Dương Triệu Vũ: “Tôi không muốn lập gia đình, sinh con vì thích sự tự do”

Sự kiện: Dương Triệu Vũ

Ở tuổi 39, Dương Triệu Vũ nói anh đang hạnh phúc trong tình yêu. Song anh không nghĩ đến chuyện sẽ lập gia đình và có con.

Dương Triệu Vũ là em trai ruột của Hoài Linh, là học trò đầu tiên của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Sau thời gian ở Mỹ và hát cho Trung tâm Thúy Nga, năm 2010, anh chính thức về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Ca sĩ chăm chỉ làm nghề, ra mắt nhiều album, MV ca nhạc chất lượng, tham gia phim ảnh.... Anh cũng là nghệ sĩ tiên phong làm các liveshow, kết hợp nghỉ dưỡng tại những resort 5 sao ở Việt Nam.

Dương Triệu Vũ có buổi trò chuyện với chúng tôi, chia sẻ về quan điểm, cuộc sống hiện tại.

Dương Triệu Vũ đắt show ca hát trong và ngoài nước

- Đã gần 40 tuổi, tại sao anh vẫn chọn cuộc sống độc thân?

- Tôi lúc nào cũng có tình yêu. Hiện tôi cũng hạnh phúc trong tình yêu. Lúc nhỏ, tình yêu cuồng nhiệt nhưng không bền. Càng vấp ngã trong tình yêu, tôi học được nhiều thứ. Lúc tôi ở Mỹ, tình yêu không cuồng nhiệt như tại Việt Nam. Khi ấy, tôi quen một người ở Hà Nội, tôi bị nhận xét là nhạt quá. Từ đó về sau tôi cố gắng bớt nhạt hơn. Tôi cũng có nhiều bài học đau đớn về tình yêu.

Chuyện đám cưới, có con… tôi nghĩ đó là sự lựa chọn của mỗi người. Tôi không muốn lập gia đình, không muốn có con vì tôi thích sự tự do. Với tôi, hạnh phúc xuất phát từ sự tự do. Có thể, một ngày nào đó tôi giống như anh Đàm Vĩnh Hưng sẽ có con. Còn hiện tại thì tôi chưa muốn. Tôi có nhiều nơi chưa đi, nhiều việc chưa làm.

- Bí quyết giúp anh luôn sống tích cực, lạc quan?

- Tôi may mắn được gia đình yêu thương. Tôi nghĩ đây là điều duy nhất làm mình hạnh phúc, luôn suy nghĩ mọi thứ tích cực.

Ở tuổi này, tôi không mong cầu gì nhiều. Với người khác, tôi có thể thiếu nhưng với tôi, tôi quá đủ. Trước khi có tôi, gia đình giàu. Khi có tôi, gia đình nghèo. Rồi gia đình xây dựng lại, sống ổn định. Tôi được đi nhiều nơi, được khán giả yêu thương, tận hưởng cuộc sống từng giây phút.

Dương Triệu Vũ từng đến nhiều quốc gia trên thế giới

- Có bao giờ anh cảm thấy cô đơn?

- Tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn. Dù hạnh phúc khi ở bên người yêu nhưng có lúc tôi lại cần khoảng thời gian một mình để suy nghĩ nhiều thứ.

Còn bình thường mỗi ngày, tôi thấy mình làm gì cũng vui. Không cần quá lớn lao, chỉ cần thấy mặt trời đẹp, hoa đẹp thì tôi cũng đủ vui. Nhiều lúc mình bị cuốn theo những tâm tư mà quên cuộc đời này nhiều màu sắc, đẹp đẽ lắm. 

Tôi thường thức dậy lúc 4 giờ 30, tưới cây, cho mèo ăn, nấu ăn hoặc tìm mua bánh mì, xem tivi rồi đi tập gym. Cuộc sống tôi rất giản dị.

- Anh trải nghiệm được những gì khi từng đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới?

- Tôi có sở thích khám phá và du lịch. Những lúc đi lưu diễn các nước, tôi sẽ ở lại khoảng 1 đến 2 ngày. Tôi may mắn có bạn bè ở khắp nơi, khi mình tới họ sẽ lo lắng, hỗ trợ cho mình. Tôi cũng khá thích đi leo núi vì cảm giác rất gần gũi thiên nhiên.

Tôi thấy thế giới tuyệt vời. Đôi lúc chỉ ngồi uống cà phê, nhìn người khác thì nhận ra sau mỗi người là một câu chuyện sâu sắc. Họ trưởng thành, mất mát, yêu, buồn, hờn, giận... Mình rất nhỏ bé trong cuộc đời này nên hãy yêu thương nhau nhiều hơn.

- Anh quan tâm đến việc chăm sóc bản thân, phong cách thời trang… ra sao?

- Tôi sống đơn giản, luôn tạo cho bản thân tinh thần thoải mái nhất có thể. Mỗi ngày, tôi cố gắng dành thời gian tập gym. Ở Mỹ, tôi được siêu mẫu Tiến Đoàn chỉ dẫn các bài tập. Tôi ăn uống khoa học, ăn nhiều rau xanh, hạn chế đồ ngọt, dầu mỡ, đồ cay nóng… Tôi uống whey để bổ sung protein thay vì ăn quá nhiều thịt. Dù đi show bận rộn nhưng tôi vẫn tranh thủ ngủ sớm, dậy sớm tập luyện.

Dương Triệu Vũ tập gym để rèn luyện sức khỏe

Về da mặt, tôi sử dụng kem chống nắng mỗi khi ra ngoài. Về nhà, tôi tẩy trang, dùng sữa rửa mặt, dưỡng ẩm cho da. Tôi duy trì những việc này như một thói quen. Tôi nghĩ việc nam giới chăm sóc da là cần thiết vì dù nam hay nữ thì da ai cũng đều bị lão hóa theo thời gian.

Trong nhà, tôi có trăm đôi giày để đi diễn nhưng thật ra tôi dùng chỉ 2 đến 3 đôi. Đến tuổi này, tôi hiểu rõ bản thân, không lăn tăn, không tham lam, biết ai quan trọng với mình.

Đàn ông, mỗi người có gu khác nhau. Không thể dùng hàng hiệu, đồ đắt tiền đắp lên người thì mới gọi là đẳng cấp. Với tôi, điều quan trọng nhất với người đàn ông là sự tự tin, hài lòng với bản thân, cảm thấy thoải mái thì sẽ toát lên năng lượng tự nhiên.

Với tôi, đàn ông phải có kinh tế vững nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Dĩ nhiên, khi có kinh tế thì mới lo được cho người mình thương nhưng đừng để tiền làm mình lạc lối.

Nguồn: [Link nguồn]

Cường Seven: “Thấy vợ mặc đồ kín đáo tôi không quen”

Ca sĩ nói anh xuất thân từ đường phố nên rất thích những cô gái có phong cách gợi cảm, nóng bỏng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trai Úc ([Tên nguồn])
Dương Triệu Vũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN