Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Nottingham Forest vs Manchester City 28/04/24 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Logo Manchester City - MCI Manchester City
1
Napoli vs Roma 28/04/24 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
0
Logo Roma - ROM Roma
0
U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

MU: Old Trafford là "Nhà hát của những giấc... ngủ"

MU cầm hòa tẻ nhạt 0-0 trước PSV và dư luận, trong đó có Paul Scholes, đã chỉ trích Louis Van Gaal và các cầu thủ kịch liệt.

Nhìn lại trận đấu MU - PSV

Xem Manchester United đá bóng trong mùa giải 2015/16 này là cả một cuộc vật lộn. Các cầu thủ của Louis Van Gaal nhiều khi đơn giản là chẳng tạo ra một điều gì hấp dẫn để theo dõi, không tạo ra được những pha bóng hay trong một giai đoạn dài của mỗi trận đấu.

Đêm thứ Tư vừa qua là một trường hợp như vậy, khi MU có cơ hội để chính thức đoạt vé vào vòng knock-out nếu đánh bại PSV Eindhoven. Đội quân thành Manchester không thể hiện đủ sự đe dọa lên khung thành của PSV, Wayne Rooney, Memphis Depay và Anthony Martial đều mờ nhạt. Các dự bị Marouane Fellaini và Ashley Young cũng chẳng giúp được gì, trong khi Jesse Lingard là người duy nhất thực sự khiến PSV phải giật mình.

Vé dự vòng knock-out của MU bây giờ là thứ chưa được đảm bảo khi lượt đấu cuối của vòng bảng họ sẽ phải gặp Wolfsburg, đội đã cầm chắc suất đi tiếp. Sự nhàm chán trong lối chơi lẫn sự nguy hiểm về mặt tình thế khiến một số nhà báo và người hâm mộ MU tỏ ra không bằng lòng.

MU: Old Trafford là "Nhà hát của những giấc... ngủ" - 1

MU hòa nhạt nhẽo PSV 0-0, trận hòa 0-0 thứ 4 trong 7 trận gần nhất

Nhà báo Richard Jolly của tờ The Guardian đã tóm tắt: “4 trận hòa 0-0 trong 7 trận gần nhất cho MU. Có thể bị văng khỏi Champions League. Sự tẻ nhạt của Van Gaal thực sự gây hại hơn lợi”. Giám đốc truyền thông Doron Salomon, người đang làm việc cho Hội CĐV chính thức của MU, đã phải lên tiếng chê bai đội nhà: “90 phút thì có 40 phút tồi tệ nhất mùa giải về mặt lối chơi. Nhưng có lẽ tồi tệ nhất cũng không hẳn đúng, vì bây giờ phân biệt các màn trình diễn của CLB đâu có dễ?”.

Daniel Harris của tờ Guardian đồng tình với quan điểm đó và còn chỉ ra cách dùng người của Van Gaal: “Nếu cần bàn thắng trong 10 hoặc 15 phút cuối, đưa vào Fellaini là hợp lý. Nhưng với nửa tiếng đồng hồ mới kết thúc trận đấu và lại đưa Fellaini vào thay một tiền vệ? Làm ơn đi”. Tổng biên tập Alex Shaw của ESPN cũng chỉ trích phong cách của Van Gaal: “Anh được đá sân nhà và đấu với một đội bóng không muốn tấn công, nhưng kế hoạch của anh lại là tung vào sân một gã đầu Afro (chỉ kiểu tóc của Fellaini) không thích dâng cao? Một đống hổ lốn”.

Ian Ladyman của tờ Daily Mail thì chỉ ra sự đối nghịch đầy trớ trêu giữa lối chơi với thành tích của MU: “Đội bóng này bị la ó bởi chính khán giả nhà ngay tại Old Trafford, thế nhưng cũng là đội bóng này có thể leo lên đầu Premier League vào tối thứ Bảy tới. Kỳ lạ”. Rob Dawson của tờ Manchester Evening News thì bất bình viết trong bài báo của ông như sau: “Van Gaal có thể nói về Cristiano Ronaldo nếu ông ta muốn, nhưng vấn đề của MU không phải là con người. Thay vào đó, vấn đề chính là ‘triết lý’. Đó chẳng phải là từ mà ông ta thích dùng nhất hay sao?”.

Đã có những phản ứng cho rằng đã đến lúc Louis Van Gaal nên có tự trọng và nghĩ đến việc rời MU khi mùa giải này kết thúc. Trang blog “Beautifully Red” viết: “Có lẽ Van Gaal nên lặng lẽ đi về phía hoàng hôn vào mùa hè tới, nếu không ông ta sẽ hút sạch hết mọi sự sáng tạo còn sót lại trong người các cầu thủ”. Jonathan Northcroft, ký giả chuyên viết về MU của tờ Sunday Times thì chua cay tóm tắt trong một đoạn tweet: “Nhà hát của những giấc… ngủ”.

Paul Scholes khen Lingard, chê khả năng ghi bàn của Martial

Paul Scholes chẳng giấu giếm những lời chỉ trích mà anh dành cho Louis Van Gaal về lối chơi của MU trong thời gian gần đây, và sau trận hòa 0-0 của MU với PSV, Scholes cũng quay sang chỉ trích cả các cầu thủ mà trong số đó Anthony Martial được Scholes nêu tên.

MU tạo ra cơ hội nguy hiểm đã ít mà lại còn phải nhìn Martial bỏ lỡ một trong những pha bóng ngon ăn nhất của đội chủ nhà. Phong độ của Martial đã không còn như khởi đầu tưng bừng của anh, chỉ ghi được 1 bàn trong 10 trận gần nhất.

MU: Old Trafford là "Nhà hát của những giấc... ngủ" - 2

Paul Scholes chê Martial nhưng đánh giá cao Lingard

Scholes cho rằng “một tiền đạo sống là để ghi bàn, nhưng Anthony không giống như một tay săn bàn thực thụ và MU nên sớm tìm một tiền đạo khác vào tháng 1 tới. Ghi bàn hay không ghi bàn, anh ta đều tỏ ra thờ ơ lãnh đạm”.

Tuy nhiên Scholes cũng không tiếc lời khen ngợi sau khi chứng kiến Jesse Lingard khuấy đảo hàng thủ PSV. Scholes nói: “Ít nhất thì Man United cũng không quá khó xem như trước đây, chủ yếu nhờ Jesse Lingard. So sánh với thể hiện của bây giờ, MU của ba tuần trước không thể xem nổi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN