Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Kuwait vs U23 Malaysia 23/04/24 - Trực tiếp
Logo U23 Kuwait - KUW U23 Kuwait
2
Logo U23 Malaysia - MAS U23 Malaysia
1
U23 Uzbekistan vs U23 Việt Nam 23/04/24 - Trực tiếp
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
3
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
0
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

U.23 Việt Nam sợ ai nhất?

Sự kiện: U23 Việt Nam

Hôm qua, U.23 Lào đã thua U.23 Malaysia tới 1-4, nhưng đến lúc này thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chưa đủ can đảm để nói rằng chúng ta sẽ dễ dàng đá bại Lào giống như từng làm được trước đây.

Và đương nhiên cả đến Lào mà còn e ngại thì U.23 Malaysia sẽ là tảng đá khổng lồ hơn trước mặt. Chưa bao giờ mà niềm tin vào đội tuyển trở nên mong manh như lúc này, và chưa bao giờ mà trước khi thi đấu, nỗi sợ hãi của đội tuyển lại lớn như bây giờ.

U.23 Việt Nam sợ ai nhất? - 1

Saysana (9-Lào) Ảnh: DƯ HẢI

Không thắng Lào thì thắng ai?

Bóng đá Lào đang có những bước chuyển mình, đã có những tiến bộ rõ rệt so với họ trước đó. Nhưng nếu đặt cạnh Việt Nam họ vẫn còn kém chúng ta một khoảng cách. Để hình dung rõ nhất, chỉ cần nhìn giải VĐQG Lào, chỉ 2 đội bóng gồm toàn những cầu thủ không có chỗ đứng ở Việt Nam của bầu Đức và bầu Hiển sang thi đấu cũng làm “vua” trên đất Lào cũng đủ thấy trình độ của cầu thủ Lào vẫn chưa thể so sánh với những cầu thủ ở V.League. Tuy nhiên, bóng đá  không phải toán học. Xét về mặt cá nhân, U.23 Việt Nam của ông Phúc không thua kém bất kỳ đội bóng nào ở khu vực, nhưng để các cá nhân ấy thành một tập thể đầy sức mạnh cần có nhiều yếu tố mà yếu tố tinh thần, sự gắn kết là điều quan trọng nhất. Đó là thứ mà U.23 Việt Nam đang thiếu nhất.

Thế nên, việc thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang chuẩn bị một cách kỹ càng và cẩn thận nhất cho trận gặp Lào, trong đó có không ít những lo lắng xuất hiện cho thấy một bước lùi lớn của bóng đá Việt Nam thông qua hình ảnh đội tuyển.

Trong buổi tập sáng qua, Mạnh Hùng và Quang Hùng đã trở lại tập luyện. HLV Hoàng Văn Phúc đã cho các cầu thủ tập các bài chiến thuật và đặc biệt là những tình huống cố định. Ông Phúc đang sửa lại những sai lầm đã mắc phải trong trận gặp U.23 Singapore.

Trước trận gặp Lào, chúng ta có lợi thế rất lớn. Vừa được nghỉ 4 ngày, trong khi Lào vừa phải “cày” 2 trận với 2 đội bóng mạnh là Singapore và Malaysia. Việc thất bại đậm trước Malaysia cũng chỉ đến từ yếu tố thể lực bị suy giảm ở hiệp 2. Và chắc chắn U.23 Việt Nam được lợi nhiều từ điều ấy. Nếu không thắng Lào trong bối cảnh như vậy, thì có lẽ đội tuyển chẳng thắng được ai nữa cả.

Sợ điều gì nhất?

Vấn đề lớn nhất của đội tuyển lúc này đó là nỗi sợ chính mình. Chỉ sau một thất bại theo cách tự dâng chiến thắng cho đối thủ đã xuất hiện những cảnh hoang mang trong đội, được thể hiện qua các buổi tập vừa qua. HLV Hoàng Văn Phúc dường như đã tỏ ra thực sự bối rối từ cách ông lựa chọn lực lượng. Xáo trộn đội hình lúc này cho thấy điều ấy và càng chứng minh về một đội tuyển đang bất ổn và chưa được định hình.

Một nỗi sợ lớn hơn đang diễn ra mà có trách nhiệm không nhỏ từ phía VFF đó là vấn đề tư tưởng. Khi chưa đá SEA Games VFF đã sợ cầu thủ tiêu cực và lập hẳn phòng ban chống tiêu cực. Sau trận thua U.23 Singapore, VFF lại sợ cầu thủ “làm trò”, thiếu động lực thi đấu và phải “bơm tiền” cho họ bằng cách công bố tiền thưởng ngay nếu vào bán kết và chung kết.

Ngay cả khi công bố tiền thưởng, VFF còn sợ số tiền 2 tỷ là quá ít nên phải phân trần: “Do hoàn cảnh khó khăn…” Thế thì hóa ra, VFF đang tự định hình tư duy cho các cầu thủ rằng: “Phải đá để lấy số tiền thưởng ấy”.

Thế nên, đừng trách cầu thủ vì sao các cầu thủ bị rối về mặt tâm lý, và khi ấy chuyện sai lầm cá nhân xuất hiện là khó tránh khỏi.

Vượt qua được cái tư duy đá vì cái gì ấy, U.23 Việt Nam mới có thể vượt qua được nỗi sợ hãi đang tồn tại nơi các cầu thủ.

Chuyên gia dự đoán

HLV Nhan Thiện Nhân: Việt Nam nhỉnh hơn Lào

Tôi rất tiếc khi chúng ta để thua Singapore trong trận đấu trước bởi U.23 Việt Nam đã nhập cuộc rất tốt, tạo được một số cơ hội nhưng lại không tận dụng được để ghi bàn. Trong khi đó đối thủ chơi rất đơn giản không có nhiều cơ hội nhưng vẫn giành được chiến thắng. Gặp Lào chúng ta buộc phải có 3 điểm để nuôi cơ hội vào bán kết vì trận đấu gặp Malaysia ở lượt cuối rõ ràng rất khó khăn cho chúng ta vì thế không có sự lựa chọn nào khác ở trận đấu này. Tôi thấy BHL chưa thật sự linh hoạt trong điều chỉnh lối chơi ở 2 trận đấu vừa qua vì thế trận đấu này chúng ta phải làm điều đó tốt hơn.

Bóng đá Lào đang cho thấy sự tiến bộ trong những năm qua nhưng so về bản lĩnh cũng như kinh nghiệm trận mạc rõ ràng họ chưa thể bì được với U.23 Việt Nam. Vì thế tôi vẫn đánh giá U23 Việt Nam có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn trong trận đấu này. Tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ thắng với cách biệt 1 bàn.

HLV Nguyễn Thành Vinh: Việt Nam khó thắng Lào

U.23 Lào vừa thua Malaysia 4-1 nhưng tôi nghĩ họ vẫn sẽ là đối thủ khó chịu đối với U.23 Việt Nam. Lúc này chúng ta đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Thứ nhất tình thần đang xuống thấp sau trận thua Singapore vừa qua, thứ hai lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng nơi hàng thủ đây vốn là điểm yếu, giờ lại đối diện với nhiều thách thức hơn. Thứ ba là áp lực phải thắng mới có thể đi tiếp nên mọi thứ đang chống lại U.23 Việt Nam. Đó là chưa kể liệu BHL có kế sách gì mới để thay đổi lối chơi cho đội bóng hay không vì nếu cứ đá như hai trận vừa qua thì nguy thật. Ngược lại U.23 Lào dù thua Malaysia đậm nhưng có thể thấy lối chơi của họ vẫn có nhiều điểm sáng. Họ cũng tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. Bên cạnh đó tâm lý thoải mái sẽ khiến cho đội bóng này trở nên rất nguy hiểm. Khi thắng thua không còn là vấn đề nữa thì họ sẽ chơi với quyết tâm không còn gì để mất.

Phải thắng Lào là điều bắt buộc nhưng chúng ta có làm được hay không lại là vấn đề khác. Tôi nghĩ chúng ta rất khó để có được 3 điểm trong trận đấu này vì thế bản thân tôi nghiêng về một kết quả hòa.

Nam Tú (ghi)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thương (thethaohcm.com.vn)
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN