Sean Dyche "cà khịa": Tôi cầm MU đá 4-4-2 còn thắng nhiều hơn Amorim!

Tranh cãi bóng đá Malaysia: Sao La Liga để lộ sơ hở chính sách nhập tịch

Angelo Stiller: Lời giải tiềm năng cho hàng tiền vệ MU

Mai Thủy

Al Nassr hoàn thiện hàng công trong mơ với Coman

🤩 Nếu gia nhập Al-Nassr, Coman sẽ sát cánh cùng siêu sao Cristiano Ronaldo trên hàng công.

⚡ Sadio Mane và Joao Felix cũng là những đối tác tấn công chất lượng mà Coman sẽ kết hợp tại CLB mới.

🔥 Sự xuất hiện của Coman hứa hẹn nâng tầm sức mạnh tấn công của Al-Nassr lên đẳng cấp quốc tế.

🏆 Al-Nassr tiếp tục thể hiện tham vọng lớn khi liên tục chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu châu Âu.

🌍 Hàng công Ronaldo - Mane - Felix - Coman sẽ là mối đe dọa thực sự tại Saudi Pro League và các giải đấu châu lục.

0
375 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hiếu Lê

Chiến thắng ấn tượng 4-0 của đội tuyển Malaysia trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 đã thu hút sự chú ý lớn, đặc biệt nhờ sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch chất lượng. Trong số đó, Facundo Garces, trung vệ 25 tuổi đang thi đấu tại La Liga cho CLB Deportivo Alaves, nổi bật như một trụ cột không thể thay thế. Tuy nhiên, phát ngôn gây tranh cãi của Garces về nguồn gốc nhập tịch đã khiến dư luận dậy sóng.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Tây Ban Nha, Garces thừa nhận chưa từng nghĩ sẽ khoác áo Malaysia thông qua cụ cố, thay vì ông bà như quy định của FIFA. Điều này làm dấy lên nghi vấn về tính hợp pháp trong hồ sơ nhập tịch, bởi FIFA chỉ cho phép cầu thủ đại diện quốc gia nếu có liên hệ huyết thống trực tiếp đến thế hệ ông bà.

Dù Garces đã lên tiếng đính chính, khẳng định mình đủ điều kiện nhờ ông bà, vụ việc vẫn để lại nhiều hoài nghi. Chính sách nhập tịch ồ ạt giúp Malaysia thăng tiến nhanh chóng, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nếu quy trình không minh bạch. Sự cố này là lời cảnh báo cho FAM: mọi tham vọng đều có thể sụp đổ chỉ vì một sai sót nhỏ trong thủ tục pháp lý.

Xem thêm
1
92 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hằng

HLV Sean Dyche đã gây chú ý khi công khai chỉ trích triết lý bóng đá mà Ruben Amorim đang áp dụng tại Manchester United. Theo Dyche, hệ thống ba hậu vệ cùng lối chơi tốc độ cao của Amorim không phù hợp với đội hình hiện tại của Quỷ đỏ, dẫn đến thành tích kém cỏi với chỉ 16 chiến thắng sau 43 trận. Dyche cho rằng, thay vì chạy theo những ý tưởng phức tạp, Man United nên quay về với sơ đồ 4-4-2 truyền thống, vốn đề cao sự đơn giản và hiệu quả.

Trên podcast No Tippy Tappy Football, Dyche mạnh dạn khẳng định ông có thể làm tốt hơn Amorim nếu được trao cơ hội, đồng thời nhấn mạnh: "Tôi cá rằng mình có thể thắng nhiều trận hơn với đội hình đó khi chơi 4-4-2." Ông cũng chỉ ra việc Man United đã chi hơn 200 triệu bảng cho hàng công mới là minh chứng cho sự bất ổn trong định hướng chiến thuật hiện tại. Dù ghi nhận sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo với Amorim, Dyche vẫn cho rằng việc tiếp tục đặt niềm tin vào một triết lý không phù hợp là điều khó chấp nhận trong môi trường bóng đá đỉnh cao.

Xem thêm
0
86 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Sau khi Nick Cox rời vị trí giám đốc học viện để chuyển sang Everton, Manchester United đang tiến gần đến việc bổ nhiệm Stephen Torpey, hiện là giám đốc học viện của Brentford, vào vị trí này. Sự ra đi của Cox, người đã gắn bó chín năm và để lại dấu ấn sâu đậm với nền văn hóa xuất sắc tại học viện, đặt ra thách thức lớn cho MU trong việc duy trì và phát triển nguồn tài năng trẻ. Đáng chú ý, Torpey không phải là cái tên xa lạ với bóng đá Anh khi từng đảm nhiệm vai trò trưởng bộ phận huấn luyện học viện tại Manchester City và HLV nền tảng tại Liverpool.

Torpey được đánh giá cao nhờ thành tích phát triển những cầu thủ trẻ nổi bật như Cole Palmer, Rico Lewis và James McAtee. Việc MU lựa chọn Torpey cho thấy họ ưu tiên một nhà quản lý có kinh nghiệm thực tiễn và triết lý phát triển toàn diện cho cầu thủ trẻ. Sự hợp tác trước đây giữa Torpey và Jason Wilcox, hiện là giám đốc bóng đá của MU, hứa hẹn mang lại sự đồng thuận trong chiến lược phát triển học viện. Đây là bước đi hợp lý, nhưng cũng đặt ra kỳ vọng lớn về việc duy trì bản sắc và sức cạnh tranh của học viện MU trong tương lai.

Xem thêm
0
59 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Hjulmand và Wharton lọt tầm ngắm

Sau thất bại trước Arsenal, tuyến giữa MU tiếp tục bị đặt dấu hỏi lớn. HLV Ruben Amorim dù đã chi đậm cho Bryan Mbeumo, Sesko và Cunha nhưng vẫn muốn bổ sung thêm một tiền vệ trung tâm. Sau khi bỏ cuộc ở thương vụ Carlos Baleba do Brighton hét giá 100 triệu bảng, “Quỷ đỏ” nhanh chóng chuyển hướng sang Morten Hjulmand của Sporting với mức phí khoảng 50 triệu bảng. Ngoài ra, Adam Wharton (Crystal Palace) cũng được cân nhắc, dù được đánh giá khó khăn hơn.

Cơ hội với Donnarumma

MU bất ngờ có cơ hội sở hữu Gianluigi Donnarumma, khi PSG sẵn sàng để thủ thành số 1 của họ ra đi với giá chỉ 26 triệu bảng. Khả năng thương vụ thành công càng cao nếu Inter Milan thực sự muốn đưa Onana trở lại. Đây được xem là cơ hội vàng để MU nâng cấp vị trí gác đền.

Casemiro trấn an người hâm mộ

Trong khi đó, Casemiro đã lên tiếng khẳng định hạnh phúc tại Old Trafford, đồng thời bác bỏ tin đồn muốn rời CLB. Sự chắc chắn từ ngôi sao người Brazil phần nào giúp CĐV MU an tâm trong bối cảnh đội bóng đang gấp rút hoạt động trên TTCN

Xem thêm
0
43 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Phương

Hậu vệ lừng danh 1 thời của Manchester United, Patrice Evra nói thẳng, cứ thay HLV như thay áo thì MU mãi chẳng khá lên. Đội bóng cần ổn định, chứ không phải cứ thua là đổ hết lên đầu ông thầy rồi sa thải.

Mùa trước, MU tụt dốc không phanh, đứng tận thứ 15 Ngoại hạng Anh, lại còn thua Tottenham ở chung kết Europa League. Đó là nỗi nhục chưa từng có với Quỷ đỏ.

Amorim chi đậm mua hàng loạt sao tấn công, nhưng Evra bảo, chỉ mua sắm thôi chưa đủ. Phải lấy lại tinh thần chiến đấu máu lửa ngày xưa, cầu thủ sẵn sàng đổ máu vì màu áo mới mong vực dậy được MU.

Xem thêm
1
29 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật