Barcelona gục ngã vì điểm yếu chí mạng: "Cánh én" Yamal không làm nên mùa xuân
Cơn khát danh hiệu Champions League của Barcelona sẽ tiếp tục kéo dài, sau khi họ bị Atletico Madrid loại ở tứ kết.
Bàn thắng của Yamal vào lưới Atletico Madrid
Barcelona gục ngã đau đớn
Barcelona tiếp tục trải qua mùa giải cay đắng ở đấu trường Champions League. Chiến thắng 2-1 ở trận lượt về tứ kết là không đủ, khi Atletico Madrid giành quyền vào bán kết với tổng tỷ số 3-2. Đội bóng xứ Catalunya nhập cuộc đầy tự tin và chơi ấn tượng trong những phút đầu tại Metropolitano. Các pha lập công của Lamine Yamal và Ferran Torres giúp Barcelona san bằng tổng tỷ số chỉ sau chưa đầy 30 phút thi đấu.
Barcelona trải qua 11 mùa giải liên tiếp không thể chinh phục danh hiệu Champions League
Tuy nhiên, mọi nỗ lực nhanh chóng sụp đổ khi Ademola Lookman tận dụng điểm yếu nơi hàng thủ lỏng lẻo của Barcelona để tái lập lợi thế cho Atletico Madrid, và đó là lợi thế mà đội bóng của Diego Simeone không bao giờ đánh mất. Tấm thẻ đỏ của Eric Garcia trong hiệp hai đẩy Barcelona vào thế cực kỳ khó khăn, và pha bỏ lỡ ở cự ly gần của Ronald Araujo trong thời gian bù giờ chẳng khác nào “đòn kết liễu”.
11 năm sau khi Atletico của HLV Diego Simeone loại Barcelona ở tứ kết Cúp C1 mùa 2015/16, lịch sử một lần nữa lặp lại. Dù đã thay đổi đội hình và HLV, Barcelona vẫn không thể vượt qua lối chơi giàu tính chiến đấu của đối thủ với cách biệt mong manh nhất.
Trả giá vì điểm yếu chí mạng
Nỗ lực lội ngược dòng của Barcelona gần như đã hoàn tất chỉ trong 30 phút đầu. Thế nhưng, chỉ với hai chạm bóng, trong đó có một pha xử lý đẳng cấp của Griezmann, Atletico đã đưa Llorente thoát xuống, trước khi anh dọn cỗ để Lookman ghi bàn, phá hỏng toàn bộ công sức của đội bóng xứ Catalunya.
Barcelona một lần nữa bị đánh bại bởi chính hệ thống phòng ngự dâng cao của mình
Ở tình huống này, Joao Cancelo và Gerard Martin bị kéo giãn khỏi vị trí, còn Eric Garcia không thể đuổi kịp Llorente khi đối phương đã có đà bứt tốc. Bên cánh đối diện, Jules Kounde lại đứng tận phần sân của Atletico, trong khi Lookman di chuyển ở ranh giới việt vị. Khi Llorente bứt tốc, Kounde không còn cơ hội truy cản, và Lookman dễ dàng dứt điểm, tái lập lợi thế cho Atletico ngay trong cú sút trúng đích đầu tiên của họ.
Đó là kiểu bàn thua mà Barcelona đã “biếu không” không ít lần kể từ khi HLV Hansi Flick lên nắm quyền. Hệ thống phòng ngự dâng cao giúp đội bóng pressing mạnh mẽ và tạo cơ hội từ những tình huống đoạt bóng, nhưng đồng thời cũng khiến họ trả giá đắt. Trong hai mùa Champions League gần nhất, Barcelona đã để lọt lưới tới 44 bàn, nhiều nhất trong số các đội tham dự, và chưa giữ sạch lưới trận nào ở mùa giải năm nay.
Việc HLV Flick không thể khắc phục điểm yếu chí mạng nơi hàng thủ cuối cùng đã khiến Barcelona phải trả giá, khi “gót chân Achilles” này một lần nữa nhấn chìm họ tại đấu trường châu Âu.
“Cánh én” Yamal không làm nên mùa xuân
Sau thêm một lần Barcelona bị loại, những lời chỉ trích chắc chắn sẽ xuất hiện để tìm ra “tội đồ”. Với vị thế là gương mặt đại diện của đội bóng xứ Catalunya, Yamal khó tránh khỏi việc bị đặt dấu hỏi về khả năng đưa đội nhà vượt qua thời khắc quyết định. Tuy nhiên, nếu có một cầu thủ có thể ngẩng cao đầu rời sân, đó chính là ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha.
Yamal đã thi đấu xuất sắc trong cả hai lượt trận gặp Atletico, nhưng chừng đó là chưa đủ
Yamal có lẽ là cầu thủ hay nhất trên sân ở cả hai lượt trận tứ kết. Cầu thủ 18 tuổi từng thừa nhận đây là những trận đấu mà các ngôi sao lớn phải lên tiếng, và anh đã làm đúng như vậy khi mở ra hy vọng lội ngược dòng bằng pha dứt điểm lạnh lùng. Thậm chí, anh hoàn toàn có thể có thêm một pha kiến tạo để nâng tỷ số lên 3-0 trong hiệp một nếu Fermin tận dụng tốt cơ hội.
Ngay cả khi dấu hiệu xuống sức xuất hiện theo thời gian, Yamal vẫn không ngừng khuấy đảo hàng phòng ngự Atletico và luôn là mũi tấn công nguy hiểm nhất của Barcelona cho đến những phút cuối.
Tính trong cả hai lượt trận, Yamal tạo ra tới 5 cơ hội rõ rệt nhưng không có nổi một pha kiến tạo. Anh cũng thực hiện thành công 16 pha rê bóng, và nếu không có màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Juan Musso, cầu thủ 18 tuổi hoàn toàn có thể ghi thêm một hoặc hai bàn thắng.
Danh hiệu Champions League đầu tiên trong sự nghiệp vẫn lẩn tránh ngôi sao trẻ được nhiều người xem là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội cạnh tranh Quả bóng vàng của anh trong năm nay. Tuy nhiên, giống như mùa giải trước, Yamal chắc chắn không phải là người phải chịu trách nhiệm cho thất bại của Barcelona tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.
Dấu ấn Hansi Flick
HLV Flick khiến nhiều người bất ngờ khi để Marcus Rashford và Robert Lewandowski, những cầu thủ đá chính ở lượt đi, ngồi dự bị. Thay vào đó, ông bố trí Fermin Lopez dạt cánh, còn Dani Olmo và Ferran Torres chơi ở trung lộ, và phương án này đã phát huy hiệu quả tối đa.
Sau cú đúp cuối tuần giúp chấm dứt chuỗi phong độ nghèo nàn, Torres thi đấu đầy tự tin và sắc bén. Anh giữ được sự điềm tĩnh khi tận dụng sai lầm của Lenglet để tung ra đường chuyền chuẩn xác, giúp Yamal mở tỷ số, đồng thời mang về pha kiến tạo đầu tiên cho Barcelona kể từ tháng 9 năm ngoái.
Torres thường xuyên quay lưng với khung thành, nhưng những pha xoay người xử lý nhanh ở rìa vòng cấm khiến hàng thủ Atletico hoàn toàn bị động. Một trong những tình huống như vậy đã được anh chuyển hóa thành bàn thắng thứ hai với cú dứt điểm đẳng cấp.
Bàn thắng này có dấu ấn lớn của Olmo, người thể hiện khả năng xử lý trong không gian hẹp cực kỳ ấn tượng trong hiệp một, đặc biệt là pha chọc khe đặt Torres vào vị trí thuận lợi. Tiền vệ tấn công tóc bạch kim trước đó cũng bị từ chối bàn thắng bởi pha cứu thua xuất thần của thủ môn Juan Musso, và nhiều khả năng anh sẽ cảm thấy mình xứng đáng được hưởng một quả phạt đền ở giai đoạn đầu trận.
Barcelona tạo ra tới 4 cơ hội rõ rệt chỉ trong chưa đầy 30 phút, và dấu ấn từ những điều chỉnh nhân sự của Flick là rất rõ ràng.
(Lượt về vòng tứ kết Champions League) Ronald Araujo đánh đầu đưa bóng vọt xà ngang đầy đáng tiếc trong những phút bù giờ cuối trận. Chung cuộc,...
Nguồn: [Link nguồn]
-15/04/2026 04:17 AM (GMT+7)





