Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Fan MU đòi “treo cổ” trọng tài Cakir

Một số CĐV quá khích của MU đã gửi lời đe dọa đến ông trọng tài Cakir.

Ngay sau thất bại của MU, các Manucians đã thể hiện sự bất bình với chiếc thẻ đỏ mà trọng tài Cakir dành cho Nani ở đầu hiệp hai. Một số fan cuồng đã không giữ nổi bình tĩnh và gửi những lời đe dọa tính mạng đến trọng tài Cuneyt Cakir và gia đình ông.

Hàng loạt các tài khoản Twitter và Facebook của fan MU đã trở thành nơi “trút giận” với nhiều lời lẽ thiếu kiềm chế. Một tài khoản viết: “Tôi sẽ bắt chuyến bay vào sáng mai để tìm tên khốn đó. Ai đó hãy cho tôi địa chỉ của hắn”. Một người khác ngay lập tức hùa theo: “Gã trọng tài rác rưởi. Mong hắn bị treo cổ”.

Fan MU đòi “treo cổ” trọng tài Cakir - 1

Twitter được cho là của TT Cakir

Ông Cakir, được cho là cổ động viên của Real Madrid và Cristiano Ronaldo, đã rời sân bay Manchester ngay trong sáng qua (giờ Anh) để trở về quê nhà Thổ Nhĩ Kỳ. Nhằm hạ nhiệt tình hình, một phát ngôn viên của UEFA mới đây đã phải lên tiếng đính chính tài khoản Twitter mang tên Cakir mà trong đó thể hiện rằng vị vua áo đen là fan CR7 và Real, thực tế không phải của ông.

Tuy nhiên, làn sóng tức giận của các CĐV MU vẫn tiếp tục leo thang. Một fan cuồng vì quá cay cú đã viết trên mạng Twitter: “Chúng tôi sẽ tìm và tiêu diệt gã trọng tài ngớ ngẩn ấy. Thật sự thèm khát máu của hắn ta”. Adam Haworth, fan trung thành mua vé cả mùa xem MU, lịch thiệp hơn khi bày tỏ: “Ông ta đã sỉ nhục bóng đá. UEFA nên trừng phạt những trọng tài như Cakir”.

Tình hình đã trở nên khá nghiêm trọng khi có tới hơn 20 nghìn lượt người tham gia vào trang Facebook với nội dung chỉ trích và đe dọa trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vài giờ sau khi nó được lập ra. Phát ngôn viên của cảnh sát Manchester đã phải đưa ra lời cảnh báo: “Gửi tin nhắn đe dọa qua internet được coi là tội hình sự. Nếu phát hiện được, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra các cá nhân có liên quan”.

Fan MU đòi “treo cổ” trọng tài Cakir - 2

Cakir đã rời nước Anh an toàn

Trong khi đó, trọng tài Cakir, người rất thích đọc tiểu thuyết của Stephen King và nghe nhạc rock nặng, đã từ chối đưa ra lời bình luận về chiếc thẻ đỏ dành cho Nani ngay sau khi đáp chuyến bay tới Istanbul và bị bủa vây bởi giới truyền thông.

“Kẻ ra tay” Cakir đang sống trong sợ hãi trong khi “nạn nhân” Nani được miêu tả là rơi vào tình trạng bấn loạn tinh thần. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã gào khóc trong phòng thay đồ MU và liên tục hỏi những người xung quanh “Tôi có đáng bị đuổi khỏi sân không?”. “Đó là một đêm quan trọng trong sự nghiệp của cậu ấy, một trong những trận đấu lớn nhất đời cầu thủ. Nhận một chiếc thẻ đỏ và phải rời sân đã khiến trái tim Nani tan vỡ”, nguồn tin từ Old Trafford cho hay.

Cuneyt Cakir cần được bảo vệ

Cựu trọng tài nổi tiếng Urs Meier, người từng bị các CĐV Anh đe dọa tính mạng sau khi từ chối một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Sol Campbell ở Euro 2004, đã bày tỏ sự lo lắng với tình trạng hiện tại của người đồng nghiệp Cakir: “Ơn Chúa là ông ấy đã rời nước Anh. Ông ấy cần được sự bảo vệ của cảnh sát. Tôi đã từng nhận được 16.000 email đe dọa tính mạng từ các CĐV Anh. Khi ấy tôi đã phải đi ở ẩn vì lo sợ bị giết”.

Sir Alex liên tục chửi bậy

Ngay sau tình huống Nani bị thẻ đỏ, nhà cầm quân 71 tuổi đã chạy thẳng xuống đường pitch để nói chuyện với trọng tài bàn. Sau đó, theo một chuyên gia đọc khẩu hình của The Sun, Ferguson đã liên tục chửi bậy với những lời lẽ như: “Chuyện quái gì thế? Không thể tin được. Ông ta làm *** gì thế? Đồ ăn cắp khốn kiếp. Trò đùa *** chết tiệt!”

Trong khi ở dưới sân, các cầu thủ MU ra sức giải thích với vị vua áo đen Cakir khi ông này giơ chiếc thẻ đỏ lên. “Ông làm gì thế? Cậu ấy đang nhìn bóng cơ mà”, Ferdinand, Vidic, Van Persie và Evra tiến lại nói với trọng tài. Nhưng Cakir lạnh lùng đáp: “Không. Cậu ta (Nani) đã đạp vào người anh ấy (Arbeloa)”.

Ferguson chỉ kiềm chế hơn đôi chút khi Jose Mourinho lại gần che miệng và nói gì đó với ông. Sau đấy, chiến lược gia của MU đáp: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.A ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN