MU thua chung kết Europa League: Báo chí gọi "Quỷ đỏ" là nỗi xấu hổ của bóng đá Anh
MU thất bại đau đớn 0-1 trước Tottenham trong trận chung kết Europa League. Sau trận đấu này, báo chí Anh mổ xẻ nhiều về các quyết định chiến thuật của HLV Amorim.
Tottenham - Man Utd
Video những cơ hội của MU bị bỏ lỡ

😔 Báo chí gọi MU là nỗi xấu hổ của bóng đá Anh
Trong bài viết bình luận sau trận đấu trên tờ Daily Mail, ký giả Oliver Holt đã dành những lời lẽ khá nặng nề dành cho MU sau khi đội này thua Tottenham ở chung kết Europa League.
Nhà báo kỳ cựu đã thẳng thừng chê bai Man United là nỗi xấu hổ với chính họ, với người hâm mộ, với Sir Alex Ferguson và của bóng đá Anh. Bài báo có đoạn viết: "Với Man United, không có gì để an ủi. Họ thi đấu bạc nhược. Thật sự tệ hại. Màn trình diễn không có điểm sáng nào. Họ đã khiến chính mình và người hâm mộ thất vọng, khiến Sir Alex Ferguson – người có mặt trên khán đài – cảm thấy xấu hổ. Đó là nỗi thất vọng cho cả lịch sử huy hoàng của CLB và cho bóng đá Anh".
⚽ Rio Ferdinand chỉ trích màn trình diễn bạc nhược của Man United
Huyền thoại Rio Ferdinand nhận xét về cách MU đã chơi trong trận chung kết Europa League: "Một mùa giải thảm họa kết thúc trong cay đắng, nhưng tôi không nghĩ Man Utd đã làm đủ để xứng đáng giành chiến thắng.
Đội hình của Man Utd không thật sự sắc bén. Dù họ tạo ra sức ép liên tục, thủ môn Guglielmo Vicario chỉ phải cứu thua đúng một lần trong cả trận. Bạn không thể mong giành được danh hiệu khi chơi bóng một cách quá dè dặt như vậy".
MU thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League
Trong khi đó, tờ Guardian ca ngợi chiến thắng của Tottenham. Tờ báo này giật hàng tít lớn: "Johnson ghi bàn giúp Tottenham giành vinh quang Europa League". Trong bài viết này, tác giả David Hytner nhận xét rằng cách Tottenham đã chơi cho thấy họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào. Bởi lẽ, dù cầm bóng ít nhưng Tottenham đã không để MU tạo ra quá nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt.
🏆 Tri ân Postecoglou, dấu hỏi cho HLV Amorim
Tờ Daily Mail lại đặt dấu hỏi về dấu ấn chiến thuật của HLV Ruben Amorim. Trận này, HLV người Bồ Đào Nha bất ngờ cho Mason Mount đá chính thay Ugarte, đồng thời kéo Bruno Fernandes về đá tiền vệ trung tâm cùng Casemiro.
Tờ Daily Mail đặt nhiều câu hỏi về chiến thuật của HLV Amorim
Cách bố trí nhân sự của HLV Amorim trên lý thuyết giúp MU cân bằng hơn, nhưng trên thực tế lại khiến khung thành "Quỷ đỏ" trở nên mong manh hơn. Bởi lẽ, khả năng hỗ trợ phòng ngự của Ugarte chắc chắn tốt hơn Fernandes. Điển hình là việc Fernandes chuyền bóng lỗi ở giữa sân, khiến MU thủng lưới phút 42.
Tờ Telegraph lại dành bài viết lớn để tri ân HLV Ange Postecoglou khi gửi đi thông điệp: "Ange Postecoglou giữ lời hứa và đã chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu 17 năm cho Tottenham". Trước trận chung kết, có tin rằng Tottenham sẽ thải HLV Postecoglou, nhưng với chiến thắng ở San Mames, rất có thể ban lãnh đạo đội bóng này phải cân nhắc và thay đổi quyết định.
Tờ Telegraph khen ngợi HLV Postecoglou
Tottenham đã giành chiến thắng 1-0 trước MU trong trận chung kết Europa League, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm. Dù trận đấu không đẹp mắt,...
Nguồn: [Link nguồn]
-22/05/2025 05:45 AM (GMT+7)