Cảm xúc đa chiều của dân mạng Việt Nam khi U23 Nhật Bản thắng U23 Hàn Quốc

U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc đã phân định kết quả, trước khi U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc.

Tối 20/1, U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc đã phân định kết quả với chiến thắng thuộc về U23 Nhật Bản. Như vậy, U23 Nhật Bản đã đoạt tấm vé đầu tiên bước vào trận chung kết, gặp đối thủ là đội thắng trong trận U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h30 cùng ngày.

Kết quả trận U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc được một fanpage bóng đá cập nhật.

Kết quả trận U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc được một fanpage bóng đá cập nhật.

Xem trận đấu bán kết sớm nói trên, cộng đồng mạng Việt Nam đã thể hiện nhiều quan điểm thông qua những dòng trạng thái, bình luận trên mạng xã hội Facebook. Trong đó, có bình luận tỏ ra không quá bất ngờ khi nhà đương kim vô địch U23 châu Á tiếp tục giành vé vào chung kết ở mùa giải 2026; có bình luận mong chờ U23 Việt Nam cũng sẽ vượt qua U23 Trung Quốc để gặp U23 Nhật Bản.

Đặc biệt, U23 Nhật Bản thi đấu không quá đặc sắc trong trận gặp U23 Hàn Quốc vừa diễn ra. Do đó, người hâm mộ bóng đá Việt Nam càng nuôi hi vọng nếu U23 Việt Nam vượt qua trận bán kết, rồi vào chung kết thì khả năng vô địch giải đấu không phải quá khó.

Bình luận nhận xét U23 Nhật Bản thắng U23 Hàn Quốc, nhưng lối đá của họ không quá đặc sắc.

Bình luận nhận xét U23 Nhật Bản thắng U23 Hàn Quốc, nhưng lối đá của họ không quá đặc sắc.

Bình luận mong chờ U23 Việt Nam cũng sẽ vào chung kết để gặp U23 Nhật Bản, và tự tin Việt Nam vô địch.

Bình luận mong chờ U23 Việt Nam cũng sẽ vào chung kết để gặp U23 Nhật Bản, và tự tin Việt Nam vô địch.

“Tôi xem trọn trận Nhật Bản - Hàn Quốc mà thấy khá nhẹ nhàng. Nhật đá chắc, kỷ luật đúng kiểu nhà vô địch, nhưng nói thật cũng không quá ghê gớm như nhiều người tưởng. Nhìn cách họ triển khai bóng, tôi cảm giác nếu Việt Nam vào chung kết thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Bóng đá trẻ vốn nhiều bất ngờ, quan trọng là tinh thần thi đấu thôi”, Facebooker Dương Thanh bình luận.

Tài khoản Facebook Minh Khang thì viết: “Thật ra kết quả này không làm tôi ngạc nhiên. U23 Nhật Bản mấy năm nay vẫn luôn ổn định, vào chung kết là chuyện bình thường. Nhưng tôi vẫn mong kịch bản đẹp nhất là tối nay Việt Nam thắng Trung Quốc, rồi vào gặp Nhật ở trận cuối. Nghĩ tới cảnh hai đội tranh chức vô địch đã thấy phấn khích rồi”.

“Xem xong trận bán kết sớm thấy hơi tiếc cho Hàn Quốc, nhưng phải công nhận Nhật Bản đá rất bản lĩnh. Dù vậy, họ không tạo cảm giác áp đảo tuyệt đối, tôi tin cửa cho U23 Việt Nam vẫn sáng. Chỉ cần các cầu thủ giữ được sự tự tin và chơi đúng phong độ, giấc mơ vô địch hoàn toàn có thể thành hiện thực”, tài khoản An Phạm tiếp lời.

“Cá nhân tôi thấy trận Nhật - Hàn khá nhạt, không bùng nổ như kỳ vọng. Nhật thắng xứng đáng nhưng không quá thuyết phục. Bởi vậy, nếu Việt Nam vượt qua Trung Quốc tối nay, tôi nghĩ gặp Nhật cũng không phải thử thách quá tầm. Người hâm mộ có quyền mơ những điều lớn lao hơn cho bóng đá nước nhà”, trích lời bình của nam Facebooker Anh Tú.

Khép lại buổi tối đầy cảm xúc với trận bán kết sớm, người hâm mộ Việt Nam tạm gác lại những bàn luận xoay quanh U23 Nhật Bản để hướng toàn bộ sự chú ý về trận đấu quyết định của đội nhà. 22h30 cùng ngày, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào cuộc đối đầu then chốt với U23 Trung Quốc.

Clip mở đầu đầu bằng những cái tên nổi bật trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại như Đình Bắc, Thái Sơn, Lê Phát, Văn Khang,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo An An ([Tên nguồn])
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN