Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

SLNA – SHB.Đà Nẵng: Nước mắt người Nghệ

Vượt lên dẫn trước từ rất sớm và sau đó có hàng tá cơ hội để định đoạt trận đấu nhưng sau 90 phút ở sân Vinh, SLNA lại phải ngậm ngùi khi chỉ có được 1 điểm. Nhiều cầu thủ xứ Nghệ đã không cầm được nước mắt bởi khách quan mà nói, trận đấu này họ chơi hay hơn và xứng đáng với một chiến thắng.

Không chỉ có BHL đội khách mà đến như HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng khá sốc khi trận đấu tâm điểm của vòng đấu này, khán giả thành Vinh lại đến sân một cách quá thưa thớt. Hình ảnh các khán đài sân Vinh chiều qua hệt như trận đấu ở Cúp Quốc gia (SLNA gặp B.Bình Dương) và nhiều người cũng ngại khi đây là trận đấu mà VFF giới thiệu tân HLV trưởng ĐTVN đến dự khán.

Khán giả ít đã đành, khu VIP của sân Vinh cũng vắng tanh. Ông Toghiya Muira chẳng có ai tiếp chuyện ngoại trừ…người trợ lý ngôn ngữ của mình. Chẳng biết ông thầy người Nhật nghĩ gì nhưng nếu so sánh các khán đài ở J.League với sân Vinh thì một trời một vực và cảm xúc của ông Toghiya Muira với cầu thủ thứ 12 ở Việt Nam chắc là không có nhiều.

Cả SLNA và SHB.Đà Nẵng đều là cựu vương nên dù không còn nhiều mục tiêu ở V.League nhưng trận đấu vẫn diễn ra hết sức căng thắng. Ngoài danh dự hay việc Hữu Thắng, Huỳnh Đức muốn chứng tỏ khả năng của mình, cầu thủ trên sân chắc chắn cũng muốn chiến hết sức để ghi điểm với vị tân HLV trưởng ĐTVN.

SLNA – SHB.Đà Nẵng: Nước mắt người Nghệ - 1

SLNA chia điểm đáng tiếc với SHB.Đà Nẵng

Mọi thứ diễn ra thuận lợi với SLNA khi Phi Sơn phá bẫy việt vị thành công và có pha ghi bàn đẹp mặt giúp SLNA vượt lên ngay từ phút thứ 9. Có bàn thắng sớm, SLNA càng tự tin và họ gần như làm chủ thế trận trong những phút còn lại của hiệp 1. Nếu may mắn hơn, đội bóng xứ Nghệ đã có thể vượt lên sau các tình huống dứt điểm của Ngọc Hải và Hồng Việt.

Tuyến giữa yếu hơn và HLV Lê Huỳnh Đức đã buộc phải rút đội trưởng Phan Thanh Hưng ra và thay vào đó là Minh Phương. Kinh nghiệm của cựu đội trưởng ĐTVN này đã giúp đội khách dần lấy lại thế trận. Phần lớn thời gian của hiệp 2, SHB.Đà Nẵng chơi ép sân, trong khi SLNA chấp nhận phòng ngự phản công để đảm bảo hơn chiến thắng.

Đội khách dù cầm bóng tốt hơn nhưng không có nhiều cơ hội bởi hàng phòng ngự SLNA cũng như thủ thành Nguyên Mạnh chơi rất chắc chắc. Ngược lại, dù chơi phòng ngự phản công nhưng cơ hội rõ rệt lại thuộc về đội chủ nhà. Ngoài tình huống gây tranh cãi mà đội chủ nhà cho rằng, trọng tài đã cướp đi một bàn thắng của họ thì có rất nhiều tình huống khác, SLNA cũng hoàn toàn có thể đóng đinh trận đấu. Tuy nhiên khi thì dứt điểm vô duyên, khi thì không may mắn hay đến như tình huống ba đánh một, cầu thủ xứ Nghệ cũng không thể tận dụng thành công.

Phía bên kia, nỗ lực ép sân của SHB.Đà Nẵng cuối cùng cũng mang lại kết quả. Từ một pha lộn xộn trước vòng cấm, tiền đạo đội khách đã ra chân rất nhanh hạ Nguyên Mạnh ở phút 87. Một bàn thua hệt như kịch bản của những trận đấu gần đây ở sân Vinh: SLNA chơi hay hơn, có cơ hội nhiều hơn nhưng lại nếm trái đắng ở cuối trận.

Vùng lên để tìm kiếm bàn thắng nhưng tất cả chỉ dừng lại ở pha dứt điểm trúng cột dọc của Emile ở giây cuối cùng của trận đấu. Hòa như thua, BHL và cầu thủ xứ Nghệ một lần nữa mặt như đưa đám rời sân. Nhiều cầu thủ thậm chí còn ứa nước mắt. Bài học đau đớn từ những trận đấu trước đã không được cầu thủ xứ Nghệ rút kinh nghiệm và rất khó có lý do để bào chữa cho những gì đã và đang xảy ra tại sân Vinh.

HLV Nguyễn Hữu Thắng phát biểu sau trận đấu: BTC giải nên xem lại băng ghi hình để có cái nhìn khách quan nhất về tình huống tranh cãi. Nếu đó là bàn thắng, trận đấu đã khác. Còn về SLNA, tôi thực sự thất vọng. Cầu thủ bây giờ không còn duy trì được tinh thần “Sông Lam” nữa. Có rất nhiều cơ hội nhưng ở thời điểm cần phát huy tinh thần và ý chí người Nghệ nhất thì họ lại không làm được. Chắc chắn chúng thôi phải thay đổi chứ không như thế này mãi được. Hôm nay, chứng kiến khán giả đến sân thưa thớt, thực sự tôi rất buồn. Đây là vấn đề đáng báo động, là hệ quả sau chuỗi thành tích bết bát của SLNA”.

Tân HLV trưởng ĐTVN, ông Toghiya Muira: “Tôi chưa chấm ai cả”

"Tôi đã có cho mình rất nhiều cảm nhận sau khi chứng kiến trận đấu. Một vài cầu thủ cũng gây ấn tượng mạnh với tôi. Tuy nhiên, đây chưa phải là lúc khen cụ thể người này, người kia và nêu tên ai đó chắc suất ở ĐTQG. Công việc của tôi tại Việt Nam còn dài và tôi cam đoan, tất cả các cầu thủ đều có cơ hội cống hiến cho ĐTQG. Hiện tại, tôi đã có trong tay danh sách để cử trợ lý cũng như cầu thủ và tôi đang xem xét. ĐTVN sẽ có một trận đấu giao hữu vào giữa tháng 6 và khi ấy, tôi mới có cơ hội làm việc trực tiếp để đánh giá năng lực từng người. Mục tiêu quan trọng nhất của tôi là Giải vô địch bóng đá Đông Nam á vào cuối năm. Khi ấy, thành phần đội tuyển mới thực sự là những người tốt nhất".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Lê ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN