Real Madrid bị bóc mẽ "cú lừa" chuyển nhượng, chờ nổ "bom tấn" 220 triệu euro

Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, thương vụ Julian Alvarez có thể chỉ là một “đòn nghi binh” của Real Madrid. Mục tiêu thực sự mà Chủ tịch Florentino Perez hướng tới được cho là Michael Olise, ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich, với mức giá có thể lên tới 220 triệu euro.

Video Olise tập luyện cùng ĐT Pháp ở World Cup 2026

Alvarez chỉ là quân bài đánh lạc hướng?

Sau khi tái đắc cử chủ tịch, Florentino Perez từng tuyên bố sẽ mang về một “Galactico” mới cho Real Madrid. Không lâu sau đó, đội bóng “Hoàng gia Tây Ban Nha” gây bất ngờ khi công khai xác nhận đã gửi lời đề nghị trị giá 150 triệu euro tới Atletico Madrid để chiêu mộ Julian Alvarez.

Alvarez chỉ là quân bài đánh lạc hướng

Alvarez chỉ là quân bài đánh lạc hướng

Trong thông báo chính thức, Real Madrid cho biết: “Câu lạc bộ Real Madrid  thông báo rằng, sau cuộc họp của Hội đồng quản trị diễn ra hôm nay, họ đã đưa ra lời đề nghị trị giá 150 triệu euro cho Câu lạc bộ Atletico de Madrid để mua lại quyền sở hữu cầu thủ Julian Alvarez”.

Tuy nhiên, Atletico Madrid đã nhanh chóng từ chối. Đội bóng cùng thành phố khẳng định họ không có ý định bán tiền đạo người Argentina và viện dẫn điều khoản giải phóng hợp đồng của Alvarez. Dù điều khoản này được cho là lên tới 500 triệu euro, nhà báo Ben Jacobs tiết lộ vẫn tồn tại một thỏa thuận nội bộ cho phép cầu thủ 26 tuổi ra đi với mức phí thấp hơn đáng kể.

Romano hé lộ mục tiêu trong mơ của Perez

Dù vậy, theo Fabrizio Romano, Alvarez chưa bao giờ là mục tiêu số một của Real Madrid. Nhà báo chuyển nhượng nổi tiếng tiết lộ cái tên thực sự được Perez theo đuổi là Michael Olise của Bayern Munich.

Cái tên thực sự được Perez theo đuổi là Michael Olise

Cái tên thực sự được Perez theo đuổi là Michael Olise

Romano cho biết: “Cầu thủ ‘galáctico’ mà Florentino Perez nhắc đến chính là Michael Olise. Tên của cầu thủ người Pháp đã được nhắc đến trong các cuộc họp của Real Madrid những ngày và tuần qua. Olise vẫn là giấc mơ của Real Madrid”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Bayern vẫn giữ lập trường cứng rắn: “Bayern không muốn bán cầu thủ này và sẵn sàng đề nghị anh ấy một hợp đồng với mức lương rất cao”.

Đáng chú ý hơn, Romano còn khẳng định: “Cảm giác chung là việc Real Madrid quan tâm và ‘đưa ra lời đề nghị’ mua Julián Alvarez chỉ là một trò lừa bịp. Họ không đưa ra lời đề nghị nào cho Olise sau những tuyên bố của Herbert Hainer vì họ biết rằng 150 triệu euro sẽ không bao giờ là đủ”. Theo nguồn tin này, Olise hiện vẫn tập trung hoàn toàn cho chiến dịch World Cup cùng đội tuyển Pháp.

Bayern thách thức, Real Madrid chuẩn bị phá két

Trước những đồn đoán ngày càng gia tăng, Chủ tịch Bayern Munich Herbert Hainer đã lên tiếng bác bỏ khả năng chia tay ngôi sao người Pháp.

Ông tuyên bố với Bild: “Michael Olise là cầu thủ của Bayern Munich, cậu ấy vẫn còn hợp đồng dài hạn  và chúng tôi không phải là câu lạc bộ chuyên bán cầu thủ. Nếu Florentino Perez muốn gửi lời đề nghị cho chúng tôi, điều mà cho đến nay vẫn chưa xảy ra thì ông ấy có thể tránh được rắc rối đó”.

Tuy nhiên, sự cứng rắn của Bayern có thể sớm bị thử thách. Theo Marca, Real Madrid đang chuẩn bị một kế hoạch tài chính khổng lồ nhằm thuyết phục đội bóng Đức nhả người.

Nguồn tin này cho biết Real Madrid hiện vẫn còn khoảng 150 triệu euro sẵn sàng để đầu tư vào thị trường chuyển nhượng. Dẫu vậy, để sở hữu Olise, đội chủ sân Santiago Bernabeu có thể phải chi vượt mốc 200 triệu euro. Thậm chí, lời đề nghị cuối cùng được cho là có thể lên tới 220 triệu euro, biến cầu thủ người Pháp thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Jonathan David, Vozinha hay Ayyoub Bouaddi đang "gây sốt" ở World Cup dù không phải siêu sao đình đám.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])
Real Madrid Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN