Phá mốc 600 bàn trên “thánh địa”
Chiến thắng 2-0 trước NEOM không chỉ giúp Al-Hilal thu hẹp khoảng cách với Al-Nassr xuống còn hai điểm, mà còn đưa đội bóng này trở thành câu lạc bộ đầu tiên tại giải vô địch Ả Rập Xê Út chạm mốc 600 bàn thắng trên sân nhà. Cột mốc này được hoàn tất trong một trận đấu mà đội chủ nhà kiểm soát tốt thế trận và tận dụng hiệu quả các cơ hội.
Sức mạnh từ chuỗi trận bất bại
Al-Hilal vẫn chưa thua trận nào trong mùa giải hiện tại và tiếp tục nối dài chuỗi thắng trên sân nhà trước các đội mới thăng hạng lên con số 14. Trước NEOM, họ sớm tạo lợi thế với quả phạt đền ở phút thứ 8 sau pha phạm lỗi của Mohammed Al-Burayk với Theo Hernandez, rồi giữ vững thế chủ động cho đến khi Sultan Mandash ấn định tỷ số 2-0 từ đường căng ngang của Malcom ở phút 58.
Ruben Neves và thói quen trừng phạt tân binh
Ruben Neves tiếp tục là điểm nhấn trên hàng tiền vệ với cú sút phạt đền mở tỷ số. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ghi bàn trong cả 5 lần đối đầu gần nhất với các đội mới lên hạng, phần lớn đều đến từ chấm 11 mét. Trước NEOM, anh lại một lần nữa thể hiện sự bình tĩnh và chính xác trong tình huống quyết định.
NEOM sa sút khi bị dẫn trước
Ở chiều ngược lại, NEOM nối dài chuỗi trận đáng thất vọng mỗi khi rơi vào thế bám đuổi. Họ đã không thắng trong 11 trận gần nhất kể từ khi bị đối thủ dẫn bàn. Dù vẫn tạo ra được những pha bóng nguy hiểm với các cơ hội của Luciano Rodriguez và Alexandre Lacazette, đội khách không đủ sắc bén để thay đổi cục diện.
Vòng hạ màn và áp lực cho Al-Hilal
Sau khi tận dụng quãng thời gian Al-Nassr bận đá chung kết cúp châu lục để rút ngắn khoảng cách, Al-Hilal bước vào vòng đấu cuối với nhiệm vụ kép: phải thắng Al-Fayha và chờ Al-Nassr sảy chân trước Damac. Chức vô địch sẽ được định đoạt vào thứ Năm, hứa hẹn một vòng hạ màn căng thẳng cho cả hai đội.