Tin Pep Guardiola chia tay Man City sau trận gặp Aston Villa ngày 24/5 không chỉ khép lại một kỷ nguyên, mà còn khiến hai vòng cuối Ngoại hạng Anh bỗng mang màu sắc khác. Cuộc đua với Arsenal vốn đã căng, nay bị phủ thêm lớp tâm lý đặc biệt quanh trận “chia tay” của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.
Cuộc đua ngôi vương dưới cái bóng ngày chia tay
Man City đang kém Arsenal 5 điểm khi mùa giải chỉ còn 2 trận. Ngay cả khi thắng Bournemouth và Aston Villa, họ vẫn phải chờ Arsenal sảy chân trước Crystal Palace. Trong bối cảnh đó, thông tin Pep rời ghế huấn luyện trưởng sau 10 năm gắn bó khiến mỗi trận đấu còn lại không chỉ là cuộc đua điểm số, mà còn là nỗ lực cuối cùng để khép lại triều đại bằng một chức vô địch nữa.
Lễ diễu hành và sức nặng của một kỷ nguyên
Man City đã chuẩn bị lễ diễu hành xe bus mui trần ngày 25/5, đi từ khu Northern Quarter tới bên ngoài khán đài Colin Bell tại Etihad. Dù kết quả cuộc đua với Arsenal ra sao, đây vẫn là dịp để nhìn lại 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 Cúp FA, 5 Cúp Liên đoàn và đỉnh cao là Champions League mùa “ăn ba” 2022/23. Không khí tôn vinh ấy càng khiến hai trận cuối trở thành phần mở màn cho lời chia tay.
Ứng viên kế nhiệm và tâm trạng trong phòng thay đồ
Hai cái tên Enzo Maresca và Vincent Kompany đã được nhắc đến cho ghế nóng. Việc tương lai băng ghế huấn luyện bị đặt lên mặt báo ngay lúc đội bóng đang bám đuổi Arsenal có thể tác động tới tâm lý cầu thủ. Họ vừa phải chiến đấu cho danh hiệu, vừa đối diện thực tế rằng đây là những ngày cuối cùng làm việc cùng Pep Guardiola.