Livestream tưởng niệm Phi Nhung: Trấn Thành nghẹn ngào mắt đỏ hoe

Kỷ niệm về Phi Nhung qua lời kể của đồng nghiệp trong buổi livestream tưởng niệm cố ca sĩ khiến khán giả xúc động.

Cố ca sĩ Phi Nhung qua đời vào trưa ngày 28/9 sau hơn 1 tháng chữa trị Covid-19. Mới đây trong buổi livestream tưởng niệm nữ nghệ sĩ, những chia sẻ của các đồng nghiệp khiến khán giả hiểu hơn về tấm lòng của Phi Nhung.

Ca sĩ Phi Nhung sinh thời luôn coi danh hài Hoài Linh là người anh thân thiết

Ca sĩ Phi Nhung sinh thời luôn coi danh hài Hoài Linh là người anh thân thiết

Cũng trong buổi livestream này, một bà bầu hải ngoại đã tiết lộ đoạn tin nhắn của nghệ sĩ Hoài Linh gửi đến, chia sẻ nỗi buồn khi hay tin Phi Nhung qua đời. Người này đọc đoạn tin nhắn của nghệ sĩ Hoài Linh nhắn gửi có nội dung: "Buồn quá chị ơi, nằm suy nghĩ hoài không ra... Đến giờ em vẫn chưa tin Phi Nhung mất. Tội Wendy quá! Đọc thư Nhung viết, em khóc luôn. Thôi chị em mình thương Nhung thì để trong lòng, ráng lên chị!".

Người này cũng tiết lộ nghệ sĩ Hoài Linh có làm một bài thơ khóc Phi Nhung. Lúc sinh thời, Phi Nhung từng có lần trêu đùa muốn về làm dâu của bố mẹ Hoài Linh. Gia đình nam danh hài coi cô như con còn cô nói Hoài Linh là người đã giúp đỡ cô rất nhiều trong sự nghiệp. Chiếc áo dài đầu tiên cô mặc trên sân khấu cũng do Hoài Linh tặng. Nam danh hài còn viết ca khúc "Giờ xa lắm rồi" để tặng riêng cho người em gái bé nhỏ. Nam danh hài nghẹn ngào, giấu nỗi đau trong lòng khi người em ấy đột ngột qua đời.

Trấn Thành nhớ Phi Nhung, mắt đỏ hoe nói lời tiễn biệt trong clip được quay gần 12 giờ đêm

Trấn Thành nhớ Phi Nhung, mắt đỏ hoe nói lời tiễn biệt trong clip được quay gần 12 giờ đêm

MC Trấn Thành nghẹn ngào mắt đỏ hoe tâm sự trong clip được phát ở buổi livestream này. Nam MC cho biết thời điểm anh quay clip là gần 12 giờ đêm ở Việt Nam. Trấn Thành nhớ lại kỷ niệm xúc động với Phi Nhung, lúc nữ ca sĩ còn sống, hai người thường gọi nhau bằng tên bởi là đồng nghiệp thân thiết.

Trấn Thành quay clip lúc nửa đêm để nói lời tiễn biệt tới Phi Nhung

Trấn Thành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: "Không ngờ là một ngày nào đó tôi phải ngồi nói chuyện với bà như vậy. Không thể ngờ được! Mọi chuyện đến nhanh quá! Tôi chỉ muốn nói với Nhung như vậy thôi. Tất cả chúng ta đều đến thế giới này rồi chúng ta sẽ ra đi. Sẽ có người đi trước, sẽ có người đi sau. Quan trọng là trước khi ra đi chúng ta làm được gì và để lại gì cho cuộc sống này. Tôi phải nói với bạn là Phi Nhung quá tuyệt vời, Phi Nhung đã để lại cho cuộc sống này rất nhiều điều, để lại rất nhiều tình yêu thương, trước tiên là cho rất nhiều bạn nhỏ, sau đó là cho nhiều khán giả, và tình yêu thương cho rất nhiều đồng nghiệp. Và Phi Nhung đã để lại rất nhiều bài hát.

Chắc chắn những gì Phi Nhung làm trời biết, đất biết, những người ở cạnh Phi Nhung, những người cảm nhận được Phi Nhung biết. Và sẽ có rất nhiều người tin tưởng bạn, trong đó có tôi. Chắc chắn là như vậy. Bởi vì Trấn Thành đã trải qua cùng với Phi Nhung một quãng thời gian đủ để tôi có thể hiểu Phi Nhung là một người như thế nào.

Ngày tôi bơ vơ ở Mỹ đi lưu diễn không có một ai quan tâm cả, Phi Nhung là người đã đưa tôi đến Universal, mua 3 cái vé VIP cho chúng tôi khỏi xếp hàng. Đó là điều không ai làm cho tôi ngay lúc đó cả, tôi nhớ mãi. Đó là những kỷ niệm tôi đã trải qua cùng Phi Nhung, không bao giờ quên được.

Tôi đã từng trải qua với Phi Nhung rất nhiều chuyến lưu diễn. Tôi nghe bạn kể cho tôi rất nhiều câu chuyện, cuộc đời bạn đã trải qua rất nhiều điều và những nỗi đau đó đúc kết thành tiếng hát của Phi Nhung. Khi một cái gì đó đến từ trái tim, nó sẽ ở lại trái tim và không ai có thể lấy nó ra được. Khán giả sẽ luôn yêu bạn. Trấn Thành cũng sẽ luôn yêu bạn. Và nếu có kiếp sau, hãy tiếp tục là Phi Nhung nhé, bởi vì làm Phi Nhung thật tuyệt vời. Chúng tôi yêu bạn. Tôi sẽ luôn nhớ đến bạn. An nghỉ nhé bạn tôi".

MC Kỳ Duyên (giữa) có nhiều kỷ niệm với Phi Nhung

MC Kỳ Duyên (giữa) có nhiều kỷ niệm với Phi Nhung

Cũng trong chương trình, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiết lộ về khoảng thời gian trước khi Phi Nhung qua đời. Nữ MC kể một trong những yếu tố khiến Phi Nhung suy sụp là do stress. Những tháng trước khi mất, Phi Nhung rất stress vì dư luận ở bên ngoài.

Kỳ Duyên cũng cho biết điều khiến Phi Nhung stress do nữ ca sĩ sợ người thương mình nghe phải thông tin trái chiều, sợ fan nghĩ sai về mình rồi sợ ảnh hưởng đến con cái. Nữ MC kể Phi Nhung là một người mộc mạc trong đời thường, có sao nói vậy, rất gần gũi, hay giúp đỡ đồng nghiệp.

Khi sang Mỹ lưu diễn, Phi Nhung luôn xin ban tổ chức để con nuôi Hồ Văn Cường được lên diễn cùng. Cô chấp nhận chi trả mọi chi phí từ vé máy bay đến việc ăn ở cho không chỉ cậu con nuôi này mà còn 3,4 người con khác vì muốn các con được biết đây biết đó.

Trong buổi livestream tưởng niệm này, những hình ảnh và câu chuyện xúc động lần đầu được kể về Phi Nhung. Đó là clip nữ ca sĩ chia sẻ khi thu âm ca khúc "Hai ơi, Đừng qua sông" - tác phẩm cuối cùng trước khi qua đời. Khi đó Phi Nhung đã bật khóc khi tâm sự trước ống kính máy quay.

Hình ảnh Phi Nhung bật khóc trong clip sau khi thu âm ca khúc cuối cùng "Hai ơi, Đừng qua sông" lần đầu được hé lộ

Hình ảnh Phi Nhung bật khóc trong clip sau khi thu âm ca khúc cuối cùng "Hai ơi, Đừng qua sông" lần đầu được hé lộ

Theo lời kể từ đồng nghiệp, kế hoạch ban đầu của Phi Nhung là sau chuyến từ thiện cuối cùng vào tháng 8 năm nay, nữ ca sĩ sẽ bay sang Mỹ đoàn tụ với con gái Wendy Phạm. Trong livestream buổi tưởng niệm này ở hải ngoại, một đồng nghiệp thân thiết với cố ca sĩ đã chia sẻ thông tin bất ngờ về Phi Nhung và con gái ruột Wendy Phạm. Theo đó, người này cho biết giọng ca “Bông điên điển” đã lên chức bà ngoại và rất nôn nóng chờ ngày gặp cháu ngoại thứ 2 vào chào đời vào tháng 1: “Phi Nhung rất mong muốn về để thăm đứa cháu ngoại. Bây giờ thằng bé đã 7-8 tháng rồi, rất dễ thương”. Tuy nhiên sau đó, dịch bệnh ở TP.HCM diễn biến phức tạp đã khiến Phi Nhung quyết định gác lại chuyện riêng của mình, ở lại giúp đỡ những người dân khó khăn vượt qua Covid-19. Thông tin này khiến cho fan càng thêm yêu quý và xót xa thương tiếc cho tấm lòng nhân hậu của nữ ca sĩ.

Livestream tưởng niệm Phi Nhung: Trấn Thành nghẹn ngào mắt đỏ hoe - 5

Con gái ruột Wendy túc trực bên bàn thờ của Phi Nhung tại một ngôi chùa ở Mỹ

Sau hơn 1 tuần mẹ mất, con gái Phi Nhung vẫn không giấu được nỗi buồn đau và thương tiếc vì không thể kề cận mẹ trong những ngày cuối đời. Gương mặt của cô gái trẻ khá xanh xao, mắt sưng vì khóc nhiều. Các đồng nghiệp khi đến viếng đều cố gắng thăm hỏi, trò chuyện và động viên Wendy vượt qua nỗi đau mất mẹ.

Trong hôm nay, thi hài Phi Nhung đã được gia đình đưa từ bệnh viện Chợ Rẫy đến Bình Hưng Hòa để thực hiện nghi thức hậu sự. Anh họ Phi Nhung cho biết lúc đầu gia đình muốn đưa thi hài của ca sĩ về Mỹ như mong muốn của Wendy ban đầu. Tuy nhiên, dự định này không thể thực hiện được vì vướng nhiều thủ tục giấy tờ. Vì thế, sau khi hỏa táng, tro cốt cố ca sĩ sẽ được đưa về Mỹ để người nhà làm lễ tang.

Nguồn: [Link nguồn]

Đưa thi hài cố NS Phi Nhung về Mỹ, chi phí và thủ tục ra sao?

Hiện tại nghệ sĩ Việt Hương được ủy quyền từ gia đình lo thủ tục nhưng phải trải qua các bước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nhi - Thúy Vi (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Phi Nhung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN