Tiết lộ sốc về những năm cuối đời của Michael Jackson

Qua lời kể của những người giúp việc và vệ sĩ, ông hoàng nhạc pop dường như đã sống một cuộc sống cô đơn và lập dị trong ngôi nhà của những điều kinh dị và điên rồ.

Ngôi sao siêu bẩn 

Trên trang New York Post, 3 người giúp việc lâu năm của Michael Jackson tại điền trang Neverland vào thập niên 1990 đã tiết lộ về "góc khuất" cuộc sống đời thường của ông hoàng nhạc pop. Họ kể rằng, Neverland là ngôi nhà của những điều kinh dị và điên rồ.

Theo Ngôi sao, người giúp việc số 1 kể: "Thi thoảng Michael lại chạy quanh điền trang, nơi chăn nuôi các con thú. Ông ấy đi tìm phân của chúng khắp nơi và nếu ai đó nói gì khiến ông tức giận, ông đe dọa sẽ vo viên chúng thành quả cầu tuyết và ném vào người bạn".

Mỗi khi có khách đến thăm, chẳng hạn như minh tinh Elizabeth Taylor hay MC Oprah Winfrey tới phỏng vấn năm 1993, nhà cửa sẽ được lau dọn bóng loáng. Tuy nhiên, khi họ vừa đi khuất, Michael lại vô tư tè bậy. Người giúp việc số 2 kể: "Ông ấy tè lên sàn ngay ở lối đi, nơi bạn chỉ vừa nhìn thấy Oprah đi qua. Điều đó quá kỳ quái. Ông ấy đứng đó, kéo khóa quần và 'tưới' ướt hết sàn".

Tiết lộ sốc về những năm cuối đời của Michael Jackson - 1

Michael Jackson vốn nổi tiếng là ngôi sao lập dị

Người giúp việc số 3 khẳng định, Jackson là người đàn ông cực kỳ bừa bộn: "Ông ấy bừa bãi và nghiện ngập ma túy. Có rất nhiều lần tôi đã phải lẻn vào phòng để thay ga trải giường cho ông ấy. Tôi không thể hiểu làm sao ông ấy có thể ngủ trên cái giường bẩn thỉu như thế. Ở đó quăng đầy tất, quần lót, gà chiên, khoai tây chiên, chai rượu đã uống hết. Thậm chí Michael còn tề bậy trên đó - một nơi cực kỳ bốc mùi. Thậm chí, giường và ghế sofa của Jackson cũng từng bị rệp xâm lấn vì quá bẩn”.

Tiết lộ sốc về những năm cuối đời của Michael Jackson - 2

Điền trang Neverland của ông hoàng nhạc pop

Nhiều tính cách dị thường

Cuộc sống của Michael Jackson gần 3 năm cuối đời cũng được kể lại trong cuốn tự truyện của hai vệ sĩ Bill Whitfield và Javon Beard. Hai vệ sĩ đã rất quý mến và hết lòng trung thành, tin tưởng ông vua nhạc pop. Thậm chí có thời điểm Michael kiệt quệ tài chính đến nỗi không thể trả lương suốt 4 tháng, Bill và Javon vẫn sẵn lòng phục vụ mà không một lời phàn nàn.

Tuy nhiên, các vệ sĩ cũng nhận thấy nhiều tính cách dị thường của giọng ca Thriller. Bill viết: "Anh ấy hẳn là một người lập dị. Anh ấy có thể đến một cửa hàng nào đó và mua tất cả mọi thứ. Khi chúng tôi ở trong khách sạn, anh ấy thường mua hàng nghìn cuốn sách. Có lúc, Michael mua cả một cửa hàng sách".

Mỗi khi đi xa, Michael thường xách theo một vali bạc đựng hai tượng vàng Oscar trao cho bộ phim kinh điển Cuốn theo chiều gió. Anh đã mua hai tượng vàng này trong cuộc đấu giá năm 1999, cái thứ nhất giá 1,5 triệu USD và cái thứ hai hàng nghìn USD.

Các vệ sĩ kể, Michael có sở thích tích trữ hàng trăm chai nước xốt Tabasco. Anh thường khiêu vũ một mình cho đến 4h sáng, có cuốn sổ riêng để đặt lịch hẹn với các thành viên trong gia đình và luôn hóa trang kỹ càng mỗi khi ra ngoài. Giữa mùa hè nóng nực ở Las Vegas, Michael vẫn có thể mặc như một vận động viên đua xe đạp với áo da và mũ bảo hiểm trùm kín đầu hoặc dán băng dính kín mặt.

Tại biệt thự của Michael, các vệ sĩ luôn phải canh gác cẩn thận với vũ khí kè kè bên người. Thế nhưng Michael có chứng hoang tưởng thái quá nên anh luôn đích thân ra kiểm tra cửa đã khóa kỹ hay chưa. Bill kể, mặc dù luôn sẵn sàng trong tư thế hạ gục kẻ đột nhập nào đó, anh và các vệ sĩ khác lại phải giấu kỹ súng để các con Michael không nhìn thấy.

Tiết lộ sốc về những năm cuối đời của Michael Jackson - 3

Hai vệ sĩ Bill Whitfield và Javon Beard tiết lộ về cuộc sống riêng tư của Jackson.

Là người thậm chí không làm đau một con ruồi

Mặc dù nhận xét Michael Jackson là người lập dị, nhưng 2 vệ sĩ vẫn hết mực tin tưởng ông hoàng nhạc Pop. 

Theo VnExpress, trong cuốn tự truyện, hai vệ sĩ tin rằng Michael không hề quấy rối tình dục các bé trai như những gì người ta kiện cáo anh. Javon nói: "Tôi cũng là một ông bố và tôi sẽ không làm việc cho anh ấy nếu nghi ngờ. Anh ấy thậm chí không làm đau một con ruồi".

Hai vệ sĩ kể: "Chúng tôi đã làm việc cho ngài Jackson chứ không phải cho ông hoàng nhạc pop. Chúng tôi coi anh ấy như một người đàn ông bình thường và một người cha. Anh ấy là một ông bố rất mực chu đáo, từ việc giúp bọn trẻ làm bài tập đến việc chăm chút cho bữa ăn của các con hay cho chúng đi ngủ".

Michael Jackson đã qua đời 5 năm nhưng có rất nhiều câu chuyện về cuộc đời kỳ lạ và kỳ quái của huyền thoại nhạc pop vẫn chưa bao giờ kể hết. Những vụ kiện chống lại Michael cũng chưa thể dừng lại. Mới đây, vũ công Wade Robson lại đâm đơn kiện đòi gia đình Michael bồi thường vì anh đã bị nam ca sĩ quấy rối tình dục khi còn bé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Anh (Giao thông vận tải)
Michael Jackson: Ông hoàng nhạc pop Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN