Khởi đầu áp đảo
Barcelona bước vào trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha với tâm thế của nhà đương kim vô địch và nhanh chóng thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Athletic Bilbao. Ngay từ những phút đầu, đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick đã áp đặt lối chơi tấn công rực lửa, khiến đối thủ nổi tiếng lỳ lợm của xứ Basque hoàn toàn bị cuốn vào guồng quay của Barca.
Bùng nổ trong hiệp một
Chỉ trong vòng 16 phút của hiệp một, Barcelona đã ghi liên tiếp 4 bàn thắng, tạo nên một kịch bản không tưởng. Dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ ở mức 1.68, nhưng sự hiệu quả trong khâu dứt điểm đã giúp họ tận dụng triệt để mọi sai lầm của hàng thủ Bilbao. Ferran Torres mở tỷ số, tiếp đó là Fermin Lopez, Roony Bardghji và đội trưởng Raphinha lần lượt lập công, khiến đối thủ hoàn toàn vỡ trận.
Triết lý Flick và sự thăng hoa cá nhân
Những pha lên bóng của Barca mang đậm dấu ấn triết lý của Hansi Flick: nhanh, trực diện và chính xác. Đặc biệt, Raphinha tỏa sáng với cú đúp bàn thắng cùng một pha kiến tạo, trong khi Fermin Lopez và Roony Bardghji cũng góp dấu giày vào nhiều bàn thắng, cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể của Barcelona.
Bilbao sụp đổ toàn diện
Athletic Bilbao dù có chỉ số xG không tệ (1.76) nhưng lại thiếu sắc bén trong dứt điểm và mắc nhiều sai lầm cá nhân, đặc biệt là thủ thành Unai Simon. Việc thiếu vắng Nico Williams càng khiến sức mạnh phản công của họ suy giảm, biến trận đấu thành màn dạo chơi cho Barcelona và gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh tấn công của đội bóng xứ Catalan.