Trong trận cầu Champions League căng thẳng tại Santiago Bernabeu, dù Jude Bellingham là người ghi bàn quyết định, Arda Guler mới thực sự trở thành tâm điểm. Tiền vệ 20 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ đã chinh phục Madrid bằng màn trình diễn xuất sắc, nơi kỹ thuật, trí tuệ và tinh thần chiến đấu hòa quyện, khẳng định vị thế ngôi sao lớn tương lai của Real Madrid dưới thời Xabi Alonso.
Ngay cả HLV Xabi Alonso cũng không giấu nổi sự thán phục: “Cậu ấy đang trong quá trình cải thiện mọi thứ. Chúng tôi phải hỗ trợ cậu ấy. Cậu ấy cần cải thiện khả năng ra quyết định và pressing, nhưng Arda Guler có rất nhiều phẩm chất tốt.” Đặc biệt, cây bút Alfredo Relano của AS ví Guler như “nửa nghệ sĩ, nửa chiến binh”, tái hiện hình ảnh huyền thoại Di Stefano.
Thống kê ấn tượng với 96 lần chạm bóng, 100% qua người thành công, 97% chuyền chính xác và 10 lần thu hồi bóng cho thấy Guler không chỉ là tương lai mà còn là hiện tại của Real. Khi El Clasico đang chờ đợi, Bernabeu có thể đặt trọn niềm tin vào nhạc trưởng trẻ tuổi này.