Bé trai 7 tuổi tử vong sau khi bị vật 27 lần trong lớp Judo

Sự kiện: Giáo dục

Một bé trai 7 tuổi người Đài Loan (Trung Quốc) đã tử vong sau khi bị vật 27 lần trong lớp học Judo.

Hồi tháng 4 vừa qua, một bé trai 7 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) đã bị tổn thương não sau khi bị bạn học và thầy giáo vật 27 lần trong lớp học Judo. Sau sự việc trên, cậu bé này đã bị bất tỉnh và phải sử dụng các thiết bị hỗ trợ duy trì sự sống. 

Thông tin về vụ việc, trang The Taipei Times cho biết vị huấn luyện viên Judo, mang họ Hồ, ngoài 60 tuổi, bị buộc tội bạo hành thể chất dẫn đến thương tích nghiêm trọng và sử dụng trẻ vị thành niên để phạm tội. Hồi đầu tháng này, thầy Hồ đã được tại ngoại sao khi đóng khoản phí bảo lãnh 3.583 USD.

Tuy nhiên, sau khi bé trai 7 tuổi qua đời, các công tố viên đã thay đổi cáo buộc của thầy Hồ, thay đổi tội danh của  ông ta thành "gây thương tích dẫn đến chết người". Nếu bị kết tội, ông Hồ có thể phải đối mặt với mức án từ 7 năm tù đến tù chung thân. 

Hình ảnh bé trai 7 tuổi đau đớn khi bị vật ngã liên tiếp trong lớp học Judo. Ảnh: Apple Daily

Hình ảnh bé trai 7 tuổi đau đớn khi bị vật ngã liên tiếp trong lớp học Judo. Ảnh: Apple Daily

Trước đó, cậu bé 7 tuổi đã tham gia lớp học Judo vào ngày 21/4 dưới sự giám sát của chú cậu. Trong thời gian này, cậu của bé thường xuyên ghi hình buổi học để cha me bé hiểu rằng Judo không phải môn học phù hợp với cậu bé. 

Theo đó, đoạn video ghi lại sự việc trong lớp cho thấy cậu bé đã bị bạn học vật nhiều lần xuống đất. Ngay cả khi cậu bé hét lên đau đớn, huấn luyện viên vẫn vẫn bắt cậu bé đứng dậy và chỉ đạo một học sinh lớn hơn tiếp tục "tập luyện" với em. Sau nhiều lần bị vật ngã xuống đất đau đớn, bé trai đã ngất đi nhưng bị huấn luyện viên buộc tội giả vờ. 

Nhiều người đã đặt câu hỏi về vai trò của người chú trong trường hợp này. Theo đó, họ không hiểu vì sao người chú có mặt tại hiện trường nhưng không ra tay ngăn cản sự việc trên. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho biết đó là cách các bậc phụ huynh thể hiện sự tôn kính của phụ huynh với giáo viên. 

Truyền thông Đài Loan cho biết lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra lớp học Judo và phát hiện vị huấn luyện viên họ Hồ trên không có giấy phép giảng dạy.

Tới 21h ngày 29/6, sau 70 ngày nằm bất tỉnh, các bác sĩ cho biết huyết áp và nhịp tim của bé trai đã giảm xuống mức thấp. Sau khi bàn bạc, cha mẹ bé đã quyết định rút thiết bị hỗ trợ và để con trai họ ra đi. Trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự tiếc thương đối với cậu bé 7 tuổi. Theo đó, họ đã để lại bình luận: "Mọi thứ qua rồi, giờ không còn đau nữa đâu em trai".

Ngoài ra, cộng đồng Đài Loan kêu gọi lực lượng chức năng có hình thức xử phạt nghiêm khắc đối với vị huấn luyện viên sau sự việc trên. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nam sinh 17 tuổi bị kết luận nhảy lầu tự tử, nhiều nghi vấn được chỉ ra làm dân mạng “dậy sóng”

Vụ việc xảy đến với một nam sinh họ Lâm 17 tuổi đang theo học tại trường Trung học số 49 ở Thành Đô (Trung Quốc) hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN