Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-
Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Ipswich Town vs Liverpool
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Newcastle United vs Southampton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Wolverhampton Wanderers
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
West Ham United vs Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Man City: Gã khổng lồ đôi chân đất sét

Sẽ còn mất nhiều thời gian Man City mới thực hiện được giấc mơ bá chủ châu Âu.

Nếu không có Joe Hart…

… thì Man City đã nhận một trận thua thảm hại ngay tại sân Etihad chứ không phải là một kết quả hòa may mắn mà chính HLV Roberto Mancini cũng phải thừa nhận. Trong một ngày xuất thần cộng thêm may mắn, Joe Hart đã làm nản lòng mọi nỗ lực của các chân sút Borussia Dortmund. Đến nỗi Mancini còn cảm thấy nên nói lời “cảm ơn” với người gác đền đã một mình cứu rỗi cả đội bóng thoát khỏi thất bại thứ hai liên tiếp tại Champions League, trong mùa giải mà Man xanh đặt nhiều hy vọng có thể làm nên chuyện, chí ít là vượt qua vòng bảng.

Man City: Gã khổng lồ đôi chân đất sét - 1

Không có Joe Hart thì Man City đã nhận thất bại bẽ bàng

Hàng thủ tệ hại của Man City từ đầu mùa giải, trái ngược với hình ảnh của nhà vô địch Premier League mùa trước, tiếp tục khiến Joe Hart phải trải qua ngày làm việc mệt nhọc hơn thường lệ. Và có một điều nực cười là mới chỉ cách đây hai tuần sau khi bị Real Madrid đả bại ở những phút cuối, Joe Hart có buông lời phàn nàn về các đồng đội ở tuyến phòng ngự và bị người thầy Mancini quở trách, thì nay cũng vẫn là Mancini phải buông lời ca tụng thủ thành đội tuyển Anh.

Bây giờ nếu Joe Hart có tiếp tục chỉ trích thái độ thi đấu của những cầu thủ nhận nhiệm vụ bảo vệ cho sự an nguy của khung thành Man City thì hẳn không có ai, kể cả Mancini có thể lên tiếng. Bởi nói cho cùng, trận đấu giữa Man xanh và Dortmund phải có kết quả là: Joe Hart 1-1 Dortmund!

Có một Man City yếu đuối

Man City vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn trong trận gặp Dortmund (64%), đúng theo lối chơi mà Mancini đã dày công xây dựng cho Man xanh. Nhưng cầm bóng nhiều không có nghĩa Man City chơi trên cơ đội khách, ngược lại số lần khung thành Joe Hart bị uy hiếp lại hơn gấp bội. Có thể sai lầm từ pha chuyền ngang đáng trách của Jack Rodwell (không phải là lần đầu tiên kể từ đầu mùa) đã khiến Man City để thủng lưới bàn duy nhất, nhưng trong một bức tranh tổng thể, những gì Man xanh thể hiện không đúng với giá trị của đội hình toàn những ngôi sao trong tay Mancini.

Man City: Gã khổng lồ đôi chân đất sét - 2

Man City của Mancini vẫn chưa thể hiện được nhiều tại Champions League

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Mancini đã yêu cầu đội bóng mạnh tay chiêu mộ những bản hợp đồng mới, trong đó có tới 3 tiền vệ (Jack Rodwell, Scott Sinclair và Javi Garcia) nhưng chỉ có một sự bổ sung ở vị trí trung vệ Matija Nastasic. Sự chắc chắn chưa thấy đâu, nhưng việc Mancini liên tục xoay tua ở khu trung tuyến đang khiến Man City tỏ ra mỏng manh trong khâu phòng ngự và liên tục mắc sai lầm, giống như của Rodwell.

Sau trận đấu với Dortmund, hẳn Mancini đã phải giật mình nhìn lại: 10 trận trên mọi đấu trường đã qua, chưa bao giờ Man City giữ sạch lưới! Mọi thứ vẫn trong tầm tay của thầy trò Mancini, nhưng những gì đã thể hiện, giống như một gã khổng lồ đầy sức mạnh nhưng đang đứng trên đôi chân bằng đất sét không vững!

- Tính từ trận tranh Siêu cúp nước Anh với Chelsea, Man City trải qua 10 trận đấu trên mọi mặt trận (1 ở Siêu cúp, 6 ở Premier League, 1 ở League Cup và 2 ở Champions League) mà chưa giữ sạch lưới trận nào và chịu 18 bàn thua.

- Với chiếc thẻ vàng ở phút 28 trong trận gặp Dortmund, trung vệ đội trưởng Vincent Kompany sẽ bị treo giò ở trận đấu trên sân Amsterdam ArenA của Ajax vào ngày 24/10 tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Trần ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN