Barcelona đang chứng kiến sự trỗi dậy của một thế hệ cầu thủ trẻ đầy triển vọng, mỗi người đều mang trong mình câu chuyện riêng về nghị lực và khát vọng. Marc Bernal, tiền vệ phòng ngự 18 tuổi, từng là tâm điểm chú ý trước khi chấn thương dây chằng chéo khiến anh phải nghỉ thi đấu gần một năm. Sự trở lại của Bernal trong trận gặp Valencia, với pha kiến tạo cho Lewandowski, đã nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt, minh chứng cho tiềm năng lớn của anh.
Bên cạnh đó, Guille Fernandez, dù mới 17 tuổi, đã gây ấn tượng mạnh nhờ sự đa năng và khả năng chuyền bóng xuất sắc. Guille nhận thức rõ sự cạnh tranh khốc liệt trong đội hình nhưng tin rằng “sự đa năng sẽ giúp ích cho tôi”. Toni Fernandez, một tiền đạo trẻ thông minh và kiên cường, cũng đang nỗ lực khẳng định mình sau chấn thương, với mục tiêu chen chân vào đội một.
Ở hàng thủ, Jofre Torrents tận dụng tốt cơ hội khi Balde chấn thương, còn thủ môn Diego Kochen đang đứng trước thời cơ lớn khi các đàn anh gặp vấn đề sức khỏe. Cuối cùng, Dro Fernandez – “viên ngọc thô” của La Masia – nổi bật với sự sáng tạo và khả năng xuyên phá, hứa hẹn sẽ là tương lai của đội bóng xứ Catalan.