Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Sau vòng 2 V-League: HLV trẻ thắng thế

Vòng 2 V-League 2013 cuối tuần qua đã chứng kiến khả năng bứt tốp và những dấu ấn đậm nét của các nhà cầm quân trẻ.

* HLV thế hệ 7x thắng thế

Trên băng ghế huấn luyện lúc này, chính những người đồng đội cùng "thế hệ vàng" của bóng đá Việt những năm 90 cuối thế kỷ trước là HLV Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng), Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) và Nguyễn Văn Sỹ (V.Ninh Bình) -đều thuộc thế hệ 7x- đang được đánh giá là những ông thầy nội giỏi và để lại nhiều dấu ấn sau 2 vòng đấu. Tính thêm chiếc Siêu Cúp Quốc gia 2012 mới giành được, về thành tích HLV Huỳnh Đức (2 chiếc Cúp vô địch V-League, 1 Cúp Quốc gia, 1 Siêu Cúp) đang nhỉnh hơn Hữu Thắng 1 chiếc Cúp vô địch V-League. Trong khi đó HLV Nguyễn Văn Sỹ dù tỏ ra thất thế hơn 2 đồng đội trên, nhưng với chiến thắng đậm chất chuyên môn trước đội bóng “đàn anh” Hà Nội.T&T 2-0 trên sân Ninh Bình cuối tuần qua, nhà cầm quân đất Cô đô vẫn xứng đáng được nhắc đến sau vòng 2 V-League 2013.


Sau vòng 2 V-League: HLV trẻ thắng thế - 1
HLV Lê Huỳnh Đức (trái) và HLV Hữu Thắng đang là hai nhà cầm quân nội thành công ở V-League.

Trong khi HLV Nguyễn Văn Sỹ khuất phục “đàn anh” Phan Thanh Hùng tại Ninh Bình thì trong ngày 9/3, các đồng nghiệp Nguyễn Hữu Thắng và Lê Huỳnh Đức đã lấy trọn 3 điểm trên sân Rạch Giá (K.Kiên Giang) và Gò Đậu (B.Bình Dương).

Dù đây mới chỉ là vòng 2, nhưng với việc sở hữu số điểm tuyệt đối (6 điểm), SLNA và SHB.Đà Nẵng chính là những ứng viên tiềm năng cho ngôi địch. Không quá mạnh so với những đội bóng khác, nhưng đổi lại, HLV Lê Huỳnh Đức và Hữu Thắng lại sở hữu những "vũ khí" khá lợi hại như sự ổn định về đội hình, sự kết dính về lực lượng. Những sức mạnh tập thể đó đã giúp cho lối chơi của SLNA và SHB.Đà Nẵng lần lướt trước các đối thủ để họ dễ dàng đè bẹp K.Kiên Giang và B.Bình Dương.

Có lẽ ấn tượng nhất của vòng 2 V-League 2013 chính là việc thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lấy trọn 3 điểm trong cuộc “đại chiến” tại Gò Đậu. Trước trận đấu, với lợi thế sân nhà, lực lượng mạnh và cộng với việc sẩy chân ở vòng đấu trước, giới chuyên môn đã dự báo B.Bình Dương phải chơi một trận đấu theo kiểu tất tay. Và quả đúng như vậy, với mục tiêu 3 điểm, các học trò của HLV Cho Yoon Hwan đã nhập cuộc đầy khí thế, nhưng B.Bình Dương cứ đá ào ào, vô chiêu để rồi phải đón nhận thảm bại với tỷ số 0-2 trước SHB.Đà Nẵng. Có cảm giác như các ngôi sao của đội bóng đất Thủ vẫn chưa thể hội tụ lại với nhau, dễ dàng để đối phương chia cắt “mỗi mảnh” một nơi.


Sau vòng 2 V-League: HLV trẻ thắng thế - 2

HLV Cho Yoon Hwan (phải) của B.Bình Dương đang có nguy cơ phải ra đi sau hai trận toàn thua.

So với SHB.Đà Nẵng, đội bóng xứ Nghệ chỉ phải gặp những đối thủ khá “nhẹ nhàng” trong 2 trận đầu là V.Hải Phòng (thắng 2-1), K.Kiên Giang (thắng 4-1). Nhưng đoàn quân dưới trướng HLV Nguyễn Hữu Thắng đã cho thấy sự trưởng thành, chín chắn hơn so với cả thời điểm họ đăng quang danh hiệu vô địch V-League 2011. Mặt khác, với sự tăng cường chân sút nội Lê Công Vinh, SLNA đang tạo ra nhiều luồng gió mới trong cách chơi và tinh thần của toàn đội.

* Nỗi buồn thầy ngoại

Đối lập với sự đi lên của những nhà cầm quân thuộc "thế hệ vàng" là sự thất thế của những chiến lược gia người nước ngoài và những HLV nội kỳ cựu. K.Kiên Giang của HLV Lại Hồng Vân đang bị lép vế so với các đồng nghiệp còn lại. Với trận thua 1-4 trước SLNA, đội chủ sân Rạch Giá đang đứng ở vị trí cuối cùng trên BHX. Trong khi đó, với HLV lão làng Trần Bình Sự của Đồng Nai, sau chiến thắng có phần may mắn trước V.Ninh Bình trên sân nhà ở vòng 1, hôm qua trong cuộc đối đầu giữa những vị “tướng già” của V-League ông Sự đã phải đón nhận trận thua đậm 1-4 trước đồng nghiệp Mai Đức Chung tại xứ Thanh.

Vòng 2 V-League 2013 cũng chứng kiến nỗi buồn của hai nhà cầm quân nước ngoài là các HLV Vital (ĐTLA) và Cho Yoon Hwan (B.Bình Dương). Trong khi thất bại 0-2 của ĐTLA tại phố núi Pleiku trước đội chủ nhà HAGL đã được dự báo trước thì trận thua “vỡ mặt” 0-2 trong trận đọ sức với SHB.Đà Nẵng ngay tại Gò Đậu của thầy trò ông Cho được cho là "cú sốc" lớn của vòng đấu. Thất bại này không những khiến B.Bình Dương tiếp tục chôn chân ở vị trí áp chót, mà nó còn đang làm cho chiếc ghế của nhà cầm quân người Hàn Quốc bị lung lay dữ dội.

* Mời các bạn xem bảng xếp hạng tạm thời sau vòng 2 V-League 2013 tại đây.

Kết thúc vòng 2 V-League 2013, các đội bóng sẽ tạm nghỉ hơn 2 tuần để nhường chỗ cho ĐTQG tập trung chuẩn bị thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2015. Hôm nay (11/3) thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chính thức hội quân trở lại tại khách sạn La Thành (Hà Nội). Dự kiến, ngày 20/3, ĐTQG sẽ lên đường sang Hong Kong để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội chủ nhà vào ngày 22/3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN