BÌNH LUẬN: Sao tình yêu cứ mãi bị phụ bạc!
Có vẻ như các đội bóng tại V-League vẫn chưa thể đáp ứng được tấm lòng của NHM.
1. Năm ngoái, khi K.KG ở vị trí xuống hạng trong thời điểm mùa giải sắp kết thúc, người hâm mộ Kiên Giang đã cùng nhau ký tên để ủng hộ thầy trò HLV Lai Hồng Vân. Sự tin tưởng ấy đã được đền đáp bằng cú “ngược dòng” ngoạn mục giúp cho K.KG trụ hạng thành công. Chiều qua, hàng ngàn người hâm mộ Kiên Giang cũng đến chật kín sân mang theo hy vọng tương tự như năm ngoái. Họ có cơ sở để tin vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra, khi về lý thuyết, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là B.BD và ĐT.LA gặp bất lợi hơn. Tuy nhiên, K.KG của năm ngoái và năm nay là hoàn toàn khác biệt. Năm ngoái hàng tỷ đồng tiền thưởng được rót xuống, còn bây giờ hàng tỷ đồng không những không có mà còn bị nợ. Sự nhiệt huyết của người hâm mộ bóng đá Kiên Giang chỉ làm cho kết cuộc đến với thầy trò HLV Lai Hồng Vân thêm cay đắng hơn mà thôi.
Người Kiên Giang yêu bóng đá, đó là điều ai cũng biết, tuy nhiên những người nắm trong tay vận mệnh của đội bóng này lại không như vậy. Suốt cả mùa giải, thầy trò HLV Lai Hồng Vân phải thi đấu trong sự “cô độc” khi những người có trách nhiệm chẳng hề quan tâm đến, thậm chí còn muốn đội bóng “chết cho rảnh nợ”. Ở một đội bóng mà nỗi ám ảnh của việc bị giải thể luôn “ám trong đầu” thì quá khó để họ ra sân với khả năng cao nhất. Kết cục như bây giờ có lẽ là một sự giải thoát cho toàn đội bóng. Điều đáng tiếc duy nhất bây giờ chỉ là lòng nhiệt huyết, tình yêu của người hâm mộ bóng đá Kiên Giang. Nhưng tình yêu ấy của họ cũng lại chỉ nhận được sự thờ ơ của lãnh đạo nơi đây. Bóng đá Kiên Giang đã một lần bất ngờ có mặt ở V.League, nhưng khi mà những người có “tiếng nói cao nhất” chẳng mặn mà với bóng đá, thì có lẽ rất lâu nữa họ mới có thể xuất hiện trở lại.
NHM SLNA ở sân Gò Đậu
2. Trước khi gặp B.BD, người hâm mộ SLNA đã đứng ra vận động cho được con số lên đến cả tỷ đồng để giúp đội bóng của mình vượt qua khó khăn. Sở dĩ họ phải làm được như vậy là do tất cả đều khao khát đội nhà sẽ lên ngôi vô địch. Họ sợ thầy trò HLV Hữu Thắng vì không có tiền mà “buông xuôi” và lại đi “làm kinh tế” ở những vòng đấu cuối như trước đây.
Chiều qua, sân Gò Đậu đã không còn chỗ trống. Có tới hơn một vạn CĐV SLNA ngồi chật kín hai khán đài C,D chưa kể hàng ngàn người khác phải đứng ngoài sân nữa. Đây không phải lần đầu người hâm mộ Nghệ An thể hiện sự cuồng nhiệt - cho dù đôi lúc thái quá - với bóng đá như thế. Tuy nhiên, tất cả những gì họ nhận được từ đội bóng, chỉ khiến họ phải thất vọng. Từ những tiêu cực trên sân của các cầu thủ, cho đến việc lãnh đạo đội không dám vô địch vì sợ tốn tiền, dù cho ở nhiều thời điểm, thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ cần hô “xung phong”, thì ngôi vương sẽ nằm trong tay họ.
Cho dù như vậy, chắc chắn rằng người hâm mộ xứ Nghệ vẫn không quay lưng với đội, dù đội nhà thất bại và tới đây sẽ lại một mùa giải trắng tay. Thất bại là điều đã quá quen thuộc, nhưng người hâm mộ vẫn luôn yêu đội bóng của mình. Trước tình cảm ấy, nếu những người làm bóng đá Nghệ An chỉ cần có một trách nhiệm, sẽ cảm thấy rất đau, khi đội bóng của họ thường xuyên đối xử phụ bạc với những kỳ vọng của người hâm mộ như thế.
Từ sự tương phản giữa tình yêu bóng đá của người hâm mộ với sự thờ ơ của những người làm bóng đá có thể lý giải được vì sao bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể xứng đáng với hai chữ “chuyên nghiệp”.