Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Thủ môn Lâm "Tây" tiết lộ sốc thời bơ vơ không ai cần đến ở bóng đá Việt Nam

Báo điện tử Soviet Sport (Nga) có một buổi phỏng vấn chi tiết thủ môn Đặng Văn Lâm sau thành công tại Asian Cup 2019 cùng ĐT Việt Nam.

Thủ môn Đặng Văn Lâm mới đây có bài trả lời phỏng vấn tờ báo Soviet Sport của Nga. Tại đây chàng thủ môn Việt kiều đã có những bộc bạch tâm sự chân thành về bản thân cũng như quá trình chơi bóng của mình từ Nga cho tới Việt Nam. Dưới đây chúng tôi xin tóm lược nội dung buổi trả lời phỏng vấn này.

PV: Sao bạn lại sinh ra ở Nga?

Văn Lâm: Tôi sinh ra ở Moscow. Mẹ tôi là người Nga còn bố tôi là người Việt Nam. Mẹ tôi là cựu diễn viên còn bố tôi là một vũ công ba-lê. Họ gặp nhau trong một buổi tập ở trường Đại học Nghệ thuật sân khấu Nga - GITIS. Năm 8 tuổi tôi đi học lớp 1 và lên lớp 2 thì bắt đầu tiếp xúc với bóng đá.

PV: Theo bạn ai đang là thủ môn hay nhất thế giới? Ai hay nhất nước Nga?

Về phương diện thế giới, tôi nghĩ là De Gea. Courtois cũng rất hay. Họ đều là những thủ môn có phản xạ cực tốt. Còn ở nước Nga, Akinfeev là một ví dụ không tồi. Tôi thích sự ổn định về tâm lý của anh ấy.

PV: Bạn có biết tiếng Việt không? Đã từng đến Việt Nam bao giờ chưa?

Có chứ, tôi từng về Việt Nam khi còn là một chú bé. Tôi cũng biết đôi chút tiếng Việt bởi ở nhà bố thường nói tiếng Việt với tôi và các anh chị. Dù vậy tôi chưa có nhiều vốn từ để nói. Tôi cũng đã học viết và đọc tiếng Việt.

PV: Từng được đào tạo ở Spartak và Dynamo, thể hình lý tưởng, dường như không khó anh để tìm được CLB ở Việt Nam sau khi rời Nga?

Tôi từng rất tự tin nghĩ vậy. Tôi tưởng tượng ra viễn cảnh tôi sẽ là người chủ động chọn giữa những CLB muốn ký hợp đồng với mình.

PV: Mọi chuyện diễn ra như thế nào?

- Ở CLB đầu tiên tại thủ đô, tôi bị sốc vì người ta thay đồ trong nhà vệ sinh. Tôi cảm thấy đây không phải là nơi dành cho mình. Rồi tôi vào Sài Gòn, mọi thứ không thay đổi. Tiếp đó tôi tìm được một CLB tên là HAGL. Họ hợp tác với Arsenal, có vài sân đấu, một lò đào tạo riêng và cơ sở vật chất ổn. Ở tuổi 18 tôi đã được tập với đội 1 của họ.

Thủ môn Lâm "Tây" tiết lộ sốc thời bơ vơ không ai cần đến ở bóng đá Việt Nam - 1

Văn Lâm từng gặp khó khi hòa nhập với bóng đá Việt Nam

PV: Tuy nhiên...?

- Mùa đầu tiên, tôi không được chơi, mà chỉ được tập. Năm thứ hai - cũng không chơi. Tôi đã được gọi vào đội tuyển U19 quốc gia, nhưng cũng không được ra sân.

PV: Vấn đề là gì?

- Vấn đề tính cách. Nga và Việt Nam có tính cách và văn hóa rất khác nhau.

PV: Điều này có nghĩa là gì?

- Thứ nhất là, tiếng Việt của tôi không được tốt lắm. Thứ hai, tôi là một người lạ. Họ ngay lập tức không ưa tôi - họ đã không thích “cái thằng Nga” này.

PV: Tôi hiểu là có thể cô lập 1 cầu thủ trên sân nếu đồng đội của anh ấy không ưa anh ấy. Nhưng với một thủ môn thì chuyện đó như thế nào?

- Không chỉ các cầu thủ không ưa tôi, mà các huấn luyện viên cũng không ưa tôi. Họ không đưa tôi vào đội hình. Trong năm rưỡi đầu tiên, tôi đã may mắn được tập luyện với huấn luyện viên thủ môn người Thái Lan, người không quan tâm tôi đến từ đâu và tôi nói ngôn ngữ gì - chúng tôi đã làm việc rất tốt. Ông ấy thấy rằng tôi có tài năng, được đào tạo bài bản tại môi trường mà các thủ môn Việt Nam không có. Làm việc với ông ấy, nhưng không được thi đấu, thực tế tôi gần như chẳng đạt thêm điều gì. Chúng tôi tập 3 lần 1 ngày.

PV: Vậy là nhiều?

- Ở châu Á, nói chung, các cầu thủ bóng đá tập rất, rất nhiều. Họ thậm chí có thể làm việc bốn lần một ngày. Bạn thức dậy lúc 6 giờ sáng - tập thể dục. 8h sáng - tập luyện cùng đội. lúc 15 giờ - tập luyện với đội, và lúc 18 giờ - tập luyện trong phòng tập thể dục. Người châu Á rất chăm chỉ. Nhưng điều đó đều có ưu và nhược điểm. Ngay cả khi bạn tập luyện mười lần một ngày, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ là một cầu thủ bóng đá giỏi.

PV: Đại thể là ở đó họ ngay lập tức không thích bạn...

- Vâng. Sau khi ông người Thái đi, thì 1 HLV Việt Nam đến. Ông ấy có thói quen riêng. Có một ví dụ sinh động. Ở Nga, trong trường học bóng đá, bạn có thể bình tĩnh tiếp cận huấn luyện viên và trình bày suy nghĩ, quan điểm của bạn, giải thích lý do tại sao bạn làm điều này điều kia. Ở châu Á, mọi thứ đều khác biệt. Huấn luyện viên luôn đúng và bạn không nên tranh cãi với ông ấy. Tất cả điều này đã tích tụ lại, và năm thứ ba họ quyết định gửi tôi cho 1 CLB ở Lào mượn.

PV: Sau hợp đồng cho mượn cầu thủ đó, bạn có trở về Việt Nam không?

- Tôi đã về Nga vào kỳ nghỉ và nghĩ rằng tôi sẽ trở lại HAGL. Nhưng đã xảy ra tình huống tương tự như với Spartak – đơn giản là tôi không còn được cần đến. Sau đó, tôi trở về Nga.

Thủ môn Lâm "Tây" tiết lộ sốc thời bơ vơ không ai cần đến ở bóng đá Việt Nam - 2

Văn Lâm sở hữu ngoại hình vượt trội so với các thủ môn Việt Nam

PV: Bạn vẫn hy vọng được chơi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam?

- Sau khi vô địch một giải đấu sân 8 ở Nga, tôi được truyền cảm hứng viết một bức thư ngỏ trên Facebook, trong đó tôi đã kể về bản thân và việc tôi muốn chơi bóng ở Việt Nam và cho đội tuyển Việt Nam. Ngay lập tức bức thư trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội với sự quan tâm của cánh báo chí. Một trong số các nhà báo đã gửi cho tôi số điện thoại huấn luyện viên đội tuyển U23 quốc gia, đội này đang chuẩn bị cho Olympic. Nhưng một ngày sau, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nhắn cho tôi nói rằng họ không cần tôi.

PV: Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

- Tôi không được chọn vào đội tuyển quốc gia, nhưng khoảng một tuần sau, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng gọi điện thoại cho tôi. Và tôi bay đến đó.

PV: Sự cuồng nhiệt ở Việt Nam như thế nào? Có giống ở Nga không?

- Chúng tôi có những người hâm mộ tuyệt vời nhất. Họ giống như những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất ở châu Âu, theo đội bóng đi thi đấu ở khắp nơi, đốt pháo hoa. Nói chung, ở Việt Nam, cách cổ vũ có một chút khác biệt - không phải là những tiếng hô, mà là với âm nhạc.

PV: Khi nào bạn lần đầu tiên có mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia?

- Lần đầu tiên tôi chính thức ra sân thi đấu trong thành phần đội tuyển quốc gia là vào năm 2017, trong trận gặp Jordan ở vòng loại Asian Cup. Chúng tôi đã hòa 0-0 và tôi trở thành cầu thủ hay nhất trận.

PV: Việc Việt Nam vào tới tứ kết Asian Cup có thể được so sánh với việc đội Nga vào ở tứ kết World Cup?

- Có thể so sánh. Mặc dù đối với người Việt Nam bây giờ chiến tích này còn hơn thế. Bạn không tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra ở các thành phố của Việt Nam sau chiến thắng trước Jordan.

PV: Sắp tới bạn sẽ chơi cho Muangthong United?

- Vâng, tôi đã ký hợp đồng với họ vào đầu tháng 1 - rất ít người biết về điều này. Đối với tôi, đây là một bước rất lớn. Đối với tôi, đây sẽ là bàn đạp chinh phục Châu Á, một bước đệm trước khi sẽ chuyển đến Nhật Bản.

PV: Ở Việt Nam, họ gọi bạn là gì? Có biệt danh gì không?

- Có chứ. Tôi rất vui khi họ gọi tôi là Gấu Nga ở đây.

PV: Bạn hãy nói điều gì đó với những người ủng hộ bạn ở Nga

- Tôi rất vui vì cuối cùng mọi người cũng biết đến tôi. Tôi mong muốn mọi người tiếp tục ủng hộ tôi, bởi có một anh chàng người Nga đang trấn giữ khung thành cho một đội tuyển quốc gia. Mọi người hãy ủng hộ cho Việt Nam. Tôi sẽ rất vui và biết ơn sự ủng hộ của các bạn từ Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Đức (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Đặng Văn Lâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN