Nhất quyết không bán nhà dù được trả hơn 700 tỷ và cái kết bất ngờ

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Một gia đình ở Sydney, Úc bất ngờ nhận được cơn mưa lời khen vì đã kiên quyết không bán đất cho các công ty phát triển bất động sản dù họ đã mua tất cả đất xung quanh ngôi nhà.

Ngôi nhà của gia đình Zammit đã trở thành một trong những bất động sản nổi tiếng nhất ở Sydney, Australia vì nằm nổi bật giữa hàng chục ngôi nhà mái tôn giống nhau xung quanh cũng như khả năng “vượt khó” của chủ nhân.

Trong khi tất cả những người hàng xóm cũ đều đồng ý bán đất của họ cho các công ty phát triển nhà ở, Zammits đã từ chối mọi lời đề nghị cho đến nay và không có kế hoạch chuyển đi sớm. Gia đình người đàn ông này đã được ca ngợi vì từ chối bán đất và tiếp tục sống trên mảnh đất của họ bất chấp sự cám dỗ và áp lực tài chính từ các nhà phát triển.

Nhất quyết không bán nhà dù được trả hơn 700 tỷ và cái kết bất ngờ - 1

Nhìn từ trên cao, khu nhà của Zammit trông giống như một bản sao thu nhỏ của Công viên Trung tâm của New York, một ốc đảo xanh được bao quanh bởi những dãy nhà màu xám nhạt nhẽo ngay ngắn.

Nó giống như một cái ung nhọt đối với các công ty bất động sản vì họ đã ném tiền vào đó nhưng vẫn bị từ chối bán đi ngôi nhà “mơ ước” này. Lời đề nghị mới nhất là 50 triệu AUD (774 tỷ VND), nhiều hơn nhiều so với những đề nghị khác đã được đưa ra cho các bất động sản tương tự ở vùng ngoại ô The Ponds, nhưng một lần nữa, lời đề nghị vẫn bị từ chối.

Gia đình Zammits không nói về những lời đề nghị mà họ nhận được từ các nhà phát triển và không bày tỏ ý định rời khỏi vùng đất của họ, mặc dù họ thừa nhận rằng khu vực này không còn đẹp như xưa.

Diane Zammit, 50 tuổi, nói với Daily Mail: “Nó từng là đất nông nghiệp rải rác với những ngôi nhà bằng gạch đỏ và những chiếc lều nhỏ. Mỗi ngôi nhà đều độc đáo và có rất nhiều không gian – nhưng giờ đây không còn nữa.”

Gia đình họ dường như không quan tâm đến việc mua bán và họ không cần hàng triệu đô la các nhà phát triển bất động sản trả cho họ. Họ đã nhận được sự khen ngợi của cả đại lý bất động sản địa phương và hàng xóm của họ, những người thích có ốc đảo xanh trong khu phố đông đúc của họ.

“Tôi rất vui vì họ đã từ chối bán - điều đó có nghĩa là chúng tôi có một con đường an toàn hơn nhiều cho lũ trẻ của chúng tôi – và bãi cỏ lớn của họ bên cạnh chúng tôi khiến chúng tôi có cảm giác như có nhiều không gian để hít thở.” một người hàng xóm nói. “Hàng xóm của chúng tôi không hiểu được điều đó vì những ngôi nhà khác quá gần nhau. Chúng tôi rất biết ơn! Tôi hy vọng họ ở lại.”

Nguồn: [Link nguồn]

Lạ lùng nhà nằm giữa vòng xuyến, 40 năm gia chủ không nhận đền bù

Căn nhà thuộc về một gia đình suốt 40 năm qua và họ không di dời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Oddycentral) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN