Arsenal trở lại Champions League với khát vọng không chỉ dừng lại ở việc góp mặt, mà còn phải chứng minh mình là ứng viên thực thụ cho ngôi vương châu Âu. Đối đầu Athletic Bilbao ngay trận ra quân là cơ hội để thầy trò Mikel Arteta gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng của mình. San Mames luôn là điểm đến đầy áp lực, nơi cổ động viên Bilbao tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt, thử thách bản lĩnh mọi đội khách.
Dù thiếu vắng những trụ cột như Saka hay Odegaard, Arsenal vẫn sở hữu chiều sâu đội hình đáng kể. Sự hòa nhập nhanh chóng của các tân binh như Zubimendi, Gyokeres mang lại tín hiệu tích cực, giúp đội bóng London tự tin đối mặt khó khăn. Trong khi đó, Bilbao lại gặp tổn thất lớn về nhân sự, đặc biệt ở hàng thủ và hàng công.
Arteta từng khẳng định: “Đội bóng của tôi là mạnh nhất giải đấu.” Đó không chỉ là lời động viên, mà còn là áp lực buộc Arsenal phải thể hiện bản lĩnh. Một chiến thắng sẽ không chỉ mở ra kỷ lục mới trước các đại diện Tây Ban Nha, mà còn khẳng định vị thế ứng viên vô địch của Pháo thủ.