Tùng Dương bớt “điên” và “cực đoan” vì sợ bị thụt lùi?

Sự kiện: Tùng Dương

Nam ca sĩ thừa nhận bản thân đã thay đổi, đón nhận những điều mới mẻ của thời đại.

MV "Hope" - Tùng Dương

Sau hợp tác cùng Hoàng Thuỳ Linh và diva Thanh Lam trong MV “Đánh Đố”, tối 8/6, Tùng Dương công bố sản phẩm âm nhạc mới mang tên “Hope” (hy vọng), sáng tác của nhạc sĩ trẻ Lê Vụ Viết Thịnh.

Bài hát ra đời từ những quan sát và suy ngẫm của tác giả về thế giới xung quanh, về sự sống và cái chết, đặc biệt là giai đoạn đầy khó khăn trước, trong và sau dịch bệnh Covid-19.

Tùng Dương ra mắt MV "Hope" tại TP.HCM

Tùng Dương ra mắt MV "Hope" tại TP.HCM

“Hope” được sáng tác và sản xuất theo thể loại dreampop với nét nhạc bay bổng và giai điệu mô tả những thăng trầm đời người và cả những hỗn loạn giữa hai cõi âm dương, trước khi bắt gặp “ánh sáng chói chang” để vươn tới sự siêu thoát.

Ca sĩ Tùng Dương cho biết, anh luôn hào hứng đón nhận những sáng tác mới từ các nhạc sĩ trẻ trên tinh thần hỗ trợ hết mức để những ca khúc đó có thể đến với công chúng, và thậm chí góp phần nâng tầm những ca khúc ấy.

“Những câu hát như “Trong đêm tối tăm, thân tâm cuồng quay”, hay “Ai mang giấu đi ánh sáng hy vọng”… gần như đã phản ánh quãng thời gian vô cùng khắc nghiệt mà chúng ta đã trải qua khi dịch bệnh xảy ra. Nhưng cùng với sự phát triển của giai điệu, những lời ca cũng dần tươi sáng hơn, và kết thúc bằng hình ảnh ánh sáng mặt trời rực rỡ, như một phần thưởng cho niềm tin vững chắc vào những điều tốt đẹp”, Tùng Dương tâm sự.

Tùng Dương thừa nhận vẫn "quái" nhưng bớt cực đoan hơn trước

Tùng Dương thừa nhận vẫn "quái" nhưng bớt cực đoan hơn trước

Về hình ảnh của MV, “Hope” được quay hoàn toàn trong studio, sử dụng công nghệ virtual/tracking realtime với những hình ảnh ảo kết hợp cùng với diễn xuất thật. Đây cũng là lần đầu Tùng Dương tham gia đồng đạo diễn MV của mình.

Với “Hope”, Tùng Dương vẫn ma mị, tinh quái nhưng đã lọc bỏ một phần “điên” để âm nhạc của mình dễ tiếp cận với số đông. 20 năm trước, Tùng Dương cho biết anh chỉ hát những dòng nhạc đương đại, nhưng bây giờ anh đã thay đổi. “Việc hát nhiều dòng nhạc chưa hẳn đã tốt với người nghệ sĩ, nhưng tôi cảm thấy mới mẻ và bớt đi sự cực đoan. Nếu quá cực đoan, chúng ta sẽ đi ngược lại với số đông, hoặc tự thu lại không gian của mình. Nếu không chịu lắng nghe thì mình cũng sẽ bị thụt lại một ngày nào đó không xa”, anh bộc bạch.

Nguồn: [Link nguồn]

NSƯT Bảo Quốc về nước, mời dàn sao gạo cội làm show 60 năm vào nghề

Dàn nghệ sĩ gạo cội sẽ xuất hiện trong minishow kỷ niệm 60 năm làm nghề của NSƯT Bảo Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Trang ([Tên nguồn])
Tùng Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN