Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Chạnh lòng sau “cơn sốt” Arsenal

Sự kiện: Arsenal

Ngoài những ấn tượng tốt đẹp mà thầy trò HLV Arsene Wenger để lại, không ít người hâm mộ Việt Nam chạnh lòng sau chuyến du đấu đầu tiên của Arsenal tại Việt Nam…

Những ngày qua, hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã được thỏa niềm mong ước bấy lâu nay là được tận mắt được xem các ngôi sao hàng đầu của giải ngoại hạng Anh thi đấu ngay tại “thánh địa” Mỹ Đình. Ngoài ra, với rất nhiều fan túc cầu thì bàn thắng của Mạnh Dũng vào lưới CLB Arsenal chẳng khác nào “bàn thắng Vàng” của bóng đá Việt Nam, dù ĐT Việt Nam của chúng ta phải nhận thất bại 1-7.

Đến ngay cả “Giáo sư” người Pháp cũng phải ngỡ ngàng khi thấy hơn 40.000 người hâm mộ trên sân Mỹ Đình như “phát rồ” với bàn thắng ở phút thứ 78 ấy của Mạnh Dũng. Và khi ấy, các khán đài sân Mỹ Đình nổ tung, cả những vị lãnh đạo nền bóng đá, nền thể thao nước nhà cũng đứng hết cả dậy, rồi “tay bắt mặt mừng”…khiến giới truyền thông nước ngoài liên tục phải “choáng” rằng “cứ như ĐT Việt Nam vừa giành được chức vô địch các giải đấu danh giá nhất thế giới như World Cup hay Champions League”.

Chạnh lòng sau “cơn sốt” Arsenal - 1

Arsenal đã gây ấn tượng mạnh trong những ngày ít ỏi ở Việt Nam

7 bàn thắng mà các học trò của HLV Arsene Wenger ghi bàn lưới ĐT Việt Nam chưa thể hiện được tất cả những gì tinh túy nhất của họ. Chỉ sau 90 phút thi đấu thì các tuyển thủ Việt Nam chẳng có nhiều cơ hội để lĩnh hội được “chất ngoại hạng” từ các cầu thủ Arsenal. Và có một sự thật rằng, tỉ số 7-1 kia vẫn chưa thể hiện hết được sức mạnh của “Pháo thủ” và nếu ông thầy Wenger chỉ đạo các học trò đá…thật hơn nữa thì có lẽ Hồng Sơn hay Bửu Ngọc mỗi người phải vào lưới nhặt bóng thêm vài lần.

Thua đậm, nhưng nhiều người vẫn cười xuề xòa và bảo rằng dù thế nào thì ĐT Việt Nam đã làm được cái điều “không tưởng” là chọc thủng lưới CLB Arsenal chứ không thua 7 bàn trắng như nước bạn Indonesia. Nhưng nếu so sánh kiểu bắc cầu như vậy thì hãy thử nhìn sang Thái Lan, ĐT các ngôi sao của họ thắng cả M.U rồi chỉ chịu thua các học trò của “người đặc biệt” Mourinho bằng bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền.

“Giáo sư” Wenger bảo rằng bóng đá Việt Nam sẽ lớn mạnh và đủ sức tranh tài với những đội bóng hàng đầu châu lục, hay có thể tham dự World Cup trong tương lai không xa. Nhưng hãy trở lại với thực tại rằng ngay ở khu vực Đông Nam Á chúng ta đã và đang bị đối thủ chính Thái Lan bỏ lại với khoảng cách khá xa. Bóng đá Thái Lan có thể liên tiếp nhận thất bại ở các giải đấu khu vực như SEA Games hay AFF Cup trong những năm gần đây, nhưng họ luôn thi đấu ngang ngửa với các đối thủ hàng đầu châu lục ở vòng loại Asian Cup, hay World Cup. Chiến tích mới nhất của bóng đá Thái chính là đánh bại ĐT Trung Quốc ngay trên sân khách với tỉ số 5-1. Rõ ràng bóng đá Việt Nam vẫn cần phải học hỏi người Thái rất nhiều về tầm nhìn, về chiến lược phát triển…

Ngay cả chuyện Thái Lan đã rất nhiều lần tiếp đón các đội bóng hàng đầu Châu Âu đến du đấu vào dịp Hè mỗi năm, họ cũng không bao giờ cử hẳn một ĐTQG ra để đấu giao hữu như bóng đá Việt Nam. Khoan nói đến chuyện FIFA không hề ủng hộ chuyện một ĐTQG thi đấu giao hữu với một CLB, bởi nếu mọi chuyện diễn ra “suôn sẻ” thì không sao, chẳng may nhận phải những thất bại với tỉ số 1-7 như ĐT Việt Nam vừa qua thì hình ảnh một ĐTQG không khỏi bị tổn hại.

Ngoài ra, việc thành lập đội hình “các ngôi sao” để đấu giao hữu với các đội bóng danh tiếng đến du đấu cũng tránh gặp những scandal liên quan đến hình ảnh chiếc áo ĐT, màu cờ sắc áo hay lớn hơn là hình ảnh quốc gia. Nếu vậy thì có lẽ trung vệ Per Mertesacker nhét chiếc áo ĐT Việt Nam (sau khi đã đổi với hậu vệ Quang Hùng) vào đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng khiến cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam chạnh lòng và “ném đá” nhiều như những ngày qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
Arsenal Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN