Ông bố 5 con Quách Thành Danh: “Tôi không dám sinh thêm con vì tội tụi nó”

Sự kiện: Quách Thành Danh

Từng chia sẻ "nhà nhiều con là nhiều phúc..." nhưng hiện tại Quách Thành Danh đã thay đổi quan điểm.

Sau 4 năm qua Mỹ định cư, Quách Thành Danh vừa trở về Việt Nam sinh sống. 

Trước khi về nước, ca sĩ cho xây dựng biệt thự rộng 1.200 m2, tọa lạc ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Sau 5 tháng thi công, cơ ngơi của giọng ca “Tôi là tôi” đã hoàn thành. Kinh phí cả đất và xây dựng khoảng 35 tỷ đồng.

Nhà 35 tỷ mới xây của Quách Thành Danh

- Quyết định trở về Việt Nam sau 4 năm sang Mỹ định cư có quá khó khăn với vợ chồng anh?

- Bố mẹ và người thân của tôi đều ở Mỹ. Việc gần gia đình sẽ rất vui. Trước khi sang Mỹ, vợ chồng tôi đã đồng thuận với nhau, lên kế hoạch mọi thứ, nhất là tài chính. Những ngày đầu, vợ tôi rất hạnh phúc và háo hức với môi trường mới. Song về sau vợ cảm thấy buồn, không hòa nhập được. Vì vậy, tôi chiều theo ý vợ trở về. Tôi cũng có chút buồn nhưng vì vợ con mình sẽ làm tất cả.

Còn tôi thì thấy ở Mỹ, bố mẹ cũng yêu thương con nhưng không có sự trao đổi, tiếp xúc mỗi ngày như bên Việt Nam. Tôi thấy giáo dục, môi trường, an sinh xã hội tại Mỹ tốt nhưng về nền tảng gia đình thì không bằng Việt Nam, tôi không thích giữa bố mẹ và con xuất hiện khoảng cách.

Tôi có những người bạn, mỗi tuần gặp con một lần và phải đặt lịch hẹn, đó là cái trái ngang của gia đình bên Mỹ mà tôi bắt gặp. Theo truyền thống Việt Nam thì ông bà, bố mẹ phải gắn liền với nhau, phải có sự tương tác, tình cảm mới tốt.

Quách Thành Danh bên vợ và 5 con

Quách Thành Danh bên vợ và 5 con

- Anh chuẩn bị gì để trở về?

- Tôi nghĩ tốn công sức nhất chính là việc xây nhà mới. Tôi có mua mảnh đất ở Bình Chánh, TP.HCM từ lâu, cũng khá rộng nên quyết định xây nhà ở đây. Tính tôi vốn cầu toàn nên rất cực. Tôi tự lên ý tưởng, chọn từng vật dụng nội thất, thiết kế từng không gian. Các thợ xây cũng phải nhức đầu với tôi vì hầu như nhà không có bản vẽ. Tôi giám sát xây dựng nhà 24/24. Làm xong nhà khi nhìn lại thì thấy da tôi “cháy đen”.

Vất vả là thế nhưng tôi thấy tự hào vì căn nhà khi hoàn thành khá bắt mắt, bạn bè tôi hay nhận xét là căn nhà độc lạ. Vợ cũng khá hài lòng về nhà mới. Các con thì vui chơi, tắm hồ bơi mỗi ngày.

Về việc học của các con cũng khá tốn kém vì phải cho các cháu học trường quốc tế. Đa số các con nói tiếng Việt không rành. Tôi có 5 cháu, hiện 4 cháu đang đi học. Tôi cũng đã dự trù kinh phí học tập cho các con.

- Đến hiện tại anh có nhớ mình đã lên ý tưởng xây dựng mấy căn nhà chưa?

- Tôi không nhớ nỗi nữa. Xây nhiều nhà quá nên thành ra có nhiều kinh nghiệm. Nhiều người hay trêu: “Anh làm vậy mấy kiến trúc sư thất nghiệp hết…”. Mỗi căn nhà với tôi đều là mỗi hoàn cảnh, mỗi giai đoạn. Nhưng điểm chung là tôi đều dành hết tâm huyết cho nó, mong muốn vợ và các con có không gian sống tiện nghi và thoải mái nhất.

Khi từ Mỹ về, tôi đóng gói hơn 70 kiện hàng. Có những món trang trí tôi đã tính toán sẵn là đặt ở đâu. Nhưng khi về đến nhà thì nhiều vật dụng bị hư hỏng do quá trình vận chuyển. 

- Có 5 con, anh có áp lực về kinh tế?

- Thu nhập chính của tôi là ca hát và kinh doanh. Mọi người hay trêu tôi là “ông trùm bất động sản”. Tôi không dám nhận, tôi thuộc tuýp người may mắn, mua được những miếng đất giá lên theo thời gian. Hiện tại bất động sản đi xuống nhưng tôi nghĩ sẽ trở lại trong thời gian tới vì đó là quy luật, khoảng 10 năm thì bị ảnh hưởng như vậy.

Vợ tôi sinh 5 con rồi nên đã đủ vất vả. Bên cạnh đó, việc nhà và chăm con cũng chiếm hết thời gian của cô ấy. Vì vậy, tôi quyết định cho bà xã nghỉ ngơi. Phần kinh tế tôi sẽ gánh vác hết.

Những căn nhà cũ tôi cho thuê. Sắp tới, một vài nơi mở kinh doanh thì sẽ lấy về. Còn nhà bên Mỹ, do tôi chưa dám nghĩ sẽ về Việt Nam luôn hay không nên sẽ để vậy để "bọc lót". Tôi không muốn xây nhà lần nữa, tôi sợ lắm.

Tôi nghĩ áp lực lớn nhất của mình là kiếm tiền về nuôi vợ con. Hiện vợ chồng tôi và 5 con sống cùng 6 người giúp việc. Trong năm nay, tôi sẽ tổ chức đám cưới cùng vợ Bảo Ngọc, sau 11 năm sống chung.

Ông bố 5 con Quách Thành Danh: “Tôi không dám sinh thêm con vì tội tụi nó” - 5

- Anh có dự định sinh thêm con?

- Trước đây tôi từng nói “nhà nhiều con là nhiều phúc”. Tuy nhiên sau thời gian sống ở Mỹ, tôi đã có suy nghĩ khác. Con nhiều thì vui thật nhưng tội tụi nó vì mình không đủ thời gian để chăm sóc cho từng bé được tốt nhất có thể, theo đúng ý của mình. Nên tôi không dám sinh thêm con, nên tạm dừng ở số 5.

- Sức khỏe con trai út của anh hiện ra sao?

- Tuấn Nhiên bị mắc bệnh tim bẩm sinh và gặp vấn đề về hô hấp. Hơn ba năm trước, con chào đời tại một bệnh viện ở bang California, Mỹ. Con nằm ở phòng chăm sóc tích cực (ICU) giá 13.000 USD/ ngày (301 triệu đồng), cùng với các chi phí khác cho phẫu thuật, điều trị... tốn gần 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, tôi đỡ phần gánh nặng khi toàn bộ chi phí được bảo hiểm chi trả.

Mỗi ngày, con tiến bộ từng chút, giúp vợ chồng tôi có thêm động lực. Việc gia đình tôi về Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe của Tuấn Nhiên. Gần đây, thấy con ổn định và được sự đồng ý của bác sĩ, chúng tôi quyết định đưa con về nước. Tôi chi khoảng hai tỷ đồng mua máy móc, thiết bị hỗ trợ cho con.

Trước đó, tôi cho con thử sức ở các chặng bay ngắn, theo dõi cách con thích nghi môi trường mới và học cách chăm con khi không có y tá hỗ trợ. Trong những ngày đầu về Việt Nam, tôi đưa theo y tá Terry. Terry sẽ ở cùng Tuấn Nhiên trong khoảng một tháng, sau đó gia đình bố trí hai người khác thay phiên túc trực.

Nguồn: [Link nguồn]

Body săn chắc của Châu Khải Phong nhờ bóng đá và gym

Giọng ca gốc Nghệ An nói từ thời trung học anh đã ý thức được việc chơi thể thao để giữ phong độ, sức khỏe dẻo dai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trai Úc ([Tên nguồn])
Quách Thành Danh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN