Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Bồ mất quân, Czech chia tay huyền thoại

Tiếp tục những diễn biến nóng sau trận tứ kết giữa Bồ Đào Nha và Czech.

Đánh bại Czech 1-0 nhờ pha lập công của Ronaldo nhưng ngay sau đó Bồ Đào Nha lại phải đón nhận một thông tin không vui. Rất nhiều khả năng đội bóng áo bã trầu sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Helder Postiga cho trận bán kết, nơi đụng độ với Pháp hoặc Tây Ban Nha. Postiga đã dính chấn thương gân kheo khá nặng và phải rời sân ở phút 40 của trận đấu. Bác sỹ của ĐT BĐN, ông Henrique Jones cho biết: “Trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đánh giá kỹ lưỡng hơn mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Nhưng ngay cả khi nó không quá nghiêm trọng, cậu ấy cũng khó có thể tham gia thi đấu trận bán kết.”

Từ giờ cho tới trận bán kết còn gần 1 tuần nữa (đêm 27/6) tuy nhiên Postiga sẽ phải chạy đua với thời gian cực gấp với chấn thương này. Nếu anh không thể ra sân đó rõ ràng là một thiệt thòi lớn cho ĐT Bồ Đào Nha, bởi dù không quá nổi bật nhưng Postiga luôn thi đấu tròn vai và phối hợp khá tốt với tuyến tiền vệ. Các tiền đạo dự bị khác đều không thực sự tạo được niềm tin Oliveira, Varela non kinh nghiệm quốc tế trong khi Hugo Almeida lại không có phong độ tốt.

Bồ mất quân, Czech chia tay huyền thoại - 1

Postiga chấn thương

Về phía ĐT Czech, ngay sau thất bại trước BĐN, tiền vệ Tomas Rosicky đã lên tiếng bày tỏ mong muốn giã từ ĐTQG. Với lý do tuổi tác và các chấn thương, Rosicky muốn được tập trung thi đấu ở CLB và nhường vị trí lại cho các đàn em. Anh chia sẻ: “Tôi không còn trẻ nữa. Trong những năm qua tôi đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe vì thế đã đến lúc để đưa ra quyết định. Tôi rất muốn được tiếp tục nhưng tôi không phải kẻ ngốc, tôi đang ngày một già hơn.”

Rosicky đã được triệu tập vào ĐT Czech năm 19 tuổi 19 trong trận đấu với Ireland (2000). Sau 12 năm gắn bó cùng màu áo ĐTQG, tiền vệ 31 tuổi này có tổng cộng 87 lần được ra sân thi đấu và 20 bàn thắng. Anh là một trong những cầu thủ còn sót lại của thế hệ vàng đã từng đưa Czech tới bán kết EURO 2004. Tuy nhiên những chấn thương đã hành hạ Rosicky suốt nhiều năm qua khiến anh gặp khó khăn trong việc thi đấu đỉnh cao. Rất có thể Euro 2012 sẽ là giải đấu cuối cùng của anh ở ĐTQG.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PL ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN