Tiết lộ sốc MU: Solskjear nổi giận, cao tay trấn áp phòng thay đồ

Sau trận hòa với Southampton, Solskjaer đã trấn áp phòng thay đồ của MU và gọi các học trò là những "gã hề".

Áp lực với HLV Solskjaer đang ngày càng tăng sau mỗi trận đấu của MU. Sau khởi đầu tốt đẹp, "Quỷ đỏ" đã có 3 trận không thắng liên tiếp và đều trước các đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Trận đấu gần nhất, các học trò của Solskjaer chỉ có được 1 điểm khi làm khách của Southampton dù đội chủ nhà chỉ còn thi đấu với 10 người trong 20 phút cuối.

MU bị cầm hòa trên sân của Southampton dù thi đấu hơn người

MU bị cầm hòa trên sân của Southampton dù thi đấu hơn người

Màn trình diễn của Pogba và đồng đội chắc chắn không thể làm hài lòng ông thầy người Na Uy. Mặc dù vậy, Solskjaer vẫn tỏ ra điềm đạm trong buổi họp báo nhưng trong phòng thay đồ thì không. Theo tờ The Sun tiết lộ, "Sát thủ mang bộ mặt trẻ thơ" đã nổi giận trong phòng thay đồ. Nguồn tin cho biết Solskjaer đã gọi các học trò là "một trò đùa" và "thật xấu hổ" khi không thể giành chiến thắng.

Điều đặc biệt là Solskjaer không nêu chính xác tên của bất kỳ cầu thủ này để khiển trách nhưng ông cho rằng nhiều cầu thủ đang thi đấu ích kỷ và chỉ vì lợi ích của bản thân. Trong khi đó, một số cầu thủ thi đấu thiếu nỗ lực và đang làm chính đồng đội trên sân thất vọng.

Cuối cùng, Solskjaer đưa ra lời cảnh báo cho các họ trò nếu như họ không thay đổi chính mình khi trở lại sau đợt tập trung ĐTQG thì họ sẽ rơi vào "rắc rối" thực sự. MU sẽ phải đối đầu với Leicester City vào ngày 14/9 tới trên sân nhà Old Trafford. "Bầy cáo" hiện đang xếp thứ ba và vẫn bất bại sau 4 trận đấu trong khi MU mới chỉ có được 5 điểm và xếp thứ 8.

Solskjaer "ra đòn" trấn áp phòng thay đồ của MU ngay sau khi trận đấu kết thúc

Solskjaer "ra đòn" trấn áp phòng thay đồ của MU ngay sau khi trận đấu kết thúc

Đây có thể nói là bước đi đúng đắn của HLV Solskjaer dù đây là chủ đích hay bộc phát. MU đang thiếu thủ lĩnh thực sự trên sân và ông thầy người Na Uy cần phải "sốc" lại tinh thần cho các học trò ngay trong phòng thay đồ giống như "rèn thép lúc nóng". Pogba và các đồng đội cần phải nhìn nhận ra được những thiếu xót trên sân. Dẫu sao giải đấu cũng mới chỉ diễn ra được 4 vòng đấu và cơ hội sửa sai của "Quỷ đỏ" là vẫn còn.

Một điểm đáng chú khác cho thấy sự "cao tay" của Solskjaer khi không nhắc tới một cái tên cụ thể nào cả. "Vết xe đổ" của Van Gaal và Mourinho vẫn còn nguyên vẹn giá trị. Trong cuộc họp đội bóng thì ai biết nhắc người được nhắc tới là ai nhưng việc không nhắc tên sẽ không gây ra vết thương tâm lý nào cho cầu thủ và cũng sẽ dập tắt được "ngọn lửa ngầm" trong phòng thay đồ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Lâm (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN