Kịch tính mở màn hạng nhất Anh: 16 người xô xát, CĐV lao vào sân
Trận mở màn hạng nhất Anh 2025/26 giữa Birmingham City và Ipswich Town trên sân St Andrew’s khép lại với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính. Không chỉ đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ bởi quả phạt đền gây tranh cãi, Birmingham còn chứng kiến cảnh hỗn loạn chưa từng có khi 16 cầu thủ lao vào xô xát, một CĐV quá khích nhảy vào sân, và cựu sao Man United Ashley Young phải can thiệp để hạ nhiệt tình hình.
Video tình huống ẩu đả trong trận Birmingham City gặp Ipswich
🔥 Từ niềm vui đến hỗn loạn: Birmingham dẫn trước rồi bị chia điểm phút chót
Bước vào trận mở màn Championship 2025–26 trên sân St Andrew’s tối 8/8, Birmingham City nhập cuộc đầy hứng khởi dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Sau hiệp một giằng co, bước ngoặt đến ở phút 55 khi Kyogo Furuhashi tung cú dứt điểm khiến thủ môn Ipswich vất vả cản phá. Bóng bật ra đúng tầm để Jay Stansfield băng vào sút bồi chuẩn xác, mở tỷ số 1-0 trong tiếng hò reo vang dội trên khán đài.
Birmingham hòa cay đắng ngay trận đầu mở màn hạng nhất Anh 2025/26
Tưởng như lợi thế này sẽ giúp Birmingham khởi đầu mùa giải với trọn vẹn 3 điểm, nhưng bất ngờ xảy ra ở những phút bù giờ. Trong một pha tranh chấp trong vòng cấm, bóng bất ngờ chạm tay Lyndon Dykes khiến trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Quyết định gây tranh cãi này làm bầu không khí trên sân nóng lên, khi các cầu thủ Birmingham phản ứng quyết liệt còn khán giả thì la ó dữ dội.
Trên chấm 11m, George Hirst giữ vững sự bình tĩnh, tung cú sút đánh bại thủ thành đối phương, gỡ hòa 1-1 cho Ipswich ở những giây cuối. Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại một trận cầu kịch tính, nơi Birmingham đánh rơi chiến thắng ngay trước mắt, để rồi cảm xúc trên sân St Andrew’s biến từ hân hoan thành tiếc nuối chỉ trong chớp mắt.
⚔️ Hỗn loạn 16 người trên sân – CĐV lao vào, Ashley Young can thiệp giải nguy
Ngay sau khi George Hirst thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa cho Ipswich ở phút bù giờ, không khí trên sân St Andrew’s lập tức bùng nổ căng thẳng. Mâu thuẫn bắt đầu từ pha va chạm giữa Christoph Klarer (Birmingham) và Conor Chaplin (Ipswich), kéo theo hàng loạt cầu thủ hai bên lao vào tranh cãi và xô đẩy.
Ashley Young xoa dịu không khí trên sân
Từ khán đài, một cổ động viên quá khích bất ngờ nhảy qua lan can, cố lao vào sân và thậm chí tìm cách túm lấy cầu thủ. Rất may, lực lượng an ninh kịp thời áp sát, khống chế để khống chế và đưa người này ra ngoài.
Theo tờ The Times, tình hình còn trở nên nghiêm trọng hơn khi xuất hiện cáo buộc một CĐV Birmingham đã nắm cổ cầu thủ Jack Taylor của Ipswich. Đội khách lập tức gửi báo cáo chính thức lên Liên đoàn bóng đá Anh để yêu cầu điều tra. Song song đó, các vật thể như chai nhựa cũng bị ném từ khán đài xuống sân, nhắm vào cả cầu thủ lẫn trọng tài, khiến bầu không khí càng thêm hỗn loạn.
Giữa “tâm bão” ấy, Ashley Young cựu ngôi sao Man United, hiện khoác áo Ipswich ở tuổi 40 đã kịp thời lao vào can thiệp. Anh nhanh chóng kéo Tomoki Iwata và Conor Chaplin ra khỏi đám đông đang nóng máu, ngăn chặn nguy cơ leo thang xô xát.
Hình ảnh Young tranh luận trực diện với Klarer nhưng vẫn giữ bình tĩnh để xoa dịu căng thẳng đã trở thành điểm sáng hiếm hoi trong một màn hỗn chiến đáng quên của trận đấu mở màn mùa giải.
MU được cho là đang tính nhảy vào cuộc đua giành tiền vệ trẻ sáng tạo Nico Paz của Como.
Nguồn: [Link nguồn]
-09/08/2025 22:53 PM (GMT+7)