Garnacho thành thảm họa ở Chelsea, dàn sao MU đồng loạt "cà khịa"
Trở lại đối đầu đội bóng cũ tại Stamford Bridge, Alejandro Garnacho không chỉ chứng kiến Chelsea thất bại trước MU mà còn phải đối mặt với sự lạnh nhạt từ những đồng đội cũ, trong một đêm đầy cay đắng với tiền đạo người Argentina.
Video Garnacho đứng chờ bên ngoài đường hầm không có cầu thủ MU nào bắt tay
Lạnh lùng sau hồi còi mãn cuộc
Chiến thắng 1-0 của MU trước Chelsea không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số, mà còn để lại hình ảnh gây chú ý liên quan tới Garnacho. Tiền đạo người Argentina có lần đầu chạm trán đội bóng cũ kể từ khi rời Old Trafford với mức phí 40 triệu bảng hồi mùa hè năm ngoái.
Mối quan hệ giữa Garnacho và các đồng đội cũ gần như đã rạn nứt
Sau tiếng còi mãn trận, đoạn video do người hâm mộ ghi lại cho thấy Garnacho đứng chờ bên ngoài đường hầm sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, không một cầu thủ nào bên phía MU chủ động tiến đến bắt tay hay trò chuyện với cầu thủ 21 tuổi.
Sự thờ ơ ấy được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Garnacho và các đồng đội cũ gần như đã rạn nứt hoàn toàn, đặc biệt sau những phát ngôn gần đây của anh về quãng thời gian cuối tại sân Old Trafford.
Luke Shaw và Bruno Fernandes công khai “cà khịa”
Không lâu sau trận đấu, hậu vệ Luke Shaw đăng tải trên Instagram hình ảnh anh đẩy ngã Garnacho trong một pha tranh chấp, kèm dòng chú thích ngắn gọn: “Chiến thắng quan trọng”.
Luke Shaw đăng tải trên Instagram hình ảnh anh đẩy ngã Garnacho
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ nội bộ MU. Đội trưởng Bruno Fernandes để lại bình luận bằng ảnh động với dòng chữ: “Đó là hành vi vi phạm”. Phản ứng của tiền vệ người Bồ Đào Nha lập tức gây bão khi nhận hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau vài giờ.
Việc Shaw và Fernandes cùng tham gia vào màn trêu chọc công khai khiến nhiều người tin rằng Garnacho hiện không còn nhận được sự cảm thông từ phòng thay đồ cũ, bất chấp những đóng góp trước đây của anh cho đội bóng.
Garnacho thừa nhận nuối tiếc khi rời MU
Trước trận đấu, Garnacho từng thẳng thắn chia sẻ về quyết định chia tay MU. Anh nói: “Có lẽ là có, bởi vì tôi yêu câu lạc bộ đó. Họ đã cho tôi sự tự tin ngay từ đầu. Tôi chỉ có những kỷ niệm đẹp về MU”.
Ngôi sao người Argentina cũng thừa nhận bản thân đã có những hành động thiếu chín chắn trong giai đoạn cuối ở Old Trafford. Anh thừa nhận: “Trong thâm tâm, có lẽ tôi cũng có lỗi, tôi đã bắt đầu làm một số điều không tốt”.
Dù vậy, màn tái ngộ tại Stamford Bridge cho thấy cánh cửa hàn gắn giữa Garnacho và những người cũ ở MU dường như vẫn còn rất xa, khi tiền đạo trẻ phải nếm trọn “trái đắng” cả trên sân lẫn ngoài đường biên.
MU đã đánh bại Chelsea 1-0 ngay tại Stamford Bridge, bất chấp hàng phòng ngự chắp vá. Trong thế trận không quá áp đảo, “Quỷ đỏ” vẫn biết cách định...
Nguồn: [Link nguồn]
-19/04/2026 17:56 PM (GMT+7)




