Ở tuổi 16, Rio Ngumoha đã tạo nên dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ Liverpool, đồng thời khiến Chelsea không khỏi tiếc nuối. Theo cây bút Nizaar Kinsella của BBC, việc Ngumoha rời Chelsea để gia nhập Liverpool đã khiến đội chủ sân Stamford Bridge vô cùng tức giận, đến mức họ cấm các tuyển trạch viên của The Kop xuất hiện tại các trận đấu trẻ ở Cobham. Dù Chelsea nhiều lần nỗ lực giữ chân, tài năng sinh năm 2008 vẫn quyết định tìm kiếm thử thách mới.
Chỉ sau thời gian ngắn khoác áo Liverpool, Ngumoha đã lập kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho CLB tại Ngoại hạng Anh, với pha lập công quyết định vào lưới Newcastle ở phút 100, giúp The Kop thắng 3-2. HLV Arne Slot nhận xét: “Rio có khả năng dứt điểm vượt xa tuổi tác. Pha xử lý ấy chứng minh sự tự tin và bản lĩnh hiếm thấy ở một cầu thủ 16 tuổi.” Đội trưởng Virgil van Dijk cũng nhấn mạnh: “Đây mới chỉ là sự khởi đầu.”
Chuyển đến từ Chelsea vào hè 2024, Ngumoha đang chứng minh nhận định của huyền thoại John Terry: “Cậu bé này sẽ là một cầu thủ hàng đầu.” Sự tiếc nuối của Chelsea, vì thế, hoàn toàn có cơ sở.