6 bàn sau 2 vòng, Maresca đang thay đổi Man City như thế nào?

Richarlison bị gạch tên, Tottenham quyết không giữ người muốn rời đi

Barcola vào sân từ ghế dự bị: Tốc độ đủ để chinh phục Anfield?

Anh Tú

Chema Andrés – “số 6” mới đáng xem nhất của Brighton

Chema Andrés mới gia nhập Brighton nhưng đã trở thành một trong những tân binh đáng theo dõi nhất của đội bóng này. Sau khi Carlos Baleba chuyển sang Manchester United, Brighton không tìm một tiền vệ có cách chơi tương tự. Họ chọn Chema, mẫu “số 6” thiên về giữ vị trí, đọc tình huống và che chắn khoảng trống trước hàng thủ.

Brighton chọn mẫu tiền vệ khác Baleba

Baleba mạnh ở tranh chấp, thu hồi bóng và tự thoát pressing bằng những pha kéo bóng giàu sức mạnh. Mùa 2025/26, anh nằm trong top 8% Premier League về tổng số pha tắc bóng và cắt bóng, đồng thời thuộc top 1% về thu hồi bóng hai.

Chema chơi theo cách khác. Tiền vệ 21 tuổi xử lý bóng gọn, nhưng thế mạnh nổi bật hơn nằm ở khả năng phán đoán và giữ vị trí khi phòng ngự.

Tại Bundesliga, Chema đạt trung bình 2,3 lần cắt bóng mỗi 90 phút, xếp thứ 2 trong nhóm tiền vệ chơi ít nhất 900 phút từ đầu mùa 2025/26. Anh không thường xuyên lao vào tranh chấp, mà ưu tiên đọc đường chuyền, chọn vị trí sớm và bảo vệ khu vực ngay trước cặp trung vệ.

Chema giúp tuyến giữa Brighton cân bằng hơn

Khả năng giữ vị trí của Chema có thể giúp Brighton chơi chắc hơn ở trung lộ. Khi tiền vệ thấp nhất không bị kéo ra khỏi vị trí quá nhiều, các cầu thủ phía trên có thêm khoảng trống để áp sát đối thủ, di chuyển giữa các tuyến hoặc dâng gần vòng cấm.

Chema từng được so sánh với Rodri vì thể hình và vị trí thi đấu, nhưng gọi anh là “Rodri mới” lúc này vẫn quá sớm. Khả năng tổ chức bóng của tiền vệ người Tây Ban Nha chưa đạt tới mức ảnh hưởng như ngôi sao Man City.

Chema mới trải qua 1 mùa tại Stuttgart, ra sân 41 trận trên mọi đấu trường sau quãng thời gian trưởng thành từ học viện Real Madrid. Brighton đang sở hữu một tiền vệ có nền tảng phòng ngự tốt và vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Brighton tiếp tục đặt cược vào cầu thủ trẻ

Chema ký hợp đồng 5 năm với Brighton trong thương vụ có mức phí khoảng 20 triệu bảng. Giám đốc thể thao Mike Cave cũng xác nhận CLB đã theo dõi tiền vệ này trong thời gian dài.

Đây vẫn là hướng đi quen thuộc của Brighton trên thị trường chuyển nhượng: tìm những cầu thủ trẻ phù hợp với lối chơi trước khi họ trở thành những tên tuổi lớn.

Chema sẽ sớm có cơ hội kiểm chứng khả năng khi Brighton tiếp Leeds tại Amex lúc 21h00 ngày 5/9. Chưa chắc tiền vệ 21 tuổi được đá chính, nhưng nếu ra sân, anh sẽ phải đối mặt với những pha chuyển trạng thái nhanh, tranh chấp bóng hai và yêu cầu giữ chắc khu vực trước hàng thủ.

0
345 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hiếu Lê

Manchester United đã chốt List A gồm 25 cầu thủ gửi UEFA cho Champions League 2026/27, nhưng Kobbie Mainoo và Leny Yoro không có tên. Dù vậy, điều này không ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của bộ đôi này tại đấu trường châu Âu.

Mainoo và Yoro đủ điều kiện vào List B

Nguyên nhân nằm ở quy định đăng ký cầu thủ của UEFA chứ không phải việc Mainoo hay Yoro bị loại khỏi kế hoạch. UEFA cho phép một cầu thủ được đăng ký trong List B nếu sinh từ ngày 1/1/2005 trở đi và, kể từ sinh nhật 15 tuổi, đã đủ điều kiện thi đấu cho CLB trong một giai đoạn liên tục 2 năm, hoặc tổng cộng 3 năm liên tiếp với tối đa 1 năm được cho mượn tại một CLB thuộc cùng liên đoàn.

Mainoo và Yoro đều đáp ứng điều kiện này, nên MU không cần sử dụng 2 suất trong List A vốn có tối đa 25 cầu thủ. CLB có thể đăng ký họ trong List B trong suốt mùa giải, với danh sách phải được gửi cho UEFA muộn nhất vào ngày trước mỗi trận.

Không có tên trong List A vẫn có thể thi đấu

Việc không xuất hiện trong List A không đồng nghĩa Mainoo và Yoro bị loại khỏi chiến dịch Champions League. Cả 2 vẫn đủ điều kiện thi đấu cho MU nếu được đăng ký trong List B theo đúng quy định.

Cách đăng ký này giúp MU tận dụng các suất trong List A cho những cầu thủ không đáp ứng điều kiện của List B, trong khi Mainoo và Yoro vẫn có thể được sử dụng tại Champions League.

MU có thêm chỗ trong List A

Nhờ cơ chế List B, MU có thể linh hoạt hơn khi xây dựng danh sách 25 cầu thủ cho giai đoạn phân hạng mà vẫn giữ Mainoo và Yoro trong các phương án nhân sự.

Việc bộ đôi này nằm ngoài List A vì thế không làm giảm lựa chọn của Michael Carrick tại Champions League. Ngược lại, MU vẫn có thể sử dụng cả 2 mà không phải dành thêm suất trong danh sách 25 cầu thủ.

Xem thêm
0
682 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hằng

Paris Saint-Germain tiếp tục sa lầy ở Ligue 1 khi thua 1-2 ngay tại Parc des Princes trước Monaco, nối dài chuỗi 3 vòng đầu không thắng, lần đầu xảy ra kể từ mùa 2012/13. Dù kết quả không như mong muốn, Luis Enrique vẫn tập trung vào những gì PSG thể hiện trên sân.

Luis Enrique vẫn hài lòng với màn trình diễn

HLV người Tây Ban Nha khẳng định ông “hài lòng với những gì đã thấy”, đồng thời cho rằng PSG xứng đáng thắng trận này. Các con số cũng nghiêng mạnh về đội chủ nhà khi PSG đạt 2,19 xG từ 23 cú sút, còn Monaco chỉ có 0,52 xG từ 4 lần dứt điểm.

Với Luis Enrique, vấn đề nằm ở thời điểm đầu mùa, khi tập thể “chưa ở trạng thái tốt nhất”, hơn là một cuộc khủng hoảng thành tích. Ông cho rằng bóng đá đôi khi không thể giải thích được và PSG phải chấp nhận kết quả, dù tạo ra nhiều cơ hội hơn đối thủ.

PSG vừa gia hạn với Luis Enrique

Thất bại trước Monaco diễn ra ngay sau khi PSG công bố loạt gia hạn hợp đồng trước giờ bóng lăn. Luis Enrique ký hợp đồng mới tới năm 2030, cùng các thỏa thuận mới dành cho João Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo, Senny Mayulu và Fabián Ruiz.

Trên sân, PSG dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số của Marquinhos ở phút 31, nhưng Flávio Nazinho gỡ hòa phút 58 trước khi Stanis Idumbo ghi bàn quyết định ở phút 72. Dù thua 1-2, PSG vẫn tiếp tục kế hoạch dài hạn với Luis Enrique và các trụ cột.

Lucas Hernández vẫn tin vào đội bóng

PSG đã hòa Rennes 2-2, Lille 2-2 và thua Siêu cúp Pháp trước Lens trước thất bại trước Monaco. Lucas Hernández thừa nhận đội “gặp khó trước Monaco trong những năm gần đây”, nhưng lập tức hướng sự tập trung sang trận Champions League tiếp theo, nhấn mạnh đó là một giải đấu khác.

Hậu vệ người Pháp cũng khẳng định anh tin tưởng vào tập thể và HLV, dù thừa nhận kết quả hiện tại chưa đạt yêu cầu. Ở phía bên kia, Monaco vươn lên dẫn đầu Ligue 1 với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng, còn PSG mới có 2 điểm và vẫn chờ chiến thắng đầu tiên tại giải quốc nội mùa này.

Xem thêm
0
105 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

UEFA đã đưa ra án kỷ luật sau vụ hỗn chiến ở trận lượt về vòng play-off Champions League giữa Lyon và Fenerbahce, với Matteo Guendouzi và Mason Greenwood là 2 cái tên đáng chú ý. Sau khi Fenerbahce thắng 2-1 trên sân Lyon và giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 3-2, những va chạm sau trận tiếp tục kéo theo hàng loạt án phạt.

Guendouzi nhận án phạt nặng nhất

Guendouzi bị cấm thi đấu 4 trận tại các giải cấp CLB của UEFA, trong đó 2 trận được hoãn thi hành với thời gian thử thách 1 năm. Tiền vệ người Pháp còn bị phạt 50.000 euro vì xúc phạm những người có mặt tại trận đấu, khiêu khích khán giả và vi phạm các quy tắc ứng xử cơ bản.

Greenwood bị cấm thi đấu 1 trận và phạt 30.000 euro vì vi phạm các quy tắc ứng xử. Tuy nhiên, toàn bộ án cấm thi đấu của tiền đạo người Anh được hoãn thi hành trong thời gian thử thách 1 năm.

Ở phía Lyon, HLV thủ môn Antonio Ferreira bị cấm làm nhiệm vụ 5 trận tại các giải cấp CLB của UEFA vì hành vi được xác định là “tấn công nghiêm trọng”. Trong số này, 2 trận được hoãn thi hành với thời gian thử thách 1 năm.

Cả Lyon lẫn Fenerbahce đều bị phạt thêm 50.000 euro vì vi phạm các nguyên tắc ứng xử chung. Fenerbahce còn chịu các khoản phạt liên quan đến pháo sáng và gây rối trên khán đài, trong khi Lyon bị phạt thêm vì ném vật thể, sử dụng pháo sáng và gây rối.

Fenerbahce chuẩn bị kháng cáo

Sau khi UEFA công bố quyết định, Fenerbahce cho biết bộ phận pháp lý đang xem xét các án phạt cùng phần giải trình đi kèm. CLB Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận sẽ thực hiện các thủ tục kháng cáo theo quy định của UEFA.

Fenerbahce khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp pháp lý được phép để bảo vệ quyền lợi của CLB cũng như Guendouzi và Greenwood trước những án phạt vừa được ban hành.

Xem thêm
0
795 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Liverpool rời sân Portman Road với chiến thắng 2-0 trước Ipswich, nhưng điều đọng lại không chỉ là 3 điểm. Đêm ở Suffolk mang ý nghĩa đặc biệt với Alexander Isak và Cody Gakpo, những người trực tiếp tạo ra cả 2 bàn thắng cho đội bóng của Andoni Iraola.

Hàng công Liverpool khởi sắc

Ở mùa 2025/26, Liverpool bị chê là thiếu sức sống. Trước Ipswich, họ có 10 cú dứt điểm, 7 lần đưa bóng trúng đích. Sau 2 trận hòa 2-2 đầu mùa, Liverpool nhập cuộc tốc độ, trực diện và tạo cách biệt 2 bàn chỉ sau 9 phút.

Isak, người chỉ có 22 lần ra sân và ghi 4 bàn trong mùa đầu tiên tại Liverpool, bùng nổ với cú đúp. Tiền đạo người Thụy Điển mở tỷ số ở phút 6 rồi ghi bàn thứ 2 chỉ 3 phút sau.

Bên cạnh anh, Gakpo, người được Man City và Tottenham theo đuổi trong kỳ chuyển nhượng hè, vẫn ở lại Anfield và lập tức đóng vai trò quan trọng.

Gakpo tạo ra cả 2 bàn thắng

Cả 2 bàn đều in dấu giày Gakpo với những đường chuyền quyết định cho Isak. Một cú chọc khe vừa tầm, sau đó là pha chuyền bóng giúp tiền đạo người Thụy Điển có cơ hội ghi bàn thứ 2.

Liverpool từng từ chối đề nghị 80 triệu bảng của Man City dành cho Gakpo. Trên sân Portman Road, quyết định giữ cầu thủ người Hà Lan lập tức mang lại hiệu quả với 2 kiến tạo.

Isak và Gakpo mang lại tín hiệu tích cực

Liverpool giữ sạch lưới sau khi đã nhận 4 bàn thua trong 2 vòng đầu. Quan trọng hơn, Isak và Gakpo tạo ra khác biệt lớn trong chiến thắng đầu tiên của đội bóng dưới thời Iraola.

Isak đang tìm lại phong độ sau mùa đầu khó khăn tại Anfield, còn Gakpo vượt qua mùa hè nhiều tin đồn chuyển nhượng bằng những đóng góp trực tiếp trên sân. Với Liverpool, sự kết nối giữa 2 cầu thủ này là tín hiệu tích cực sau khởi đầu mùa giải không như mong đợi.

Xem thêm
0
19 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Paris Saint-Germain vừa khép lại những đồn đoán về tương lai trên băng ghế huấn luyện bằng bản hợp đồng mới dành cho Luis Enrique, sau khi ông giúp đội bóng vô địch Champions League 2 mùa liên tiếp. Từ chỗ luôn ám ảnh với giấc mơ châu Âu, PSG giờ bước vào mùa giải mới với vị thế nhà đương kim vô địch 2 năm liền.

Luis Enrique đưa PSG lên đỉnh châu Âu

Gia nhập PSG từ tháng 7/2023, nhà cầm quân 56 tuổi từng dẫn dắt Barcelona và tuyển Tây Ban Nha nhanh chóng tạo dấu ấn. Ông giúp đội bóng thủ đô vô địch Ligue 1 cả 3 mùa liên tiếp, nhưng bước ngoặt lớn nhất nằm ở đấu trường châu Âu.

Năm 2025, PSG đè bẹp Inter Milan 5-0 để lần đầu tiên vô địch Champions League. Mùa sau, họ hòa Arsenal 1-1 rồi thắng 4-3 ở loạt luân lưu trong trận chung kết, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch.

Tính từ ngày đặt chân tới Paris, Luis Enrique đã mang về 13 danh hiệu cho PSG. Hợp đồng cũ của ông hết hạn vào tháng 6/2027, còn thỏa thuận mới kéo dài đến năm 2030, giúp đội bóng ổn định băng ghế huấn luyện trong dài hạn.

PSG tiếp tục đặt niềm tin vào Luis Enrique

Thông báo gia hạn được PSG công bố ngay trước trận gặp Monaco tại Parc des Princes. Cùng thời điểm, đội bóng cũng gia hạn với João Neves, Fabián Ruiz, Willian Pacho, Lucas Beraldo và Senny Mayulu.

Trước trận Monaco, PSG mới có 2 điểm sau 2 vòng đầu Ligue 1 khi hòa Rennes và Lille cùng tỷ số 2-2. Tuy nhiên, ban lãnh đạo vẫn lựa chọn tiếp tục gắn bó lâu dài với HLV đã giúp CLB giành 2 chức vô địch Champions League liên tiếp.

PSG sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ Cúp C1 bằng trận gặp Slovan Bratislava lúc 2h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam. Việc giữ Luis Enrique đến năm 2030 giúp đội bóng duy trì sự ổn định trên băng ghế huấn luyện và tiếp tục đặt niềm tin vào dự án của HLV người Tây Ban Nha.

Xem thêm
0
190 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật