Đã đến New York, chớ dại mà ghé qua những nơi ám ảnh đến rợn cả sống lưng này

Đây là New York ở một góc nhìn khác, không phải xa hoa rực rỡ, mà là ghê rợn đầy ám ảnh.

Nhiếp ảnh gia Paul Brake đã ghi lại những khoảnh khắc nơi bị con người lãng quên theo một phong cách mới, khiến những nơi này trở nên u ám đến rợn người.

Đã đến New York, chớ dại mà ghé qua những nơi ám ảnh đến rợn cả sống lưng này - 1

Một tòa nhà bỏ hoang tại bệnh viện Seaview, đảo Staten. Bệnh viện được xây dựng vào năm 1905 và đóng cửa vào năm 1970. Một phần của tòa nhà hiện nay là nơi ở của những người bị tâm thần.

Đã đến New York, chớ dại mà ghé qua những nơi ám ảnh đến rợn cả sống lưng này - 2

Đây là những gì còn lại của con đường đến bệnh viện Seaview. Những người già yếu, không người thân sẽ dành quãng đời còn lại của mình tại nơi này.

Đã đến New York, chớ dại mà ghé qua những nơi ám ảnh đến rợn cả sống lưng này - 3

Một tòa nhà đáng sợ, đổ nát tại Farm Colony, Staten Island. Ban đầu nó được xây dựng cho một dự án trồng rau cộng đồng nhưng đã bị bỏ hoang vào năm 1975. Vào những năm 1970, nhiều trẻ em đã bị mất tích tại nơi này, những ngôi mộ được dựng lên khiến nơi đây trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Đã đến New York, chớ dại mà ghé qua những nơi ám ảnh đến rợn cả sống lưng này - 4

Vùng đất Fort Wadsworth được sử dụng cho các mục đích quân sự từ thế kỷ 17. Một pháo đài Hà Lan được dựng lên ở đây vào năm 1636.

Đã đến New York, chớ dại mà ghé qua những nơi ám ảnh đến rợn cả sống lưng này - 5

Cây cầu Verrazano-Narrows đẹp mơ màng trong chiều tà, nhưng khuất sau đó là những bí ẩn ghê rợn không ai dám bén mảng tới.

Đã đến New York, chớ dại mà ghé qua những nơi ám ảnh đến rợn cả sống lưng này - 6

Từ khu cách ly của bệnh viện nhập cư trên đảo Ellis, người ta có thể nhìn thấy tượng Nữ thần tự do. Nơi này hiện nay đang cấm mọi người đến vì những nguy hiểm có thể rình rập khắp nơi bên trong bệnh viện này.

Đã đến New York, chớ dại mà ghé qua những nơi ám ảnh đến rợn cả sống lưng này - 7

Bức ảnh bí ẩn về nghĩa trang Green-Wood ở Brooklyn gần giống như bối cảnh một bộ phim giả tưởng.

Đã đến New York, chớ dại mà ghé qua những nơi ám ảnh đến rợn cả sống lưng này - 8

Bên trong công viên trung tâm của New York là một nơi khiến người xem cảm thấy như đang lạc lối vào một thế giới ma quái.

Đã đến New York, chớ dại mà ghé qua những nơi ám ảnh đến rợn cả sống lưng này - 9

Bức ảnh này được chụp tại bãi biển Prince's Bay, thường được gọi là vịnh Princess hoặc vịnh Prince. Người dân nơi đây thường xuyên gặp phải những tình huống kỳ lạ không thể giải thích được.

Đã đến New York, chớ dại mà ghé qua những nơi ám ảnh đến rợn cả sống lưng này - 10

Pháo đài Battery Weed trên đảo Staten là một tòa nhà cũ kỹ cổ xưa, nằm bên cạnh vùng biển nước chảy xiết.

Đã đến New York, chớ dại mà ghé qua những nơi ám ảnh đến rợn cả sống lưng này - 11

Đây là một phần của thị trấn Richmond, bây giờ nó trở thành một bảo tàng lịch sử với hơn 130.000 hiện vật, có nhiều bộ sưu tập cổ đại có từ thế kỷ 17.

Đã đến New York, chớ dại mà ghé qua những nơi ám ảnh đến rợn cả sống lưng này - 12

Phía sau những tòa nhà chọc trời, du khách có thể tìm thấy những khu chung cư với những cầu thang thoát hiểm rỉ sét như thế này.

Đã đến New York, chớ dại mà ghé qua những nơi ám ảnh đến rợn cả sống lưng này - 13

Đây là nhà thờ chính tòa Thánh đường St. Patrick trong khu phố Nolita, nơi có rất nhiều hầm mộ bí ẩn bên trong.

Thót tim với những công viên bỏ hoang đầy ma quái, ai can đảm lắm mới dám bước chân vào

Một số công viên giải trí từng rất hấp dẫn ở Mỹ đã trở nên hoang tàn đáng sợ vì những lý do khác nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHAN HẰNG ( Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Những địa điểm du lịch ma quái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN