ngờ chạy ra khu kỹ thuật, rút từ sau lưng một chiếc kéo nhỏ và giao lại cho thành viên ban huấn luyện Thái Lan. Hành động này khiến nhiều người bất ngờ và gây tranh cãi dữ dội.

Luật bóng đá cấm cầu thủ mang vật sắc nhọn lên sân. Theo tìm hiểu, chiếc kéo là của tổ y tế Thái Lan, bị rơi ra sân sau khi cắt băng cho Phomsri. Tiền vệ Hải Linh cũng cho rằng đây là sự việc hy hữu và nguy hiểm.

0
313 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Chia sẻ liên quan

Quân Vũ

😔 HLV Kiattipong Radchatagriengkai bày tỏ tiếc nuối khi Thái Lan không bảo vệ được chức vô địch

🏟️ Thừa nhận Việt Nam thi đấu xuất sắc trên sân nhà và sử dụng các cầu thủ chủ chốt

👏 HLV Kiattipong khen ngợi nỗ lực của toàn đội Thái Lan dù không thể giành chiến thắng

🔍 Thái Lan sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới và SEA Games sắp tới

🌟 Nhiều vận động viên trẻ Thái Lan đã thể hiện tiềm năng trong giải đấu này

🔄 Thái Lan quyết tâm tái lập vị thế ở khu vực và thế giới sau thất bại

🤝 Trận đấu mở ra cuộc cạnh tranh mới, hấp dẫn giữa hai đội trong tương lai

Xem thêm
1
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trung Thắng

Tối 10/8 tại Ninh Bình, hàng nghìn khán giả đã được sống trong một khoảnh khắc lịch sử. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngược dòng đánh bại Thái Lan ở trận chung kết chặng 2 SEA V.League 2025, lần đầu tiên hạ “chị cả” của khu vực để bước lên bục vô địch.

Nỗi ám ảnh kéo dài hàng chục năm

Trong suốt nhiều năm qua, mỗi khi gặp Thái Lan ở SEA Games hay SEA V.League, Việt Nam luôn là người nhận thất bại. Chuỗi 40 trận toàn thua trở thành một “vết hằn” tâm lý, khiến bất cứ trận đấu nào với Thái Lan cũng mang theo áp lực khủng khiếp.

Thái Lan thống trị bóng chuyền Đông Nam Á, từng giành 8 chức vô địch SEA V.League liên tiếp. Họ là bức tường bất khả xâm phạm – và mỗi lần chạm trán, Việt Nam thường chỉ mơ giữ được thể diện, chưa dám nghĩ tới chiến thắng.

Bị dồn ép, tưởng chừng gục ngã

Trận chung kết chặng 2 SEA V.League 2025 cũng khởi đầu theo kịch bản quen thuộc. Set 1, set 2, Thái Lan thắng 25–17 và 26–24. Kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng dứt điểm lạnh lùng của đối thủ khiến khán giả Việt Nam lo ngại một thất bại quen thuộc.

Bước ngoặt và cuộc vùng dậy

Nhưng rồi, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung Vi Thị Như Quỳnh vào sân, tạo ra làn gió mới. Các cô gái áo đỏ bắt đầu bùng nổ. Set 3, Việt Nam thắng lại 25–17. Set 4, cả đội giữ được nhịp và kết liễu 25–22, kéo trận đấu vào set quyết định.

Khoảnh khắc phá dớp

Set 5, căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi tỷ số hòa 14–14. Nguyễn Thị Bích Tuyền – “họng pháo” chủ lực – bước lên và tung cú đập xuyên chắn, ghi điểm ấn định chiến thắng 16–14. Cả khán đài như vỡ tung.

Bích Tuyền kết thúc trận đấu với 45 điểm, phá kỷ lục ghi điểm tại SEA V.League. Cô ẵm luôn hai danh hiệu cá nhân: Đối chuyền xuất sắc nhấtVận động viên toàn diện của chặng 2.

Hơn cả một chiến thắng

Đây không chỉ là một trận thắng, mà là sự giải thoát cho hàng chục năm chịu đựng. Nó xóa bỏ nỗi ám ảnh mang tên Thái Lan, thắp lên niềm tin rằng bóng chuyền nữ Việt Nam đã thật sự bước sang một trang mới.

Xem thêm
2
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hương

Trận chung kết chặng 2 SEA V-League 2025 giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan đang khiến dân tình hóng từng phút. Ở chặng 1, các cô gái Việt Nam suýt làm nên lịch sử khi kéo Thái Lan tới 5 set, thậm chí thắng được 2 set ngay trên sân khách. Đáng tiếc, bản lĩnh và lực lượng vẫn còn thua kém nên đành ngậm ngùi nhìn đối thủ ăn mừng.

Lần này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chuẩn bị kỹ càng hơn, giữ sức cho trụ cột ở hai trận gặp Philippines và Indonesia. Các bài tập về chuyền, phòng thủ, tấn công đều được mài giũa. Bích Tuyền, Thanh Thúy, Như Quỳnh, Bích Thủy... sẵn sàng chia lửa, quyết tâm “phục thù” Thái Lan ngay tại Ninh Bình.

Dù Thái Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm, bản lĩnh và còn có sự trở lại của Chatchuon Morski, Wimonrat Thanapan, nhưng với lợi thế sân nhà và tinh thần lên cao, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. 19h ngày 10/8, cả nước cùng chờ xem các cô gái vàng có làm nên lịch sử không nhé!

Xem thêm
0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Sau trận thắng Thái Lan, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ về tình hình chấn thương của đội. Dương Thị Vân bị đứt dây chằng đầu gối từ trận trước, còn Thanh Nhã cũng gặp vấn đề tương tự. Dương Thị Vân đã được đưa đi bệnh viện kiểm tra và bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi từ 2 đến 3 tuần, chắc chắn không thể tiếp tục thi đấu ở giải này.

Trước trận gặp Thái Lan, người hâm mộ đã thấy Dương Thị Vân ngồi trên khán đài với đầu gối băng bó kín. Cô dính chấn thương trong trận thắng Indonesia hôm 9/8. Ở trận đấu với Thái Lan, Vân không ra sân nhưng vị trí của cô đã được Hải Linh thay thế rất tốt, giúp đội không bị ảnh hưởng nhiều về mặt chuyên môn.

Hải Linh, tiền vệ trẻ 24 tuổi, đã chơi rất xông xáo và năng nổ. Cô thường xuyên pressing mạnh mẽ khiến Thái Lan không thể triển khai tấn công. Tuyến giữa và hàng thủ của Việt Nam cũng chơi cực kỳ chắc chắn, khiến đối thủ gần như không có cơ hội ghi bàn rõ rệt nào trong suốt trận đấu.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung dành nhiều lời khen cho các học trò sau trận. Ông cho biết không có gì để chê trách, chỉ nhắc nhở một vài tình huống xử lý cá nhân. Đội tuyển Việt Nam đã phòng ngự chặt chẽ, các hậu vệ thi đấu kín kẽ, khiến Thái Lan không thể phát huy sức mạnh như các trận trước.

Xem thêm
0
117 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

📩 Thái Lan chính thức lên tiếng: Ngày 5/8, ông Sruang Tein Thong, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, đã gửi thư phản đối Campuchia tham dự SEA Games 33. Lý do? Lo ngại an toàn và ổn định khi đại hội thể thao khu vực diễn ra.

📝 Chính trị chen chân vào thể thao: Dù thể thao vốn được xem là "vùng đất không chính trị", Thái Lan cho rằng tình hình hiện tại đã vượt giới hạn. Vấn đề này sẽ được mổ xẻ kỹ lưỡng tại cuộc họp Hội đồng SEA Games từ 19-21/8 tới.

🤝 Campuchia rút quân bất ngờ: Trước áp lực, Campuchia giảm số vận động viên từ 1.500 xuống còn 57 người. Thairath nhận định đây là dấu hiệu bất ổn nội bộ hoặc e ngại phản ứng từ Thái Lan, cho thấy mâu thuẫn chưa hạ nhiệt.

🏟️ Thái Lan đau đầu với vai trò chủ nhà: SEA Games 33 là dịp để Thái Lan thể hiện bản lĩnh tổ chức, nhưng rạn nứt với Campuchia khiến nước chủ nhà phải cân não giữa an toàn, tiêu chuẩn tổ chức và hình ảnh quốc gia.

🔮 Chờ đợi quyết định cuối cùng: Cuộc họp Hội đồng SEA Games sắp tới sẽ quyết định số phận đoàn Campuchia: tham dự đầy đủ, hạn chế lực lượng, hay có phương án dung hòa khác? Hãy cùng chờ xem màn "giải bài toán khó" này!

Xem thêm
0
174 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

⚡️ Khởi đầu bùng nổ: Thái Lan trẻ hóa lực lượng dưới thời HLV Futoshi Ikeda, chỉ mang một cầu thủ ngoài lứa U23 sang Việt Nam. Dù trẻ, họ vẫn khiến Indonesia "chóng mặt" với chiến thắng 7-0 ngay trận ra quân bảng A.

🥅 Phomsri lập cú đúp: Tiền đạo Karjanathat Phomsri ghi hai bàn, mở màn và hoàn tất cú đúp từ chấm phạt đền. Indonesia chỉ biết đứng nhìn, còn thủ môn Masykuroh thì "tặng quà" liên tục cho đối thủ.

🚀 Cầu thủ lai tỏa sáng: Madison Casteen, cầu thủ gốc Mỹ, sút xa ghi bàn đẹp mắt. Đội hình Thái Lan còn có nhiều gương mặt trẻ U20, thậm chí hai cầu thủ 17 tuổi gốc Mỹ, khiến đối thủ phải "ngước nhìn".

😅 Indonesia sa sút: Indonesia vừa thay HLV, nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan nhưng vẫn không thể tạo bất ngờ. Họ không có nổi một cú sút trúng đích, còn thủ môn thì liên tục mắc sai lầm "khó đỡ".

🏆 Thái Lan dẫn đầu bảng: Thắng đậm, Thái Lan tạm dẫn đầu bảng A. Họ từng thắng Indonesia 10-1 năm 2015, nên 7-0 lần này vẫn chưa phải kỷ lục. Đối thủ tiếp theo của bảng là chủ nhà Việt Nam và Campuchia.

Xem thêm
0
130 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Thái Lan đã biến Indonesia thành “bao cát” trong trận ra quân, ghi tới 7 bàn không gỡ. Đội bóng xứ chùa vàng cho thấy sự vượt trội tuyệt đối, khiến người hâm mộ Indonesia phải sốc nặng về trình độ thực sự của đội nhà.

Tiền đạo nhập tịch Isa Guusje Warps, niềm hy vọng lớn nhất của Indonesia, hoàn toàn “tàng hình” trước hàng thủ Thái Lan. Hàng phòng ngự Indonesia liên tục mắc sai lầm, tạo điều kiện cho đối thủ thoải mái “bắn phá” khung thành.

Chiến thắng 7-0 của Thái Lan không chỉ là màn thị uy sức mạnh mà còn phơi bày sự yếu kém đáng báo động của Indonesia. Liệu bóng đá nữ Indonesia có đang đi lùi so với phần còn lại của khu vực?

Xem thêm
0
104 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Thái Lan vô địch 7 lần liên tiếp, nhưng năm nay Việt Nam cực mạnh, quyết tâm giành ngôi hậu! Fan Việt chuẩn bị sẵn bắp rang, chờ xem các chị em tung chiêu “đập bóng cắm sàn” khiến chủ nhà Thái Lan phải “toát mồ hôi hột” nhé!

0
86 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật