Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Góc chiến thuật Monaco – Man City: “Trái đắng” cho kẻ non gan

Pep và các học trò ngạo nghễ đến làm khách trên sân Louis II với lợi thế thắng 5-3 ở lượt đi nhưng họ không thể ngờ Monaco lại đá tốt đến vậy khi thiếu vắng “mãnh hổ” Falcao trong đội hình.

Đừng đùa với kẻ cùng đường

Trái với dự đoán Aguero sẽ dự bị để dành suất cho tiền đạo ảo trong sơ đồ ưu tiên mặt trận phòng ngự, Pep vẫn bố trí “El Kun” đá chính trong sơ đồ 4-1-4-1 ở đội hình xuất phát của Man City.

Trong đội hình thi đấu khi làm khách ở sân Louis II của Monaco, đáng chú ý khi “The Citizens” có đến 4 sự điều chỉnh so với đội hình xuất phát của họ ở trận đấu gần nhất khi thắng Middlesbrough 2-0 ở tứ kết FA Cup. Theo đó, Caballero, Sagna, Kolarov và Fernandinho được Pep sử dụng thế chỗ lần lượt Bravo, Zabaleta, Otamendi và Yaya Toure.

Góc chiến thuật Monaco – Man City: “Trái đắng” cho kẻ non gan - 1

2 bàn dẫn trước của Monaco trước Man City tại sân Louis II chỉ chưa đầy 30 phút đầu trận đã tác động lớn đến tâm lý bất ổn của đội khách

Còn về phần Monaco, do Falcao vẫn chưa bình phục chấn thương hông gặp phải cuối tuần trước ở trận gặp Bordeaux tại Ligue 1 nên HLV Leonardo Jardim bất đắc dĩ phải gạt “Mãnh hổ” khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Đội chủ sân Louis II đá với sơ đồ 4-4-2, trong đó Mbappe và Germain đá cặp tiền đạo, còn hậu vệ phải Fabinho được đẩy lên đá tiền vệ trung tâm.

Dù vắng Falcao nhưng Monaco trong thế cùng đường sau thất bại 3-5 trận lượt đi vẫn chơi "như lên đồng" ở trận lượt về bằng chiến thuật đánh phủ đầu đối thủ với sự tỏa sáng của tiền đạo mới 18 tuổi Kylian Mbappe.

Không có “Mãnh hổ” người Colombia lại hóa hay với đội chủ nhà. Đội bóng đang dẫn đầu Ligue 1 đã khiến cho Man City rơi vào mê hồn trận với những đợt tấn công vỗ mặt từ nhiều hướng như Mbappe, Germain, Lemar hay Bernardo Silva thay vì chỉ tập trung vào Falcao.

Hai bàn thắng đều từ những đường đánh biên khá cơ bản nhưng hiệu quả với những người lập công là Kylian Mbappe (phút thứ 7) và Fabinho (phút 29) của Monaco như một hệ quả tất yếu khi họ khai thác đúng vào đối thủ đang có tâm lý thỏa mãn ở lượt đi.

Hiệp 1 trận lượt về thực sự là hiệp đấu tôn vinh lối đá tấn công tốc độ và hàng thủ vững chắc của Monaco, còn Man City đá bạc nhược đến không ngờ dù vẫn có gần như toàn bộ nhân tố tốt nhất của mình hiện tại và cả lợi thế tỉ số lượt đi.

Man City vẫn chết vì bóng bổng

Đội bóng của Pep vẫn cầm bóng nhiều hơn đối thủ nhưng họ tỏ ra bế tắc với những tình huống phối hợp ngắn ít chạm vì lối đá pressing ấn tượng của đối thủ. Bộ đôi trung vệ Jemerson và Raggi bên phía Monaco thường xuyên theo kèm Aguero như hình với bóng khiến cho “El Kun” có rất ít cơ hội tỏa sáng.

Tình huống đáng chú ý nhất và cũng là ngon ăn nhất của Aguero là khi anh nhận bóng trong tư thế trống trải sau đường chuyền “dọn cỗ” của David Silva ở phút 65. Nhưng trong một ngày sa sút, chân sút người Argentina đã không thắng được thủ thành Subasic bên phía Monaco trong pha đối mặt.

Tình huống gỡ bàn 1-2 của Man City ở phút 71 thực ra chỉ là một pha bóng có phần may mắn sau khi Sane tận dụng tốt cơ hội đá bồi từ cú sút trước đó của Sterling chứ không phải xuất phát từ những pha đan bóng bài bản của CLB này.

Góc chiến thuật Monaco – Man City: “Trái đắng” cho kẻ non gan - 2

Sane khai thác được lỗ hổng hiếm hoi hàng phòng ngự Monaco để lộ ra ở trận này

Pep Guardiola đã dè chừng những pha không chiến của Monaco. Vì vậy, ông thầy người Tây Ban Nha đã xếp Willy Caballero bắt chính thay vì thủ môn Claudio Bravo có “tật” ra vào không tốt.

Nhưng rồi Man xanh vẫn “chết” vì bóng bổng. Ở tình huống Monaco có bàn vượt lên dẫn 3-1 nhờ cú đánh đầu của Bakayoko chỉ 6 phút sau khi Sane ghi bàn, đã không ai trong số 4 hậu vệ Sagna, Stones, Kolarov hay Clichy theo kèm “số 14” của đội chủ nhà.

Góc chiến thuật Monaco – Man City: “Trái đắng” cho kẻ non gan - 3

Bakayoko trừng phạt sai lầm chống bóng bổng của hàng thủ Man xanh

Man City của Pep bị loại trước ngưỡng cửa vòng Tứ kết Champions League năm nay và lập liền 2 kỷ lục buồn: Họ là đội đầu tiên trong lịch sử bị loại khỏi vòng knock-out Champions League dù đã ghi 5 bàn ở lượt đi và 6 bàn sau hai lượt trận.

Góc chiến thuật Monaco – Man City: “Trái đắng” cho kẻ non gan - 4

Pep hét lên tức giận khi Man City nhận bàn thua thứ 3 ở sân của Monaco

“The Citizens” đã nắm nhiều lợi thế ở tỉ số trận lượt đi nhưng Pep đã chọn cách chơi quá dè dặt ở lượt về để rồi nhận “trái đắng” khó nuốt trôi gần tương tự PSG phải ôm hận trước Barca. Còn Monaco, họ xứng đáng đi tiếp vì dám “tìm đường sống trong cõi chết” và chứng tỏ chân lý “Trong bóng đá, không gì là không thể”.  

   

Góc chiến thuật Monaco – Man City: “Trái đắng” cho kẻ non gan - 5

​    

Chi tiết Monaco - Man City: Phần thưởng xứng đáng (KT)

>>Xem thêm

Monaco 3-1 Man City (lượt về vòng 1/8 Champions League)
Bạn đánh giá ra sao về việc Man City thua sốc Monaco và bị loại khỏi Champions League năm nay?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN