Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

“Gạch vỡ”, bầu Thắng thêm sầu lòng

Để thua 2-5 trước B.Bình Dương trong trận đấu chiều qua, ĐTLA tiếp tục chìm ở dưới đáy bảng xếp hạng V-League 2013.

Kể từ sau khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng Kiên Long hồi cuối tháng 4, ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng) đứng giữa “muôn trùng vây” khi người ta không thể không đặt dấu hỏi về việc ông bầu này nối gót bầu Hiển làm chủ hai đội bóng cùng tham dự sân chơi V-League. Trước sự hoài nghi của dư luận, bầu Thắng đã rất nhiều lần đăng đàn thanh minh sự “trong sạch” của mình.

Cũng từ đó, bầu Thắng gần như không xuất hiện trên các sân bóng để cổ vũ “đứa con tinh thần” ĐTLA của mình, hay trong vai trò ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nữa. Đáng nói hơn, người ta như có cảm giác thấy ông Thắng …chán bóng đá sau khoảng thời gian 10 năm có những đóng góp không nhỏ với sự phát triển của bóng đá nước nhà.

“Gạch vỡ”, bầu Thắng thêm sầu lòng - 1

Bầu Thắng chịu nhiều áp lực

Vừa qua, làng bóng đá Việt xôn xao với câu chuyện cầu thủ K.Kiên Giang đình công do bị thiếu tiền lương, thưởng và lót tay trong khoảng thời gian dài. Dư luận lại đặt dấu hỏi về vai trò của bầu Thắng (Chủ tịch HĐQT ngân hàng Kiên Long – đơn vị tài trợ chính của K.Kiên Giang) có “bỏ rơi” đội bóng miền cực Tây Nam để dồn sức cứu “đứa con ruột” ĐTLA thoát xuống hạng mùa giải này (?!).

Nhưng thực tế, ĐTLA của bầu Thắng cũng đang ở trong tình cảnh chẳng lấy gì làm sáng sủa sau những thất bại tan tác liên tiếp trong thời gian vừa qua. ĐTLA vẫn thể hiện bộ mặt nhợt nhạt qua từng vòng tương tự như những trận đấu ở giai đoạn lượt đi.

Trận thắng 1-0 đầy bất ngờ trước một HAGL hùng mạnh ở vòng 12 tưởng như tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Marcelo Juleta trong cuộc chiến trụ hạng với những đối thủ trực tiếp Đồng Nai, K.Kiên Giang và B.Bình Dương. Nhưng tiếp sau đó lại là chuỗi trận đáng quên của “Gạch”. Ngược ra đất Bắc, thầy trò HLV Marcelo Juleta nhận 2 thất bại đau đớn liên tiếp, đặc biệt là trận thua trắng 0-8 trên sân Vinh.

Thất bại kỷ lục trước SLNA ít nhiều khiến những đôi chân của các cầu thủ ĐTLA ngày càng thêm rệu rã. Chiều qua, được trở về sân nhà tiếp B.Bình Dương, dù đã nỗ lực nhưng “Gạch” vẫn phải ngậm ngùi nhận trận thua đậm thứ 3 liên tiếp. Đáng nói hơn, đây là trận cầu 6 điểm trong cuộc đua trụ hạng với đội bóng đất Thủ Dầu Một. Cũng quyết tâm vào trận và đã có một số cơ hội nhưng có thể nói chỉ với những con người đang có trong tay thì “Gạch” khó lòng làm nên một bất ngờ như trong trận đấu lượt đi trước B.Bình Dương đang trên đường trở lại.

15 vòng đấu đã qua, ĐTLA mới chỉ có trong tay đúng 11 điểm (ghi được 17 bàn thắng và để thua tới 40 bàn), HLV Marcelo Juleta vẫn “nói cứng” rằng “ĐTLA sẽ sớm vượt qua khó khăn và trụ hạng thành công”. Nhưng nếu chỉ nhờ vào những lời hô hào suông của chuyên gia người Argentina này thì “Gạch” khó có thể gượng dậy sau những “cú sốc” ở những loạt trận gần đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Nam ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN