Tottenham vừa hoàn tất thương vụ chiêu mộ Xavi Simons từ Leipzig với mức phí chuyển nhượng lên tới 52 triệu bảng. Ở tuổi 22, tiền vệ người Hà Lan được kỳ vọng sẽ giúp “Gà trống” giải cơn khát vị trí số 10, đặc biệt khi anh nhận chiếc áo số 7 – số áo từng gắn liền với Son Heung-min trước khi ngôi sao Hàn Quốc rời Tottenham vào mùa hè 2025. Đây là một bước ngoặt lớn, thể hiện niềm tin mà ban lãnh đạo đội bóng đặt vào Simons.
Thống kê đáng chú ý: Trong thời gian khoác áo PSG, Simons chỉ có 11 lần ra sân trước khi chuyển sang PSV Eindhoven và Leipzig. Tuy nhiên, chính Neymar – thần tượng lớn nhất của Simons – đã tác động để anh được trao cơ hội tại đội bóng Pháp. Simons từng chia sẻ: “Anh ấy coi tôi như một người em trai bé bỏng. Còn trong mắt tôi, anh ấy giống như một người cha thứ hai.”
Ngoài Neymar, Simons còn ngưỡng mộ Xavi Hernandez, Andres Iniesta và Luka Modric. Anh tự hào khi được so sánh với Modric – cựu tiền vệ xuất sắc từng khoác áo Tottenham. Sự đa dạng về thần tượng và trải nghiệm đã tạo nên một Xavi Simons giàu tiềm năng, sẵn sàng bùng nổ tại Premier League.