Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sabah vs Celje
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Logo Celje - CEL Celje
-
Sheriff vs Prishtina
Logo Sheriff - SHE Sheriff
-
Logo Prishtina - PRI Prishtina
-
Paks vs CFR Cluj
Logo Paks - PAK Paks
-
Logo CFR Cluj - CFR CFR Cluj
-
Shakhtar Donetsk vs Ilves
Logo Shakhtar Donetsk - SHK Shakhtar Donetsk
-
Logo Ilves - ILV Ilves
-
Kairat vs Olimpija
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Olimpija - OLI Olimpija
-
Malmö FF vs Iberia 1999
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Logo Iberia 1999 - IBE Iberia 1999
-
Budućnost vs Noah
Logo Budućnost - BUD Budućnost
-
Logo Noah - NOA Noah
-
Dinamo Minsk vs Ludogorets Razgrad
Logo Dinamo Minsk - DIM Dinamo Minsk
-
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Linfield vs Shelbourne
Logo Linfield - LIN Linfield
-
Logo Shelbourne - SHE Shelbourne
-
Partizan vs AEK Larnaca
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo AEK Larnaca - AEL AEK Larnaca
-
Celje vs Sabah
Logo Celje - CEL Celje
-
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Messi: "Barca là nhà nhưng không phải mãi mãi"

Sự kiện: Lionel Messi

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với chương trình “Especial Libero” của kênh truyền hình Argentina - TyC Sports, ngôi sao Lionel Messi đã có những chia sẻ về bản thân, về cậu con trai Thiago và sự nghiệp tại Barcelona.

Rời Barca khi hết hạn hợp đồng?

Mới đây, Messi vừa gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Nou Camp đến năm 2018 (khi anh 31 tuổi). Lúc đó, trả lời trên FCBarcelona.com, Quả bóng Vàng FIFA 2012 đã gợi mở về khả năng sẽ rời Barca để trở về quê nhà Argentina thi đấu. “Tôi đã nói điều đó trước đây. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp tại Barca và sẽ không xem xét đến việc chuyển đến một CLB khác tại châu Âu. Khi hết hạn hợp đồng, tôi sẽ suy nghĩ về khả năng kết thúc sự nghiệp tại một đội bóng ở Argentina", Messi cho biết.

Messi: "Barca là nhà nhưng không phải mãi mãi" - 1

Messi gợi mở khả năng sẽ trở về Argentina khi hết hạn hợp đồng với Barca

Việc Leo muốn trở về quê nhà càng rõ ràng hơn khi TyC Sports tiết lộ những thông tin xung quanh buổi phỏng vấn độc quyền với anh (vào thứ Sáu tuần trước). Chia sẻ trên kênh truyền hình nổi tiếng của Argentina, số 10 của Barca một lần nữa nhấn mạnh dự định sẽ về quê nhà sinh sống. Anh đã cho biết: “Tôi đã có một thời gian dài gắn bó với Barca, đây là nhà của tôi. Nhưng trong tương lai xa, tôi sẽ về Argentina”.

Những chia sẻ trên của Leo khiến các cule vừa buồn, vừa vui. Họ vui vì ngôi sao người Argentina thể hiện lòng trung thành với Barca khi chỉ rời sân Nou Camp nếu trở về quê nhà chứ không gia nhập bất cứ đội bóng nào tại châu Âu. Họ buồn vì Messi là một cầu thủ vĩ đại, tất cả những ai yếu mến Leo đều muốn anh gắn bó hết sự nghiệp với Barca và trở thành một biểu tượng vĩ đại, một cầu thủ trung thành tuyệt đối với đội bóng xứ Catalunya.

Messi: "Barca là nhà nhưng không phải mãi mãi" - 2

Vì Thiago, Messi sẽ sớm trở về quê nhà Argentina?

Trở về quê nhà Rosario vì Thiago?

Kể từ khi cậu quý tử của Messi là Thiago ra đời, báo giới đã tốn không ít công sức và giấy mực để khai thác thông tin về nhóc tì nổi tiếng này. Mới được 3 ngày tuổi, Thiago Messi đã được đội bóng của Argentina - Newell’s Old Boys đưa vào danh sách hội viên CLB sau khi được sự cho phép của ông nội Jorge Messi.

Vốn gắn bó với Newell’s từ nhỏ nên Leo rất nặng tình với đội bóng này. Vì vậy, không ngoài khả năng anh sẽ để cậu con trai Thiago bắt đầu chơi bóng tại đội bóng quê nhà. Bên cạnh đó, Messi luôn ấp ủ dự định sẽ trở về Argentina sinh sống cùng gia đình. Và khi Thiago ra đời, quyết tâm của Leo càng tăng thêm. Khi được phóng viên của TyC Sports đặt câu hỏi về tương lai, Messi đã trả lời: “Thiago sẽ bắt đầu đi học ở Barcelona, nhưng tôi muốn sau này cả gia đình sẽ trở về Rosario sinh sống. Tôi đã có một thời gian dài gắn bó với Barca và đây là nhà của tôi. Nhưng tôi muốn cùng gia đình trở về Rosario”.

Ngoài việc đề cập về tương lai tại Barca, Leo còn chia sẻ trên TyC Sports một số vấn đề liên quan đến bạn bè, HLV, tuyển quốc gia Argentina, cuộc sống ngoài sân cỏ…

Khi nói về người bạn thân Sergio Aguero, Messi tỏ ra khá vui vẻ và hào hứng chia sẻ: “Kun luôn làm cho tôi cười. Chúng tôi quen nhau từ khi còn rất nhỏ. Tuy thân thiết nhưng chúng tôi rất khác nhau về tính cách. Kun thường tỏ ra nóng vội, còn tôi bình tĩnh hơn”.

Chia sẻ về việc khoác áo tuyển Argentina, số 10 Barca không khỏi ngậm ngùi. “Tôi đã không chơi tốt trong màu áo tuyển Argentina. Nhưng tôi không phải chỉ có tôi mà mọi cầu thủ tại đội tuyển đều chơi dưới sức. Tại World Cup 2006, tôi đã chơi tốt nhưng Argentina vẫn bị loại bởi tuyển Đức trên chấm 11m. Tại kỳ World Cup 2010, mọi chuyện vẫn xảy ra như tương tự. Lần đó, tôi và các đồng đội đã khóc rất nhiều”, Leo cho biết.

Nói về ông thầy Tito Vilanova, Pep Guardiola và Jordi Roura, Messi thể hiện sự kính trọng. Anh bày tỏ: “Chúng tôi tôn trọng Roura, ông ấy đang cố gắng để giúp đội bóng giành chiến thắng. Tuy nhiên, sự thiếu vắng Tito đã mang đến nhiều khó khăn cho Barca. Tito rất thông minh và là một HLV giỏi. Ông ấy khác Pep ở điểm luôn có cách truyền thải thông điệp rất riêng đến các cầu thủ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quốc Hưng ([Tên nguồn])
Lionel Messi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN