Man City thua đau: Donnarumma nổi cáu, Ruben Dias bức xúc với VAR
Không khí căng thẳng bùng nổ sau chiến thắng 2-1 của Newcastle trước Man City ở vòng 12 Ngoại hạng Anh.
Các cầu thủ Newcastle và Man City xảy ra xô xát sau khi trận đấu kết thúc
Newcastle vs Man City hỗn loạn sau tiếng còi mãn cuộc
Đây là trận đấu mà HLV Eddie Howe lần đầu đánh bại người đồng nghiệp Pep Guardiola, nhờ cú đúp của Harvey Barnes. Ruben Dias ghi bàn gỡ hòa xen giữa hai pha lập công của Barnes, trong khoảng 6 phút ở giữa hiệp hai. Khi trọng tài thổi còi kết thúc sau 8 phút bù giờ, Newcastle hân hoan mở tiệc, trong khi các cầu thủ Man City tràn đầy tức giận khi đánh rơi ba điểm trong cuộc đua vô địch.
Các cầu thủ Newcastle và Man City xảy ra xô xát sau tiếng còi mãn cuộc
Sự bức xúc nhanh chóng bộc phát thành những va chạm trên sân. Trong lúc hai đội bắt tay, Joelinton và Donnarumma bất ngờ xảy ra xô xát. Cầu thủ của hai bên phải can thiệp để kéo họ ra, dù nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được xác định. Donnarumma trước đó đã tỏ rõ sự giận dữ khi trọng tài không thổi phạt tình huống anh bị Barnes đẩy trong pha bóng dẫn đến bàn thắng quyết định.
Ruben Dias bức xúc với VAR
Khi tỷ số đang là 1-1, Barnes ghi bàn thứ hai của mình với cú dứt điểm cận thành sau khi Man City phá bóng không dứt khoát từ quả phạt góc. Sau tình huống Bruno Guimaraes đánh đầu trúng xà, Barnes lao vào dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Donnarumma lập tức lao đến phản ứng với trọng tài. Vị “vua áo đen” ban đầu công nhận bàn thắng, còn VAR kiểm tra khả năng việt vị và các lỗi khác trong tình huống.
Guimaraes được xác định vẫn đứng trên hàng phòng ngự Man City khi Nick Woltemade đánh đầu chuyền bóng. Tuy nhiên, Man City cho rằng một lỗi nghiêm trọng đã bị bỏ qua. Trong pha bóng dẫn đến bàn thắng, Barnes đã bị bắt gặp đẩy Donnarumma khỏi vị trí, khiến thủ thành người Italia rơi vào thế bị động nhưng VAR không can thiệp và bàn thắng vẫn được công nhận.
Donnarumma cho rằng anh bị phạm lỗi trong tình huống dẫn đến bàn thắng quyết định của Newcastle
Sau trận đấu, trung vệ Ruben Dias bức xúc nói với Sky Sports: “Trong tất cả các quyết định, bàn thứ hai là điều duy nhất tôi không thể hiểu nổi. Ý nghĩa của việc để cầu thủ đối phương đẩy thủ môn của chúng tôi (Donnarumma) ra khỏi khung thành là gì? Chúng ta đang cho phép điều gì xảy ra, và trong phạm vi nào? Lúc thì trọng tài cho qua, lúc lại không, vậy luật ở đâu? Chúng tôi được phép làm gì?
Ở bàn đó, Donnarumma đứng đúng vị trí, bị đẩy ra ngoài và chẳng có hệ quả gì, bàn thắng vẫn được công nhận. Tôi xem lại rồi, lúc thi đấu tôi còn chưa kịp nhận ra. Khi thấy Donnarumma lệch vị trí, cả đội biết có gì đó không ổn. Trong pha quay chậm, tôi thấy hình như là Barnes đã đẩy Donnarumma ra khỏi khung thành. Chúng ta rất khắt khe với những va chạm nhỏ, nhưng lại bỏ qua tình huống như vậy đối với thủ môn. Nếu đây là luật, được thôi, hãy để chúng tôi làm y hệt”.
Khi được hỏi liệu vấn đề chính là sự thiếu nhất quán của VAR và trọng tài, Dias trả lời: “Ngày trước, những pha như vậy 100% là lỗi. Bây giờ, dường như lại được cho phép. Người ta sẽ nói tôi biện minh cho thất bại, nhưng không phải vậy. Hôm nay Newcastle chơi tốt hơn và xứng đáng thắng. Họ tận dụng cơ hội tốt hơn chúng tôi. Điều tôi muốn nói chỉ là chúng ta cần một luật rõ ràng”.
Nguồn: [Link nguồn]
-23/11/2025 09:13 AM (GMT+7)




