MU nên "mừng" vì thua Arsenal, loạt điềm báo sắp vô địch Ngoại hạng Anh
Thất bại 0-1 trước Arsenal ngay tại Old Trafford là một nỗi thất vọng lớn, nhưng với các CĐV Man United theo "hệ tâm linh", đây lại là một dấu hiệu không thể vui hơn. Hàng loạt sự trùng hợp đến khó tin với mùa giải 2012-13, lần cuối cùng "Quỷ đỏ" vô địch Premier League, đang khiến họ tin rằng lịch sử sắp lặp lại.
Bàn thua của MU trước Arsenal
📜 Dấu hiệu 1: "Ngã đau" ngày ra quân
Sự trùng hợp đầu tiên và rõ ràng nhất. Ở vòng 1 mùa giải 2012-13, Man United dưới thời Sir Alex Ferguson đã bất ngờ thất thủ 0-1 trên sân của Everton. Vào tối ngày 18/8/2025, đội quân của HLV Ruben Amorim cũng bắt đầu mùa giải mới bằng một trận thua với tỷ số y hệt trước Arsenal. Một thất bại quen thuộc để khởi đầu cho một hành trình vô địch?
MU khởi đầu mùa giải bằng trận thua trước "Pháo thủ"
⚽ Dấu hiệu 2: Bàn thua bằng... đầu!
Sự lặp lại càng trở nên đáng kinh ngạc hơn khi nhìn vào chi tiết bàn thắng. Năm 2012, người chọc thủng lưới MU là Marouane Fellaini bằng một cú đánh đầu dũng mãnh. Và ở trận đấu vừa qua, người ghi bàn duy nhất cho Arsenal cũng là tân binh Riccardo Calafiori, cũng từ một pha không chiến. Kịch bản dường như đang được sao chép đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Everton cũng hạ gục MU bằng quả đánh đầu cách đây 13 năm
🗓️ Dấu hiệu 3: Lịch thi đấu "sao y bản chính"
Nếu hai dấu hiệu trên chưa đủ, hãy nhìn vào lịch thi đấu sắp tới. Mùa giải 2012-13, sau trận thua Everton, hai đối thủ tiếp theo của MU ở vòng 2 và 3 là Fulham và một đội bóng vừa mới lên hạng (Southampton). Mùa này, lịch thi đấu cũng "tình cờ" sắp xếp cho "Quỷ đỏ" gặp Fulham và một tân binh khác là Burnley trong hai vòng đấu tới.
Lịch thi đấu trùng hợp 1 cách thú vị
📍 Dấu hiệu 4: Trận derby vùng Greater Manchester
Và "điềm báo" cuối cùng, ở vòng đấu thứ 4 của mùa giải 2012-13, MU đã đối đầu với Wigan Athletic, một đội bóng thuộc vùng Greater Manchester. Mùa giải này, đối thủ của họ ở vòng 4 không ai khác chính là... Manchester City, "gã hàng xóm" cũng nằm trong vùng Greater Manchester.
Dĩ nhiên, đây chỉ là những sự trùng hợp mang tính giải trí. Nhưng trong bóng đá, đôi khi chính những niềm tin "tâm linh" như thế này lại là nguồn động lực lớn nhất. Sau thất bại đầu mùa, có lẽ các fan "Quỷ đỏ" có quyền giữ cho mình một chút hy vọng mộng mơ. Biết đâu, lịch sử thực sự đang chờ để được lặp lại?
Jamie Carragher và Gary Neville lại mang tới những dự đoán cho mùa giải Premier League theo thông lệ hàng năm.
Nguồn: [Link nguồn]
-20/08/2025 14:52 PM (GMT+7)