Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Đại chiến fan: Real hả hê, MU bức xúc

Trận đấu đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn nóng bỏng giữa NHM.

3 bàn thắng và 1 chiếc thẻ đỏ đã quyết định số phận của cuộc đối đầu kinh điển giữa MU và Real. Đội bóng Tây Ban Nha đã giành quyền đi tiếp trong khi Quỷ đỏ dừng bước, tiếng còi mãn cuộc đã vang lên từ rất lâu, tuy nhiên các CĐV vẫn đang có những cảm xúc trái ngược. Bạn đọc Tâm cho rằng công đầu trong chiến thắng của Real là của thủ thành Lopez: “MU tấn công rất hay nhưng đều bị thủ thành tuyệt vời Diego Lopez cản phán, tấn công nhiêu lần mà không thành công thì đương nhiên sẽ bị đối phương tấn công lại thôi, và Real đã thành công."

Bạn đọc Bad boy thì cho rằng Sir Alex nên có những thay đổi về mặt con người: “MU đã chơi hợp lý nhưng như thế là chưa đủ để thắng Real, theo mình nên cho Valencia và Young vào từ đầu thay cho Giggs và Nani. Các cầu thủ Real đủ kinh nghiệm và thể lực để đối đầu với một lão tướng như Giggs.” Bạn Vi có cùng quan điểm: “Xét toàn cục trận đấu, Real xứng đáng dành chiến thắng, đừng nói truớc thẻ đỏ của Nani, đội khách không có tình huống tấn công nguy hiểm. Real cầm bóng hơn 60% ở hiệp 1. Đội hình của họ dâng cao và tấn công ko biết mệt mỏi. Trong khi đó MU đá sân nhà nhưng lại chọn phòng thủ, chấp nhận cửa dưới. Thiết nghĩ, nếu MU cứ mạnh dạn đôi công thì có thua khán giả cũng vui hơn."

Về chiếc thẻ đỏ của Nani, có một fan của Real đánh giá như sau: “Tình huống của Nani 50 - 50, bắt sao cũng được, mình đi đá bóng chỉ bị dẫm lên chân thôi mình đã thấy đau rồi, nếu cả gầm giầy đạp vào ngực cầu thủ, đến vận động viên boxing cũng thấy đau đớn thế nào? Hơn nữa, tình huống Modric ghi bàn và tình huống của CR7 duờng như là không thể cản phá.”

Đại chiến fan: Real hả hê, MU bức xúc - 1

Tâm điểm tranh cãi là chiếc thẻ đỏ của Nani

Trong niềm vui chiến thắng bạn Dương Lưu thừa nhận MU đã có một trận đấu hay: “Tôi là fan Real và vốn cũng không thích MU nhưng sau trận đấu hôm qua thì đội nào bị loại cũng đều đáng tiếc cho người hâm mộ trái bóng tròn. Thừa nhận rằng MU đã chơi trận tuyệt vời, bên phía Real thì Lopez quá xuất sắc. Lượt về MU chơi hay hơn vì họ thoải mái hơn, nếu lượt đi De Gea không quá xuất sắc và Real chuẩn xác hơn trong các pha dứt điểm thì MU có lẽ đã không có điểm, như vậy lượt về Real dễ đá hơn nhiều. Chúc mừng Real”. Bạn đọc Quang Vinh thậm chí còn muốn đội bóng tiến xa hơn: “MU là đội chơi hay nhưng đẳng cấp thì vẫn thua Real. Mùa này Real vô địch C1”.

Trái ngược với nụ cười chiến thắng của Real, các fan MU không giấu nổi nỗi buồn và cả sự tức giận. Nickname Bất tử chia sẻ: “Không có gì diễn tả nổi cảm xúc, quá buồn. 1 chiếc thẻ đỏ tước đi vé đi tiếp của đội bóng tôi yêu. Nghẹn ngào không khóc được thành tiếng nữa.” Bạn Ngọc Hữu tỏ ra buồn bã: “MU hôm qua đá quá hay nhưng thật buồn khi phải chịu thất bại. Nếu Nani không bị thẻ đỏ mình tin chắc trận hôm qua MU sẽ thắng Real và tỷ số tối thiểu nhất phải là 3 – 2.”

Chiếc thẻ đỏ của Nani đã khiến thế trận đảo chiều và với fan MU, quyết định của trọng tài Cakir đã sai lầm. Bạn Huân nhận định: Vấn đề nằm ở trọng tài. Thẻ đỏ dành cho Nani là nặng tay, những trận đấu như thế này trọng tài cần cân nhắc vì chỉ một quyết định sai của trọng tài ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu.” Phan Nam phân tích kỹ hơn: “Bắt đầu tình huống Ronaldo cầm bóng giữa khu 16m50 chuyền cho Higuain như Evra đã phán đoán ý đồ lăn xả phá bóng. Bóng bay bổng lên Nani lúc này mắt nhìn bóng và đưa chân ra để lấy bóng, không thấy được Arbeloa chạy vào đúng lúc đó. Tình huống này Nani chẳng cố ý. Các bạn để ý kĩ hơn thì thấy Nani định khống chế bằng mu bàn chân. Arbeloa quá ham bóng trong tình huống này. Với lại trọng tài đứng rất xa tình huống đó nên ông ta nhầm tưởng Nani vào bóng ác ý. Trọng tài này quá thiếu kinh nghiệm người quan sát tận tường nhất là trọng tài biên mà ông chẳng hỏi ý kiến một câu.”

Đại chiến fan: Real hả hê, MU bức xúc - 2

Báo giới cũng dậy sóng

Trong cơn bức xúc, bạn Diệp Minh thậm chí còn đòi “xử” trọng tài: “Nếu nhìn từ máy quay các bạn có thể thấy Nani chỉ có động tác cao chân đỡ bóng chứ không có một sự ác ý hay cố tình nào mà anh cũng không phải lao vào tranh cướp bóng mà trọng tài có thể phạt thẻ nữa chưa nói là thẻ đỏ. Nếu các cổ động viên MU không fair play thì trọng tài này đi rồi. Tức quá. Làm cho ai yêu mến bóng đá cũng tiếc nuối khôn tả.”

Mặc dù buồn vì thất bại nhưng Vương Khanh lại có cái nhìn đầy tích cực: “Những cầu thủ quá non kinh nghiệm và trưởng thành từ chính lò đào tạo Cleverley (20 tuổi), Wellbeck (21), Rafael (23), những ông già tưởng như hết thời Ryan Giggs (39 tuổi), Carrick (33), Evra (32), Ferdinand (33), Vidic (31 tuổi), những cầu thủ có giá trị thấp hơn rất nhiều so với Real nhưng đã làm lu mờ và tắt điện hoàn toàn Ramos, Ozil, Ronaldo, Kaka, Xabi, Khedira, Di maria, những cầu thủ hàng trăm triệu đô. Thế mới thấy cái tài của Sir Alex. Các học trò của ông đã thua nhưng các anh đã ngẩng cao đầu rời cuộc chơi, điều này cũng lý giải vì sao MU luôn nhiều fan hơn bất cứ đội bóng nào trên thế giới.”

Các fan trung lập đã có sự cảm thông dành cho MU, một CĐV của Chelsea nhận xét về tình huống thẻ đỏ của Nani: “Góc đứng của trọng tài như vậy không quan sát rõ tình huống đó, lúc Nani đạp trúng không rút chân lại liền, tuy nhiên thẻ vàng sẽ xứng đáng hơn sau khi xem lại tình huống quay chậm.” Bạn Thành cho rằng: "MU thua nhưng thật sự các bạn không nên buồn. Các bạn đã thấy một MU hay như thế nào, đẳng cấp như thế nào trước Real cho dù xét về cá nhân MU không thể so sánh. Đẳng cấp của một đội bóng không thể hiện ở từng cá nhân mà là cả một tập thể. MU luôn là như vậy cho dù có thời điểm họ không hề sở hữu những cá nhân đồng đều và xuất sắc."

Một fan của MU gửi tới Real lời chúc mừng thắng lợi, Thần Phong: “Mọi đội bóng đều cần đến may mắn để đi đến đích cuối cùng. Tôi cũng là 1 fan của MU, biết bao lần MU đã may mắn hơn Real đêm qua. Bởi vậy các fan trung thành đương nhiên là có chút tiếc nuối, tuy nhiên cũng không đến mức đổ hết lên đầu trọng tài. Hy vọng Real sẽ vô địch Champions League.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PL (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN