Thu Minh đóng vai "ác" trên ghế nóng

Từng lên ngôi Nữ hoàng khiêu vũ, sự xuất hiện của Thu Minh trên ghế nóng Thử thách cùng bước nhảy trong vai trò người cầm cân nẩy mực cùng hai vị giám khảo quen thuộc là Chí Anh và Tuyết Minh rất được chờ đợi.

Ngay trong phần mở màn, nữ ca sĩ được mệnh danh là “diva thứ 5” của Việt Nam chia sẻ với các thí sinh: “Cá tính chính là điều quan trọng nhất làm các bạn nổi bất trên sân khấu, hãy kể câu chuyện bằng chính hơi thở và cảm xúc của mình”.

Thu Minh đóng vai "ác" trên ghế nóng - 1

Thu Minh cùng các giám khảo lên sân khấu phần mở màn chương trình

Chị cũng khẳng định “xin không làm hoa hậu thân thiện” mà thẳng thắn nhận xét nghiêm khắc với từng thí sinh để họ tiến bộ hơn. Chính vì thế, không ít lần, trong khi hai vị giám khảo kia giành lời khen ngợi cho thí sinh thì Thu Minh vẫn cảm thấy chưa được thuyết phục, chưa thấy “đã” mắt.

Ngay trong phần thi mở màn của Ngọc Anh và Thái Sơn với bài thi đương đại, Thu Minh và Chí Anh đã có những ý kiến trái chiều. Trong tiết mục này Ngọc Anh từ một cô gái đang trong cơn bạo bệnh, luôn có người bạn ở bên chở che, chăm sóc thì sau đó, cô gái ấy đã lấy lại được niềm tin để tự đứng dậy bằng đôi chân của chính mình, mà không cần ai đồng hành. Hai trường đoạn trong một bài diễn khiến cho cặp đôi này gặp không ít khó khăn, chưa kể đây lại là tiết mục mở đầu.

Thu Minh đóng vai "ác" trên ghế nóng - 2

Ngọc Anh và Thái Sơn

Theo Thu Minh, cả hai đã thành công khi kể câu chuyện về tình bạn của mình với những kết nối, nâng đỡ suôn sẻ. Tuy nhiên, chị cũng cho rằng họ chưa thể hiện được hơi thở đương đại một cách rõ rệt. Chính nhận xét này đã gây ra cuộc đối đáp không phân thắng bại giữa MC Trấn Thành với Thu Minh. Trấn Thành bắt bẻ lại ngay khi hỏi nữ ca sĩ đoạn nào hơi thở chưa đúng để các bạn rút kinh nghiệm. Thu Minh nghe vậy bắt Trấn Thành xuống hàng ghế giám khảo sắm vai để hai người diễn lại bài múa thì chị sẽ chỉ cho đấy là đoạn nào. Trấn Thành không vừa, biện minh lại rằng: “Xuống đó thì em bệnh luôn chị”.

Không đồng tình với Thu Minh, giám khảo Chí Anh “hoàn toàn thỏa mãn” khi xem màn trình diễn với hình ảnh của người con gái khi mất thăng bằng được bạn đỡ dậy, khi không tự tin bước tiếp thì được bạn kéo đi. Theo anh “đây là một sự kết hợp mới hoàn hảo”.

Trong khi đó, Tuyết Minh cũng có phần đồng tình với suy nghĩ của Thu Minh khi cho rằng “nghệ thuật biểu diễn chưa cao trào”. Theo chị hai trường đoạn các bạn đã hoàn thành thành công, nhưng ở khúc chuyển giao thì lại chưa đạt. Thái Sơn có vẻ “cười và phấn khởi quá sớm”. Ngọc Anh cũng tương tự. Nếu khắc phục được khuyết điểm nhỏ này thì bài diễn sẽ trở nên rất tuyệt vời.

Ở phần solo 30 giây của mình, Ngọc Anh nhẹ nhàng trong những bước chân đương đại trên nền nhạc “Diamonds are forever”. Trong khi đó, bạn nhảy Thái Sơn thì hóa thân thành chú báo đang vùng vẫy giữa rừng già cùng giai điệu “Heavyweight”.

Ở phần thi của Gia Hân và Hoàng Minh, Thu Minh tiếp tục đóng vai “ác”. “Yêu, yêu, yêu, yêu…” là câu chuyện tình dồn dập mà “phù thủy” John Huy dàn dựng cho Gia Hân và Hoàng Minh. Với thể loại đương đại cùng đạo cụ là chiếc xích đu lãng mạn, họ mang tới cho khán giả một chuyện tình bay bổng, ngọt ngào với kết thúc có hậu.

Thu Minh cho rằng hai bạn đã làm tốt câu chuyện “yêu, yêu, yêu, yêu…” đấy nhưng đôi lúc có vẻ “tíu tít” quá và động tác cũng chưa sắc nét lắm. Hoàng Minh bị bất lợi khi múa đương đại do ngoại hình khá nhỏ con của mình, nhưng theo Thu Minh chàng trai này đã hoàn toàn lấp đầy khuyết điểm đó bằng cá tính và cảm xúc mãnh liệt của mình.

Giám khảo Tuyết Minh bênh vực trong thời gian một tuần ngắn ngủi mà hai bạn đã có thể mang tới một màn trình diễn với kết cấu rất khó, đòi hỏi tiết tấu nhanh với những bước chân thoăn thoắt như vậy đã là rất xuất sắc rồi.

Thu Minh đóng vai "ác" trên ghế nóng - 3

Hoàng Minh và Gia Hân

Lần này, Chí Anh vừa đồng tình, vừa phản bác ý kiến của Thu Minh. Theo anh thì các bạn đã xử lý động tác rất khéo léo, đặc biệt là Gia Hân nhưng anh lại “chờ mãi chưa thấy yêu”. Tưởng có người đồng hành nhưng Thu Minh cướp lời, giải thích “giùm” cho khán giả ngay, ý nam giám khảo này muốn tình yêu có gì đó mặn mà, sâu lắng hơn. Chí Anh phản bác: “Thu Minh đã yêu Chí Anh chưa mà biết?” khiến không khí căng thẳng bị lấp đi bằng những tràng cười vui vẻ.

Ở phần thi solo của mình, Gia Hân đã “kể” cho khán giả nghe câu chuyện về công chúa ballet với những động tác đầy kỹ thuật cũng những vòng xoay liên tục không ngừng. Còn Hoàng Minh cũng không kém cạnh bạn nhảy của mình với những cú ngã người tinh tế.

Luôn khẳng định mình không phải là “hoa hậu thân thiện” thế nên dù hết lời khen Minh Tú và Đình Lộc, Thu Minh vẫn tìm ra khuyết điểm của họ để đóng góp.

Trên nền nhạc “Beat it”, cặp đôi này trở nên sôi động, quyến rũ cùng vũ điệu salsa với những cú nhào lộn, bê đỡ cực khó, đặc biệt khi Đình Lộc đỡ Minh Tú bằng đôi vai của mình, xoay vòng liên tục.

Thu Minh đóng vai "ác" trên ghế nóng - 4

Thu Minh đóng vai "ác" trên ghế nóng - 5

Đình Lộc và Minh Tú với những kỹ thuật đỉnh cao

Thu Minh trêu Đình Lộc “biết đâu sẽ là đối thủ của anh Chí Anh sau này thì sao” sau khi thấy phần biểu diễn salsa rất tốt của một vũ công không chuyên như vậy. Còn Minh Tú được đánh giá cao ở những cú bê đỡ, xoay người rất đẹp với kỹ thuật thượng thừa. Nhưng Thu Minh lại mong chờ ở nữ thí sinh này chút gì đó “sexy, say tình” để “say, điên cuồng” cho đúng chất salsa.

 “Đôi chân ballet” Minh Tú bước nhẹ nhàng trong bài solo 30s “Võ Lâm” của mình, kết bằng một cú té nhẹ nhàng nhưng cũng khiến khán giả không khỏi thót tim. Trái ngược với Minh Tú, Đình Lộc liên tiếp chọn những động tác khó trong bài thi của mình.

Với một cặp đôi xuất sắc như Mỹ An, Ngọc Thịnh dù khen hết lời nhưng Thu Minh vẫn tìm ra điểm chưa hài lòng. Ở thể loại Jazz họ hóa thân thành cặp vợ chồng trẻ đáng yêu. Cô gái chỉ muốn được tiếp tục nhảy múa trong khi người chồng thì đã quá mệt mỏi sau khi tham gia một bữa tiệc.

Giám khảo Chí Anh đánh giá đây là “sự kết hợp hoàn hảo, là một cặp đôi ăn ý mới”.

Ngọc Thịnh tiếp tục nhận được lời khen từ Thu Minh, theo nữ ca sĩ thì Thịnh “diễn mọi thứ đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng lại là đỉnh cao”. Trong khi Mỹ An chỉ 17 tuổi thôi nhưng đã thể hiện được uy quyền của người phụ nữ trước chồng mình. Tuy nhiên, có lẽ cho tuổi đời còn trẻ, chưa va chạm, từng trải nhiều nên theo Thu Minh thì Mỹ An vẫn còn thiếu “trạng thái nhu, cương của người phụ nữ”, nó chưa thật sự toát ra ngoài mà còn phải diễn.

Thu Minh đóng vai "ác" trên ghế nóng - 6

Ngọc Thịnh và Mỹ An

Sau điệu Jazz quyến rũ, Ngọc Thịnh trở về với sở trường của mình trong bài solo 30s “My love” của mình. Với hiphop freestyle, Ngọc Thịnh vẫn như mọi khi, đầy cá tính trên sân khấu. Mỹ An thì lại rất chững chạc, nóng bỏng trong trang phục màu đỏ bắt mắt, thu hút mọi ánh nhìn của người xem bằng những bước chân latin đầy tự tin.

Bài nhảy duy nhất trong đêm thi được Thu Minh bênh vực đó là của Lan Anh và Minh Trường. Kết hợp với nhau trong một điệu nhảy hoàn toàn mới mang tên Merengue bài nhảy của cả hai dựa trên câu chuyện về “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, Lan Anh đi chống lại đội quân ma quỷ do Minh Trường cầm đầu với những cú đánh, nhào lộn vô cùng mạnh mẽ.

Hết lời khen ngợi các kỹ thuật trèo lên vai, lộng vòng liên tiếp nhưng giám khảo Tuyết Minh cũng mong bên cạnh những trò diễn vui nhộn thì cũng muốn thấy thêm nhiều kỹ thuật, bước nhảy của hai bạn hơn nữa.

Ngay lập tức, Thu Minh bênh vực cho một cặp thí sinh với những lời khen “có cánh”. Theo chị nếu Tuyết Minh muốn thấy nhiều bước nhảy của hai bạn thì phải nói với biên đạo chứ không phải với hai thí sinh. Theo Thu Minh đây là phần trình diễn khác biệt nhất, chính là “điểm nhấn” của chương trình với những “cú phang” nguy hiểm. Sự nhập tâm, diễn tả đúng nhân vật của cả hai chính là “cốt lõi thành công của người nghệ sĩ”.

Thu Minh đóng vai "ác" trên ghế nóng - 7

Lan Anh và Minh Trường

Sau điệu Merengue, Lan Anh trở lại thành vũ công hiphop với những động tác sở trường đầy trẻ trung, tràn trề năng lượng. Còn Minh Trường vẫn là một chàng trai dancesport nhưng pha thêm chất jazz với tiết mục mới lạ, cá tính khác mọi ngày, trên nền nhạc “Took the night”. Cả hai đều đã hoàn thành tốt phần diễn solo 30s của mình.

Trước khi khép lại đêm chung kết thứ 6, John Huy Trần đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi biến 5 chàng trai của top 10 thành những vũ công vừa bảnh bao, vừa kiêu ngạo, lại có chút gì đó quyến rũ, nữ tính. Với bài jazz funk trên nền nhạc “Blow”, cả năm thí sinh nam đã khiến tất cả khán giả xem trực tiếp đều phải đứng dậy để vỗ tay khen ngợi.

Ở phần đầu chương trình, 5 thí sinh nữ cũng mang đến phần thi đầy màu sắc.

Đêm công bố kết quả top 8 Thử thách cùng bước nhảy sẽ lên sóng lúc 21h, Chủ nhật trên kênh HTV7. Bên cạnh những giây phút “cân não” còn có sự tham gia biểu diễn của giám khảo khách mời Thu Minh, quán quân Idol 2007 Phương Vy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm An ([Tên nguồn])
Thử thách cùng Bước nhảy 2015 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN