Hứa Vĩ Văn: 'Làm phim yêu nước có cảm giác tự hào khác hẳn phim thị trường trăm tỷ'
Hứa Vĩ Văn nói nhân vật trong 'Mưa đỏ' ít đất diễn nhưng vẫn khiến anh phấn khích, có cảm hứng hơn khi đóng phim thị trường doanh thu hàng trăm tỷ.
- Là một ngôi sao nổi tiếng, đâu là lý do khiến anh nhận vai bác sĩ Lê không có nhiều thời lượng trong phim 'Mưa đỏ'?
- Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã biết nhân vật của mình không có nhiều thời lượng. Mưa đỏ tập trung khai thác về bảy cậu thanh niên vừa nhập ngũ trong Tiểu đội 1, dành trọn tuổi thanh xuân cho đất nước. Không chỉ tôi, tất cả các nghệ sĩ kỳ cựu như anh Trần Lực, chị Thúy Hà... đều nhận nhiệm vụ có mặt để làm nền, giúp các bạn nổi bật hơn. Dù không xuất hiện nhiều, mỗi nhân vật đều có vai trò giúp hoàn thiện câu chuyện, từ đó phản ánh một giai đoạn hào hùng và đáng nhớ của dân tộc, đặc biệt là những người lính trẻ hy sinh ở Quảng Trị.
Mưa đỏ được thực hiện như một món quà đặc biệt dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và tôi rất tự hào khi được góp phần nho nhỏ trong đó. Đây là dự án tôi thấy mình bắt buộc phải tham gia dù có là vai xác ướp, quần chúng hay chạy qua màn hình.
Bác sĩ Lê là một hình tượng rất đẹp, đại diện cho các chiến sĩ quân y trong chiến tranh. Vai diễn cho tôi nhiều cảm hứng, thấy thực sự được tận hưởng mỗi ngày trên phim trường. Sau 20 năm làm nghề, tôi không cần vai chính hay vai lớn để khẳng định bản thân. Đã đến lúc tôi phải làm điều gì đó để hỗ trợ các bạn trẻ giống như các cô chú, anh chị từng giúp đỡ mình khi xưa.
Tôi luôn muốn tham gia một dự án nhà nước nhưng trước đây, nhiều người mặc định tôi là một diễn viên thị trường, chuyên đóng phim thương mại nên chẳng ai mời. Khi nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn và đạo diễn Đặng Thái Huyền ngỏ lời và đề nghị hãy hỗ trợ các diễn viên trẻ, tôi nhận lời ngay vì biết không có nhiều nhà đầu tư sẵn sàng đổ tiền cho phim lịch sử. Qua Mưa đỏ, tôi mong nhiều nhà sản xuất và đạo diễn khác biết rằng tôi rất hào hứng với phim nhà nước, đề tài tri ân Tổ quốc.
Diễn viên Hứa Vĩ Văn ở buổi ra mắt phim 'Mưa đỏ' tại TP HCM.
- Trải nghiệm của anh khi đóng phim nhà nước khác gì với phim thương mại?
- Tôi đã có hai năm tạm ngừng đóng phim vì mất hứng với nghề, thấy nhiều bộ phim cứ lặp đi lặp lại những gương mặt cũ, chỉ chạy theo doanh thu. Có nhiều phim thu hàng trăm tỷ đồng không phải vì xuất sắc mà vì giỏi marketing.
Thế nhưng, khi tham dự phim Mưa đỏ, tôi thấy rất thích thú và tận hưởng mọi khoảnh khắc trên phim trường. Tôi vui khi các diễn viên trẻ và tất cả các đoàn làm phim hết lòng với dự án dù phải trải qua rất nhiều vất vả, khó khăn.
Là một diễn viên, tôi nghĩ không nhất thiết phải cân đong đo đếm quá nhiều với các dự án được đầu tư chỉn chu. Với phim thương mại, tôi còn có thể cân nhắc chứ với phim yêu nước, dành tặng cho nhân dân thì không có lý do gì để đắn đo. Đây là cơ hội để tôi cống hiến, tri ân.
Tạo hình của Hứa Vĩ Văn trong phim 'Mưa đỏ'.
- Anh đã đầu tư như thế nào cho nhân vật bác sĩ Lê?
- Bác sĩ Lê được miêu tả trong kịch bản là người hơi "mỏ hỗn", thi thoảng cáu gắt vì áp lực quá lớn khi chứng kiến cảnh đau thương của bộ đội. Trong thời gian quay, đạo diễn Đặng Thái Huyền nói tôi hãy tập trung thể hiện sự bất lực của một bác sĩ chiến trường trước hàng ngàn xác chết và người bị thương. Bác sĩ thậm chí áp lực mức điên khùng, thẫn thờ khi đứng giữa trạm y tế la liệt xác chết.
Tôi nghiên cứu nhiều tài liệu và hiểu rằng bác sĩ phải tùy cơ ứng biến khi thương binh quá nhiều trong lúc thiếu thốn thuốc tê, vật tư y tế... Bên cạnh đó, tôi dành nhiều thời gian luyện tập sử dụng súng ống, khí tài cùng các bạn diễn viên trẻ dù không có cảnh chiến đấu nào. Tôi muốn làm thế để các bạn noi gương, thêm động lực chăm chỉ luyện tập.
Không có nhiều phân đoạn nhưng tôi đã dành tổng cộng 5-6 tháng cho phim bao gồm cả luyện tập lẫn ghi hình. Các bạn diễn viên chính mất 81 ngày quay thì tôi cũng mất từng đó thời gian trên phim trường vì tiến độ phụ thuộc vào bối cảnh, cộng điều kiện bất lợi về thời tiết. Phim quay ở thành cổ Quảng Trị vào mùa mưa, số ngày nắng chỉ đếm trên đầu ngón tay nên nhiều khi tôi phải ra đó chờ, ngồi chơi xơi nước 3-4 ngày mới được quay một cảnh.
- Anh đã đánh đổi những điều gì khi dành 5-6 tháng cho vai bác sĩ quân y?
- Sau 2 năm nghỉ đóng phim vì không còn hứng thú với phim thương mại và thị trường Việt Nam, tôi tham gia Mưa đỏ với tinh thần rất sảng khoái. Dù không được trả nhiều tiền, tôi vẫn thấy vui khi được sống trong môi trường nghệ thuật thật sự, có những trải nghiệm khiến tâm hồn mình được tái sinh. Tôi giờ chỉ muốn làm điều mình thích chứ không muốn ép bản thân phải chạy theo điều gì đó khiến mình không thoải mái.
- Anh cảm thấy thế nào khi xem nhân vật của mình trên phim?
- Tôi hơi tiếc vì nhiều đoạn tâm đắc phải cắt đi hoặc thu gom lại để phim không quá khốc liệt, có thể dán nhãn T13 khi ra rạp nhưng vẫn rất xúc động. Tôi hạnh phúc và tự hào khi được là một phần của Mưa đỏ.
Vì không quá nhiều thời lượng nên tôi chăm chút sao cho mỗi phân đoạn đều để lại ấn tượng, không trôi tuột qua màn hình. Tôi tâm đắc đoạn bác sĩ Lê thể hiện sự mệt mỏi, có chút cáu gắt trong người, đau lòng trước sự hi sinh của bộ đội khi nghe điện thoại Đại tướng hỏi thăm tình hình của K3 Tam Sơn.
Bác sĩ Lê (Hứa Vĩ Văn) trong cảnh chuẩn bị vượt sông Thạch Hãn cùng các thương binh tại thành cổ Quảng Trị.
- Đâu là lý do chính khiến anh hết hứng thú với dòng phim thị trường?
- Nhiều bên vẫn mời nhưng tôi không nhận lời vì thấy nhà sản xuất chỉ muốn chạy theo doanh số cao, nội dung không có chiều sâu, khán giả khá dễ dãi nên phim dễ đạt doanh số trăm tỷ đồng trong khi chất lượng không tốt. Từng trải qua giai đoạn đó nên tôi không muốn lặp lại nữa. Nếu cứ mãi đóng những vai diễn như thế, tôi sẽ chẳng thể tạo nên bất kỳ sự bứt phá nào cho bản thân hay thị trường.
Tham gia một phim thương mại, thắng hay thua cũng chỉ vui, buồn trong vài tuần rồi nhìn lại chẳng có gì đọng lại. Sau những lần như thế, tôi cứ bị tuột mood. Nó giống như cảm giác đã leo lên một đỉnh núi rồi đứng đó, không biết mình muốn gì nữa và mất đi niềm vui trong cuộc sống. Sau 20 năm tham gia điện ảnh, tham gia từ phim bị chê tơi bời hoa lá đến phim doanh trăm tỷ đồng, thành công vang dội, tôi giờ chỉ muốn tận hưởng những gì khiến mình thích thú.
Nhìn sang thế giới, tôi thấy liên hoan phim Cannes có phim thuộc rất nhiều thể loại, diễn viên không nhất thiết phải tham gia phim thị trường, thành công ở doanh số mà sẵn sàng thử nghiệm, va chạm, đóng nhiều thứ. Các ngôi sao ở Hollywood đã thành công nhưng vẫn tham gia các bộ phim underground hay phim đầu tay của các đạo diễn trẻ. Tôi cũng muốn giống như họ, có thể làm gì đó để cống hiến cho nghề nghiệp của mình.
Trailer phim 'Mưa đỏ'
- Theo đuổi khát vọng cống hiến cho điện ảnh nước nhà, anh gặp những áp lực gì?
- Tôi rất muốn cống hiến, phát triển chất lượng của thị trường điện ảnh nước nhà nhưng một cánh én chẳng thể làm nên mùa xuân, phải có các nhà sản xuất và đạo diễn chung lý tưởng với mình. Với tư cách cá nhân, tôi vẫn hỗ trợ nhiệt tình cho các diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất trẻ có nhiều tâm huyết với nghề.
Tôi giờ chỉ làm điều mình thích nên không áp lực gì nữa. Không còn trẻ nữa, thời gian giới hạn nên càng khiến nó phải ý nghĩa. Với công việc, tôi chỉ chọn những gì khiến mình hứng thú, cho rằng có tác động tốt đến điện ảnh Việt Nam. Nếu không làm việc, tôi sẽ dành thời gian cho mẹ, cho con chó cưng và bạn bè thân yêu. Đến tuổi này, tôi không còn nghĩ nhiều đến cơm áo gạo tiền, biết vừa vặn với mọi thứ và thấy giàu mấy cũng chẳng mang theo được nên chẳng cần phải tham làm gì. Không biết ngày mai thế nào nên cứ hài lòng với những gì mình có trước đã.
Nguồn: [Link nguồn]
-30/08/2025 20:44 PM (GMT+7)